hóa ơi!!!Where R U?????.............

có phải bác này ko
hieutphongnghenhin1.jpg

Nhưng sao béo thế

----------

ca lop 1/6 vui ve \:D/
 
nói thật với các ấy là chả nhớ ra ai ở trong cái ảnh nên mới phải đố :">

---> Bò : tôi up hết lên rồi :)) nhg mà chả có cái nào tập thể cả nên ko dám poz lên đây :p toàn mấy cái 3 con TT với mấy cái lũ con gái :)) toàn bọn ko thik poz ảnh linh tinh nên ... :p thôi poz thêm cái ảnh cướp cờ champion vậy :p


IMG_0167-1.jpg
 
chả điêu tí nào =)) tao nói jống tao điêu lắm à =)) tao đã hỏi đi hỏi lại con Bò xem là ai rồi mà mãi cả 2 đứa ko nhớ ra nên mới phải đi hỏi ạ =)) mày cứ làm như tao là cái dạng đi buôn nước bọt mua vui cho thiên hạ ko bằng ý :-&:-&:-&:-&
 
Ờ em làm chứng đại ca ạ. Con Trúc <lần này> nó ko điêu đâu. :)) Bọn e đoán mãi ko ra nên mới phải đưa lên public nhắn tìm đồng chí thế này đấy ạ. :">

Bạn nào có mặt trong cái ảnh culi hạng sang đấy thì lên tiếng nhé. \:d/
 
ôi, yêu cái ảnh cướp cờ :x :x :x

khiếp, lớp có mỗi mấy mống mà đoán mãi ko ra, thôi, lật bài ngửa đê :-w :-w

th` hiếu tranh thủ khoe ảnh nhé ;)) vãi hàng :))

à, tối nay ai ra mỹ đình xem chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi ko ;)) tường thuật trực tiếp nhé, bạn nào ở nhà nhìn thấy mặt tớ trên đấy thì về hô cho bạn 1 cái để bạn còn xem nó chiếu lại :> :> ôi dào
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoang` trang ' ghe ah```>>>> nhin` chu ' hiu'' dang yiu du ah``:D:D:D

sao em cha co cai nao` trong ra hon zay ta:(:)(:)((
 
tớ là KA
do một số lí do mà tớ chưa thể viết bài trả lời
mọi ngườig co hội thi hay mà mình bây h mới biết bây h mới đưqowcj tham gia
CÓ lẽ mọi người không biết nhiều về phần kết của cuôc tình HM và NA
:
ngày ngày NA về nghiên cứu tỉ mỉ cuốn thâm cung nội chiến mà bìa là TOEFL IBT để đối phó với các địch thủ
Sau một một gian thuê gia sư với mức học phí 55ok /1 buổi NA đã nhuần nhuyễn từng câu từng chữ trong quển sách
Chịu ĐẶNG THANH TRÚC chính là nạn nhân đầu tiên của NA
khi mới ở rừng ra đi tây học MINH luôn cảm thấy trống trải cô đơn vì không có chị nhà (tức bầy khỉ ở bên cạnh) MINH đã nhìu lần ngỏ ý nhờ các bạn tìm hộ một chị
và ngay khi chị TRÚC lên bảng hứng chịu cơn cuồng phong của một thầy cô nào đó thì MINH ở dưới ngước lên chỉ có nhìn nhìn và nhìn .Bình thường MINH không hay mang kính đi học để lấy cớ nhìn sang bài QA và nhìn xuống bài TT với mục tiêu sẽ hạ gục tinh thần "khong bị mê hoặc của hai bạn. Nhưng từ khi nhìn thấy TRúc ngay hôm sau trong cặp MINh đã có một thứ gọi là "kính " lẫn giữa quển vở các môn.........thế là MINH đã iu THANH TRÚC at the first sight\:d/ :D
................vẫn còn nhìu chương hồi hứa hẹn nhìu điều hấp dẫn
 
=)) ôi jời ơi =)) heo Kim =))

ngại quá ngại quá :">
Kim viết bài thế này thì tớ lấy đâu ra chí thù mà chiến đấu nữa :">
xôn xao bến nước xốn xang bến lòng :">
 
sau đấy mọi chuyện tiếp diễn thế nao:-??T Thế hội Phu nhân rừng rú thì vứt đi đâu:-?
 
