hóa ơi!!!Where R U?????.............

Quốc Anh trông thế mà khôn ;))
Biết điều là tốt , đỡ bôn < ba> chuyến này
tài chú tuy rằng rất hay
mỗi tội mình chú một tay quá thg`
chú rút là có ng` thg
tha cho chú tội bất lương cái nào

=))
 
:-?? cái đấy đc. gọi là thơ hả HA :"> tưởng nhân dân ta gọi nó là văn vần chứ =)) tại bác Quốc cứ thik lôi cái thế mạnh ra dọa mọi ng` >:) tức quá viết lại < hiếu chiến hiếu thắng \:d/ >

he he

sang bên topic quẩy thi
vài ngày sẽ biết chí thơ ngay mà :p
 
Minh mải đi cứu thế nhưng lại ko cứu đc chính mình :))
thật là mâu thuẫn
về mà giải quyết chuyện nhà đã ngrừng ơi ^^ ;)
 
hơ hơ hơ hơ hôm trước dạy nó bài 1 rồi còn gì :))

Xem nào

Trong quá trình cưa cẩm có những mốc mà Minh cần phải vượt qua. Nếu không vượt qua được một mốc nào đó thì kết quả tất yếu là em kia sẽ cảm thấy chán. Các mốc này là:
1. Làm quen (nói chuyện lần đầu tiên)
2. Lấy số điện thoại
3. Rủ đi chơi
4. Đụng chạm lần đầu tiên
5. Cầm tay
6. Hôn, 1st base
7. Ôm, vuốt ve (nhẹ nhàng), 2nd base
8. Ôm, vuốt ve (gay cấn), 3rd base
9. Cởi hết quần áo … (Cái này khiếp quá )

Khuôn khổ của bài này chắc chỉ cho phép thảo luận đến mốc số 7 là kịch kim, cách vượt qua các mốc tiếp theo Minh sẽ phải tự suy luận. Nói chung là nguyên tắc của các mốc này cũng giống nhau. Bí quyết chủ yếu là phải tự nhiên, không miễn cưỡng, gò bó, tiến mấy bước lại lùi một bước, nhịp nhàng thư thái như nhảy tango.

phải đảo bước 6 bước 7 chứ!!! chẳng nhẽ hôn trước rồi mới ôm sau???????

@ Thu: mày nói tổ ai bệnh hoạn ngầm hả? :-w Nhìn lại đi nhé. :-w Ko phải bất chấp thủ đoạn thik nói gì thì nói đâu nhé. :-w
Tổ tao là tổ Cá nhân kiệt xuất, toàn những bạn ngoan như Thắng, học giỏi như Q.Hưng, đứng đắn như Lan... và đặc biệt là hiền lành dễ thương như tao. :">
=))

tẩm ngẩm tầm ngầm như Thắng, biến thái như Quang Hưng, chém gió như ấy ^^

xin các anh ^:)^

Em đang bận cứu thế giới -> ignore.

Minh ơi, tao tạo cơ hội cho mày trả thù ông trùm kia kìa .......

cố lên Huy Minh

hãy bảo vệ Huy Minh, hãy bảo vệ người con của thú rừng
^
|
|
|
(khẩu hiệu kiểu hãy bảo vệ môi trường :D)​
 
ohm , thằng HA xin lỗi trước thế là tốt...thế này gọi là tiền chảm hậu tấu đúng không nhỉ??này viết thế này phải được sự chấp nhận của người "bị" viết về chứ???
 
