Vâng và tôi đã trở lại

. Rất xin lỗi quý vị là phần 2 vẫn chưa thể ra mắt

nhưng tôi xin nói qua về 1 phần phụ

)
Thực sự thì chính tôi cũng ko hiểu chuyện phe này phe kia :-?? .Chúng tôi chỉ là những người viết chuyện, nhưng anh Minh người rừng lại nghĩ đó lại là 1 cuộc chiến

) điều đó làm tôi phải nhận lời chiến =)).
Có lẽ các bạn nghĩ Minh là con người dũng mãnh và đầy uy lực, thoạt tiên thì chính tôi cũng bị cái vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa :-??. Và khi nghe đến chiến tranh thì cũng nghĩ rằng Minh sẽ đơn thương độc mã chiến đấu, à quên có lẽ có rừng xanh và thú vật bảo vệ =)), đó mới chính là tính cách của 1 con người mà theo lời quý vị đã hớp hồn bao mỹ nữ vì vẻ oai phong rừng rú của mình:>. Nhưng ko, rất tiếc tất cả đã lầm

) Minh ko như mọi người nghĩ, sau khi tuyên chiến thì chính anh đã đi lôi kéo những đồng mình là người chứ ko phải thú rừng và ko thể tin được 1 con người như Minh lại có thể nịnh nọt được như thế [-(
Xin post 1 ví dụ
Minh ng` rung : anh
Minh ng` rung : về phe em đi
Minh ng` rung : anh em là bạn
haianh_0802: dua nao chieu nay tuyen chien voi tao
Minh ng` rung : em lỡ mồm
Minh ng` rung : em lôi được thằng hưng
Minh ng` rung : con bò rồi
haianh_0802: thang Hung thi sao
haianh_0802: tao so no ah
Minh ng` rung : chóa
haianh_0802: tro mat
haianh_0802: the thi dung hong nhe
Minh ng` rung : em đùa
Minh ng` rung : hòa đi
haianh_0802: bien
Minh ng` rung : thằng này khó dụ quá
Minh ng` rung : thui để anh dụ đưa khác
Trên đây là đoạn Minh dụ dỗ ông trùm

), ko cần phải nói chắc quý vị cũng thấy rõ bản chất của Minh rồi chứ ạ . Mà có thể Minh dùng chiến thuật mới :d cũng có thế lắm chứ :-?. Có lẽ mọi suy đoán bây giờ đều vội vàng , thế nên mọi người hay cùng suy ngẫm còn mọi chuyện thì hồi sau sẽ rõ...... :-h