Hội PNRR sống êm đềm trong lâu đài của Minh đại hiệp chứ đi đâu :)):))
=)) =))
 
Tớ là KIM ANH
câu hỏi của TP xin được giải đáp:
Sau đây là bài viết tham dự cuôc thi "viết về HUY MINH và hội phu nhân rừng rú"
cuộc đời của MINH và hội phu nhân có thể khái quát bằng bài thơ xuyên tạc của tở (đạo thơ của CHẾ LAN VIÊN):
con tàu này lên rừng núi MINH đi chăng
Bạn bè đi xa MINH cũng về nhà vợ
MInh có nghe gió ngàn đang rú gọi
Ngoài cửa hang bầy chó sói chờ MINH

Rừng núi mênh mông dời MINH nhỏ hẹp
VỢ gọi MINH về sao chửa ra về
CHẳng phải lo đâu hội phu nhân cho phép
MINH về MINH gặ chị nhà khỉ con

Trên rừng rú !Ôi 17 năm rừng rú
XỨ hoang sơ, rừng núi đã đổi gì
Nơi máu rỏ tâm hồn MINH thấm đất
nay dạt dào đã chín CHUỐI đầu xuân

Này bạn nào tổ chức cuộc thi này thì cho tớ biết nhận giải thưởng ở chỗ nào
mời các bạn tham gia bình thơ của tớ giải thưởng là một gói bimbim 1k
 
@ Dì: ko up lên blog mà up lên đây nó hot hơn nhiều đấy. =)) Hoan hô dì. =D>

Mà dì KA nhầm rồi. Chuyện tình Trúc với HM là bắt đầu từ lớp thầy Vinh cơ mà. ;;)
Dạo này bận ko viêt fic đc. 8-> Comment thôi vậy! :))
 
MInh ơi là Minh Thoát với chả tục 8-X: 8-X: Super với chả man 8-} hôm trước rủ đi chơi ko đi hoá ra là đồi bại thế này đây :D :D bảo Quốc kick khỏi hội TT với hội Chiến Hữu ngay lập tức.

Hờ hờ thay mặt hội chiến hữu dạy ông anh cách cưa gái nè, học em đảm bảo sang Mỹ kéo Chương Tử Di về cho tụi nó sợ 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}

( Lấy tư liệu từ ông anh SongNhi hôm trước vừa thấy bị ăn hành ở NV :D )


thể theo nguyện vọng của pác Superman..một kẻ đang là 1 miếng thịt ngon trong 1 đàn sư tử :-t :-t tớ trích dẫn bài này từ lầu xanh về 8-} 8-}

NGHỆ THUẬT CƯA GÁI
Chương I


Bài 1

Anh em mày râu thông thường chia làm 2 loại chính: GÀ và CAO THỦ
Cao thủ thì ko cần nói nhiều rồi, GÀ chính là đối tượng đa số trong anh em mày râu (tớ cũng là loại GÀ, GÀ quá mức ).
Còn các chị em xinh đẹp, thông thường gồm 3 loại: CÁO, SÓI và số còn lại. CÁO là các chị em bình thường, đáng để cho anh em GÀ chinh phục, SÓI thì khiếp lắm, cao tay trên SÓI hẳn một cái đầu và một kinh nghiệm tình trường, số còn lại thì ít gây chú ý của GÀ.
Cần nhớ rằng, CÁO và SÓI thích "ăn thịt" GÀ lúc nào là chết lúc bấy giờ, chứ GÀ làm sao mà ăn thịt cáo được

Một trong những tình huống mà các chú trống choai rất hay gặp phải là làm thế nào để tình cảm tiến triển từ "tình bạn" lên "thích thích" rồi lên "yêu". Những sai lầm thường gặp là:

