hóa ơi!!!Where R U?????.............

ai trêu e? :(

mà trông cái kiểu spam thế thì ế là đáng đời. =))

40 nhé ? hay > ?


bảo e sốc vì thuốc thì chả trêu thì nịnh e chắc :-w >:p

em sẽ ở vậy ăn chơi :-"

;)) có mà a Quốc ế ý ;)) < ế chồng hay ế vợ :-ss , em hỏi thế cho chắc :-s tại vì lớp e có bạn QH đẹp giai nam tính thế mà còn ... :-ss vs Bùi :-ss nên e phải đề phòng ;)) nhớ làm tổn thg a Quốc ;)) >

----------

mà tình hình là mỗi mình a vs e câu thôi hay sao ế :(

lớp mình chán thế nhờ :-w

thôi đi ngủ để bảo dướng sức khỏe :-h
 
:)) bài của th` quang hay thế :))

bài hay thế này mà ko có ai vào hưởng ứng nhỉ (con trúc với anh quốc ko tính ;)) :-")

dạo này vào chỗ lớp mình mà ngại ngần chả biết post j` :) :))
 
Có tớ nữa nè =))

Thanks Bí vì đã đổi ava.
 
sang năm thang Dưong đi d.hoc à? :(
có những đứa nào đi ý nhẩy? đi đâu đấy? :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
rùa gì! UAE :X :X :X :X
danceed0.gif
danceed0.gif


----------

rùa gì! UAE :X :X :X :X

dancingman5ph.gif
 
Không rùa mà là cực rùa =)). VN không có khả năng ghi bàn vào lưới đội Nhật :))
 
=)) đồng ý với HA =)) VN rùa ko tả nổi ế =))

---> HA : đâu ra :-w có quả phát góc sành điệu ;)) a Phong là kỹ thuật cả đấy < đúng a ý tên là Vũ Phong ko nhỉ :">> đá vào ng` thằng nhật < tên Edo phải ko :-? > đến bóng bắn vào lưới :> b-) kỹ thuật của ng` ta lại dám bẩu VN ko có khả năg ghi bàn vào lưới Nhật [-x nhận định chẳng chính xác j` cả [-x

he he , rùa nhg mừ tớ vẫn cứ ăn mừng đây :x vừa ăn mừng xong rồi :"> =))

hớ hớ yêu UAE chế nhờ :x sao UAE trận cuối lại chơi xuất thần đến thế là cùng :x thắng cả Quatar :x
 
Việt Nam đúng là đệ tử ruột của thần rùa Kame =))

Ngoài trận đầu với UAE mấy trận sau chả có cái mẹ j cả :-w :-w
 
thế thì thua chắc rùi còn gì, khỏi nói nữa

mie nó trận đá vs Quata mình phải đi học, vừa về đến nhà thì "thưa quý vị vậy là trận đấu giữa VN - Quata đã kết thúc vs tỉ số hoà 1-1" :(( ức ko chịu đc :(( đi học xa nó khốn nạn thế đấy :((

hôm nay cũng lại đi học ko đc xem :((

mình đi học tuần có mấy buổi mà sao toàn vào hôm đi học thía này :((

hôm sau đá thứ mấy mày ;;) lạy dời đừng vào t2 hoặc t5 :(
 
---> a Quốc : a vip thế ;)) đi xem á :-ss vé đắt lém :( cả nhà mỗi ông a giai đi xem :)) thôi cứ ở nhà hò hét với mọi ng` trong nhà thôi :"> ba mẹ đứa e họ ở quê lên các bác mình cứ thế là hét =))

---> Dương : ;)) đá với Nhật với Quatar ;)) chú còn mong đợi j` hơn ;)) ngoài việc hậu vệ đá như ...:| thì tớ thấy thế là quá ổn rồi :)) mới lần đầu tham dự mà =))

----> Thu : tao chưa bỏ trận nào của VN cả ế :)) sao mày đi học thêm lắm thế mà lại về muộn thế :-?
:)) trận nào tao cũng ngồi đợi từ cak đấy nửa tiếng =))
 
nói thế chứ VN đá chưa ăn nhằm j đâu, cũng có tiến bộ nhưng phần nhiều là may mắn & thực tế đã chứng minh điều ấy khi VN đá với Nhật Bổn. Nhiều tình huống cho thấy cầu thủ VN rất nghiệp dư, tỉ dụ như TH phạm lỗi dẫn đến bàn thua thứ 2 trong trận VN-NB chẳng hạn. Xét chung cả trận thì VN thường cũng yếu thế hơn, bị ép nhiều hơn và chiến thắng chỉ đến khi tiền đạo chộp đc cơ hội hiếm hoi hoặc ...ăn may :D và anh em ta thì thường bị kết quả làm cho mờ mắt :)) rồi đến lúc thua trận lại chỉ trích đội nhà này nọ.
Hãy nhìn thẳng vào thực tế và công nhận rằng VN có cố gắng nhưng chưa xứng tầm và chúng ta vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển nhưng phải sẵn sàng 1 tâm lí "vị tha" cho họ nếu VN thua Ỉaq đậm đà

Việt Nam vô địch :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
[-x bọn mày toàn nói linh ta linh tinh. đá với nhật, thì thua là cái chắc rồi, có j` mà phải cay cú. việt nam đá như thế là hay hơn hồi trước nhiêủ rồi, thực tế là như thế. chả có tí tinh thần dân tộc j` cả /:) th` nhật nó đẳng cấp quốc tế, chưa đá đã biết là thua /:) sao phải chê bai linh tinh thế làm j` /:)

rùa thì rùa chứ làm đêk j` được nhau nào, sao mấy lần asian cup trước ko rùa được ntn đi, bây h rùa thì ăn mừng vì cái sự rùa cũng được chứ sao /:) may mắn là 1 phần của bóng đá :x yêu việt nam :x


mà đọc đoạn ông hưng viết "nói thế chứ VN đá chưa ăn nhằm j đâu, cũng có tiến bộ nhưng phần nhiều là may mắn & thực tế đã chứng minh điều ấy khi VN đá với Nhật Bổn." mà thấy buồn cười quá =)) thực tế cái con khỉ ;)) nếu để việt nam đá "ăn nhằm j`" và "có tiến bộ" thì chắc phải thắng nhật 2,3 quả j` đấy mới gọi là ăn nhằm và có tiến bộ à :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
----> Thu : tao chưa bỏ trận nào của VN cả ế :)) sao mày đi học thêm lắm thế mà lại về muộn thế :-?
:)) trận nào tao cũng ngồi đợi từ cak đấy nửa tiếng =))

tao có đi học nhiều đâu :(

1 tuần tao có mỗi 4 ca học thêm thôi ah :( đảm bảo là ít hơn mày rồi <):)

tao thấy mấy bạn lớp mình còn đi học đến mười mấy ca học thêm 1 tuần ý chứ 8-} thế mà vẫn bảo là "bình thường " 8-} khâm phục tinh thần học tập vật vã ạ 8-> tao đi học có bằng 1 phần mấy của các bạn ý :D

nhg mà số tao nó làm sao ế :( , toàn đi học vào cái ngày có bóng đá thôi :(
số nó chó chít thế mới đau chứ lị :( :( :( :((

@ Hưng: hôm qua mày ko đi học mà ở nhà xem bóng đá hả :-t
sướng thế :((
 
sao lại học! điên à! hè phải chơi chứ ... thảo nào cứ thấy kêu chán, có chịu đi chơi đâu mà chẳng chán :D
 
Back
Bên trên