hóa ơi!!!Where R U?????.............

Hơ, chiều tao đi học lúc 4h, liệu ăn chơi có đến h ko /:) hay là đến giờ đấy thì mọi người đều về /:)
 
:x :x :x ơ thế đi thứ tư à :x eo sướng :"> :x :x :x

@HA : ;)) thứ tư đi học K đen ;)) gặp ai chứ j` :-" :)) riêng cái này thì nhiều ng` thông cảm đc. ;)) =))


:-s quạt chả jời này nóng phát ngốt :-s :-ss đừng đùa :((

Sơn chuẩn bị nước uống và đá đi nhá :)) có bạn nào ăn xúc xích thì tớ sẽ mang =)) nhà tớ nhiều lắm :"> =)) đồ ăn nếu tự nấu nướng thì nhớ thông báo :)) mẹ tớ mua đc. tuốt 8-> còn nem thì mua nem rán sẵn đê :p chè cháo thì làm đơn giản như hum ở nhà Ngọc Linh Ngọc Anh thôi 8-> nước đg` với thach và trân châu 8-> tớ vẫn thấy ngon lắm 8-> :p

tóm lại :)) định ăn j` thì báo 1 tiếng để xem tớ mua đc. j` nhá :x

--->Bò :( nếu mà thứ tư căng quá có nhiều ng` ko đi đc. :( thì đi thứ ba rồi bọn mình đến muộn đc. ko :(mà liệu mama ấy có cho đi ko :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ah! bọn du học kiểu gì thì cũng nên học mấy món cổ truyền VN, chi bằng hôm đó lại tự làm cho vui. Đi ăn hàng cũng có cái hay( đồ ngon :D :D :D :x :x :x), nhưng tự làm cũng vui :x :x
 
Thời buổi này còn ai dùng TNT nữa :-j . Thống nhất ngày giờ rồi đấy nhỉ :-?

Nếu ai có hẹn khác thì dời lại :-j ,bị nhốt ở nhà thì trèo ra :)), trùng học thì bùng :)) ( buổi sáng thôi :-" ) tại chiều thứ 4 mình đi học :)) (buổi đấy thì ko bùng được :-"


thế trường hợp đi thoải mái nhưng về nhà là cấm cơm cắt tiến thì sao :-(

ăn gì cũng ok! xiên thịt nướng =P~

đang đói nên nghĩ ra nhiều món ngon lắm =P~
 
T4 buổi sáng có hẹn rồi :( nếu các bác nói trc thì em đã hẹn vào hôm khác :((

Chiều đến có dc ko ;;) ;;)
 
Các bạn cố gắng đến vì 10 tháng nữa ko được nhìn mặt đâu :-j

Ai thích thì chiều đến, rửa bát với quét nhà lau nhà, tớ rất cảm ơn :x:x:x

@Thu: :-h
 
Tớ tán thành ý kiến tự làm tự ăn. ;))
Bún bò Huế cho dễ làm. ;;) Hay bún chả cũng đc <nhg đúng là giời này ngồi quạt chả thì @-)>.

Sáng thứ 4 bạn nào bận thì cố gắng đến vào buổi trưa đi <để ăn>. ;)) Tớ nghĩ là sẽ đến khoảng 2h chiều.
<Đùa mình nói như đi chia tay mình ý. :">>

@ Thu: sn ấy à. :"> Thế thì :D
 
Tớ ngày nào cũng đc rỗi cả tuần mà:))riêng ăn chơi thì;))

Tớ tán thành ý kiến tự làm tự ăn. ;))
Bún bò Huế cho dễ làm. ;;) Hay bún chả cũng đc <nhg đúng là giời này ngồi quạt chả thì @-)>.

Sáng thứ 4 bạn nào bận thì cố gắng đến vào buổi trưa đi <để ăn>. ;)) Tớ nghĩ là sẽ đến khoảng 2h chiều.
<Đùa mình nói như đi chia tay mình ý. :">>

@ Thu: sn ấy à. :"> Thế thì :D

Bò biết làm bún bò Huế ah:eek: thề thì con vào bếp nhá;))
 
---> Bò : 2h chiều mới đến , thì có mà tan rồi à [-x chỉ đi buổi sáng quá trưa 1 tí thôi , chiều là giải tán [-x

----------

Dương Thu đi chơi riênggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!

:x :x :x :x eo thế á :x eo 2 bạn này yêu thế :x 8-> lớp mình 8-> ngày càng ... vui :"> :p

mà chữ ký của Beau ;))
 
toàn những đứa ko biết làm (AQ, Hiếu KK, Bò ...) thì cứ đòi tự làm tự ăn :)) pó chiếu =))
xong rồi đến lúc đấy chẳng có ai làm thì bốc cám mà măm ;))

@ Quang: mày có muốn ăn đập ko :-w :-w :-w

@ Bò: t5 chúng nó tổ chức <:p nhg mà sợ đi 2 ngày liền thì mama ko cho :((
để xin xỏ thêm xem thế nào đã :D
 
sao SN con Thu lại tổ chứ hè :-? mày SN tháng 4 cơ mà Thu , mà hơn nữa đã tổ chứ hè thì có những 3 tháng để lựa chọn :-? tình cơ thế nào lại tổ chức đúng vào sát ngày chia tay :( mày cũng biết thừa tháng 8 chúng nó đi rồi mà :( :(
 
uh sn tao vào tháng tư :D qua lâu lắm rùi :D nhg mà bọn lớp cũ nó bảo là tổ chức chúc mừng tao khỏi chân nhân tiện làm sn cho tao cho nó vui ;;) nhg mà đến tận bây h mới sắp xếp đc tgian :D (yêu bọn nó thế :x)

đấy tao bảo mà :( số tao nó khốn nạn lắm :( cứ mãi thì ko sao :( lúc thì mấy ng` gọi đi liền :( hôm trc sn TP cũng thế :((
 
cụm từ "tổ chứ hè" được lặp lại 2 lần ở trên nghĩa là gì?
 
tổ chứ vào mùa hè

thu ơi lớp mày ko họp lớp hay sao mà phải nhân cơ hội mày khỏi chân mà tụ tập :))
 
hơ, sáng thứ 4, ờ, sáng nào tao cũng rỗi :-j

ai lại ăn bún bò huế, nóng bỏ bu, ăn phở cuốn đê :> ngon rẻ bổ mát. ăn phở cuốn uống pepsi b-) đời nó phải như thế

mà 5 đứa tổ chức cùng 1 lúc à :-/ thế thì phải làm j` cho hoành tráng chứ \:d/
 
hơ chuyện người ta, thắc mắc làm gì ... như kiểu tại sao quả chuối lại dài í ...

trời này nóng nhưng mà có Sơn quạt chả mà ....
 
Back
Bên trên