1) Tỏ tình: Có một quan niệm phổ biến trong xã hội là người con trai cần phải nói "Anh yêu em". Gà nào khi đang trăn trở vì tình cũng thắc mắc về việc chọn thời gian và địa điểm nào để nói ra ba tiếng đó, và hầu như không chú nào tìm được thời gian địa điểm thích hợp cả. Lý do rất đơn giản: Tại vì chả có lúc nào, chỗ nào là thích hợp để nói ra câu đó cả. Câu này để dành cho những đôi đã ở bên nhau một thời gian dài, đã trải qua kha khá các loại sóng gió, đủ để họ xác định được chính xác thế nào là "yêu".

2) Săn đón, chiều chuộng: Một sai lầm khác là rình rập ở bên cạnh con gái để xem em muốn ăn gì, uống gì thì anh đi mua, muốn đi đâu thì anh chở đi, nói chung là đáp ứng tất cả đòi hỏi của nàng. Đây là lỗi nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả: Những đôi yêu nhau thì săn đón chiều chuộng nhau, chứ săn đón chiều chuộng thì sẽ không dẫn đến yêu nhau. Hơn nữa săn đón quá mức sẽ làm cho người con gái suy nghĩ là: Anh cảm thấy con người anh không xứng đáng với em nên anh phải bù đắp bằng cách chiều chuộng em.

3) Tiêu nhiều tiền, khoe của: Cũng như trên. Thông điệp của hành động này là: Con người anh chả ra gì nên anh phải lấy của cải ra để dụ em.
Đi đâu?

Một trong những vấn đề lớn nhất mà gà hay gặp phải khi mới làm quen được với một em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi được, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì? Trong suy nghĩ của gà luôn luôn cho rằng phải làm gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn thì nàng mới "cảm động" và sẽ "yêu" mình. Tuy nhiên, cái mà gà cho là "đặc biệt" và "lãng mạn" thường rơi vào một trong những thứ sau: xem phim, ăn tối, nghe nhạc, v.v., những thứ mà nói chung là: 1) tốn tiền; 2) kéo dài; 3) ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả; và 4) chỉ lam được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán.

Mục tiêu của họ nhà gà khi rủ con gái (họ nhà cáo) đi chơi là làm sao để còn có lần sau và nhiều lần sau nữa "nàng" (nói thật: các chú nên bỏ cái chữ này đi nếu mà muốn có cơ hội) phải háo hức chờ mình gọi điện thoại rủ đi chơi. Muốn thế thì cách tốt nhất là rủ đến chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp: cửa hàng, trung tâm thương mại (có tiền thì mua, không thì xem), quán cóc, quán cafe đông, v.v. Ví dụ: Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho cáo, bảo là: "Anh đi uống cafe đây, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui". Hoặc khi gà định đi mua một cái áo chẳng hạn, thì gọi điện cho cáo, bảo là "áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh". Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với em là: "Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thường".

Lý do để chọn những chỗ vui vẻ nhộn nhịp là: Ở những chỗ đó đông người, có nhiều sự kiện xảy ra, nên có nhiều chuyện vui để nói. Ví dụ như đi uống cafe thì có thể lấy những người đi ra vào quán hoặc những người đi qua đường để pha trò, hay khi đi shopping thì có thể đem các kiểu quần áo kỳ dị ra trêu (vd "Anh nghĩ em mặc cái áo kia thì chắc là đẹp lắm đấy"), v.v.
Sau phần này sẽ đến vấn đề "nói gì"?

Chủ đề nên nói: những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin. Một ví dụ là lấy một chuyện gì đó hơi buồn cười, hơi kỳ quặc, hoặc hơi lố bịch của một người ra, phóng đại lên, rồi phân tích (tất nhiên cũng phải hài hước)



Viết bài đầu tiên :D Xuống ăn cơm tí lên viết tiếp :D
 
Back
Bên trên