Viết sai chính tả :))
@NA: được đưa lên truyện sướng thế còn gì nữa :))
 
:)) :)) :))

Phân tích 1 số lí do dẫn đến thất bại <tính đến thời điểm này> của ng` rừng:
1. Lí do khách quan: Hải Anh với Trúc phối hợp quá ăn ý. =)) 1 đứa thì thâm độc ;)) 1 đứa thì dẻo mỏ :)) 1 khi 2 bạn này đã hợp tác với nhau thì e là HM có thêm 10 cái mồm nữa cũng chưa chắc đã bật lại đc đâu. :))
2. Lí do chủ quan: trình độ lãnh đạo của Minh còn quá non kém. Ai đời là tướng mà chưa đánh đã xin hàng. 8-} Lại thêm cái trò thiếu tin tưởng cấp dưới - điều tối kỵ với các nhà lãnh đạo. :-w Làm thế thì đứa nào nó chả tự ái. /:) Tử tế ra thì chúng nó lui về thoát tục, ko tham chiến để bảo toàn danh dự. b-) Còn thằng nào bất lương thì chạy về đầu quân cho phe kia ngay. :))

Nói chung là làm việc với Minh chán bỏ xừ. :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-?? cái đấy đc. gọi là thơ hả HA :"> tưởng nhân dân ta gọi nó là văn vần chứ =)) tại bác Quốc cứ thik lôi cái thế mạnh ra dọa mọi ng` >:) tức quá viết lại < hiếu chiến hiếu thắng \:d/ >

he he



này Anh Sơn :-w anh ăn nói thế là có ý j` :-w

anh nhìn lại xem tôi viết j` đi :-w

dù thế nào tôi cùng đã tự nhận đấy là văn vần :(( anh còn muốn j` :(( thơ thèng Quốc thì cóc có kém j` thơ tôi :(( >:p

mới cả trình còi mãi mới cho ra đc. 1 đoạn văn vần trôi chảy :-w có j` mà a cứ xỉa xói thế :-w :(( thật là tủi thân


lớp mình có chú lợn Sơn
bụng thì rõ phệ nhơn nhơn mặt dày
tài chí thì có j` hay
chỉ soi ng` khác ko may 1 ngày
bị chúng nó đánh gãy tay
ngồi than đêm đến thấy cay quá trời
ai bảo xía chuyện jời ơi
có ngày bị đánh tơi bời xác thân
biết điều thì hãy ăn năn
ko là chị jiết chị ăn bi h` >:)

I'm a devil >:)

=))
 
tao ko có đầu hàng gì đâu nhá. thật lòng nể tình mấy hôm đi bơi xem phim, anh em rất muốn giúp Minh, nhưng mà hội kia ác hiểm quá, mà đã thoát tục từ lâu xa lánh sự đời làm sao tao còn rành mấy mánh khoé gian trá ấy được :))

(mà thú thật ngồi đọc truyện HA cười đang sướng mà :-j sao phải hoãn sự sung sướng ấy lại hé hé)

Thoai, tao lại rút vô chòi, ngắm hồ ngắm núi ngắm mây đây Minh. (ngồi chờ phần tiếp :-j)

Nam mô a di đà
 
@Hải Anh + Trúc : thằng Minh sao một hồi feeder đã quitter rồi. Lấn tới làm gì thế ? Nó bây giờ không bật lại nổi nửa câu :)) :)) cắn răng mà chịu rồi. Cho nó đi MỸ học thêm vài năm nữa rồi đánh tiếp cho nó cân. Để thế này người ngoài nhìn vào bảo là ỷ đông hiếp ít wá :)) :)) Superman chứ có phải sinbad đâu mà... :)) :))
 
ôi chú Minh hiền quá :-j, kiếm ai lên thớt tiếp đi :)) topic lớp mình lại hiu quạnh thật rồi :(

he he có chú nào mún lên thớt ko >:) chị cho lên đầy đủ các mặt báo ;))
 
cả nhà vui vẻ quá nên iem cũng phải vào đây góp 1 chân 1 tay nào ;))

----------



thằng Minh trông thế thôi chứ bên trong kinh phết ;)). Nhìn chung là chưa tha cho nó đc đâu ;))
@ HA: HA cũng có khiếu viết truyện phết nhờ :D thiên tình sử "súc" động dã man ;)) =D> =D> cổ vũ cho part 3 sắp tới cái nào <:p <:p <:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
akc 8-} hic hic tại mạng nhà tớ có vấn đề 8-} 8-} chẳng hỉu dạo này nó làm sao :-w :-w
 
Back
Bên trên