hóa ơi!!!Where R U?????.............

gọi sang nhà Sơn xin bố mẹ nó vẫn ko cho đi ^:)^
gọi cho Ngọc thì gặp cô Hồng Anh. cô bảo là hình như bạn ko đi.


Chốt hạ là có 33 đứa đi roài.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Sơn oi! tao bảo :
mày bảo bố mẹ mày là cả lớp đi rồi, bạn Trúc bạn ấy giữ danh sách, ko tin bố mẹ gọi mà xem. Trúc bốc phét giỏi lắm :)), yên tâm thế nào cũng dc. ( cái này con Trúc mách cho tao nhưng mà tao ko dùng đến, nhượng lại cho Sơn, cố lên ku \:d/ )
:x :x :x :x :x :x :x :x.
 
33 à :-? nhiều phết nhỉ

hú hú hí hí phởn vãi cả tè, mai đi rồi mai đi rồi \:d/ \:d/ \:d/

có khi, đêm nay bí ko ngủ :x :x :x :x :x :D

tao đang bị viêm họng :(( mai mà tao ko nói được thì á, :(( :(( :(( đờ mờ thật, tự dưng lại :-w :-w :-w có nên uống kháng sinh ko nhỉ :-? bạn nào có kinh nghiệm y khoa giúp tớ với :-w :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai chúng mày đi chơi vui vẻ nhé, a ở nhà học SỬ + Văn :mad:
Cách đây đúng 1 năm đi Mai Châu vui nhở ? :D
 
:(( :(( ai cũng nói đến tham quan mà tớ ko đc đi :(( tủi thân quá :(

dù sao các bạn đi vui vẻ nha \:d/ nhớ mang quà cho tớ nha \:d/

thế có những ai ko đi thế 8-X:
 
thông báo khẩn đây :-w các ấy ơi , có bố mẹ bạn nào nói năg tốt thì gọi điện đến nhà Vân xin pa nó cái T__T bt là U tớ gọi rồi đấy nhưg mà mỗi tội U tớ ko ủng hộ đi thăm quan < may mà vẫn cho đi b-) thấy tớ jỏi chưa :>:">> nên chả dám nhờ U xin hộ con Vân T__T

sđt nhà Quốc là bao nhiu để nhờ mẹ Quốc các ấy ơi :|

:(( mai đi thăm quan mặc đp có sao ko :(( e ứ có áo :">

@ Hiếu : ko nhờ có tao bốc phét jỏi thì mày còn sống yên ổn đc ko :-w U mày lại chả chôn sống mày từ bao h` rồi >:p
 
@ Thu: tớ :-s mấy hôm nay mất ngủ vì thương ấy. :( Tớ thấy ấy rất háo hức, thế mà cuối cùng :-s Yên tâm thế nào cũng có quà. :x
@ bố: đc đi hả? >:-D<
@ dượng: giữ lời hứa nhé. :D Mua quà rồi. ;)) <Chỉ sợ ko thik. :-s>
@ AS: ấy ở nhà thật á? :(( Mất vui. :(
 
@ bò: nhớ đấy \:d/ \:d/ \:d/ \:d/

thế là tổ tớ đi đủ nhé \:d/ trừ tớ ra ko tính vì lý do khách quan ko thể đi đc :(

các bạn đi zui zẻ nhá
<:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p
 
Thu ơi T__T tao ko vào đc YM :(( lời bài hát này :D


Ước Gì
Sáng tác: Võ Thiện Thanh.

Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng!
Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát!
Ước gì anh ở đây giờ này,
Ước gì anh cùng em chuyện trò
Cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình.
Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh.
Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên

Ước gì anh ở đây giờ này,
Ước gì em được nghe giọng cười,
Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề!
Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
Đi xa, em nhớ anh thật nhiều,
Này người, người yêu, anh hỡi!

Ước gì em đã ko lỡ lời,
Ước gì ta đừng có giận hờn.
Để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng thật rồi!
Ước gì cho thời gian trở lại
Ước gì em gặp anh một lần
Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có anh thôi
 
@ Trúc: thanks mày nhé \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
yêu trúc nhất \:d/ \:d/ \:d/
đi chơi nhớ mua quà cho tao ;;) ;;) ;;)
 
h này chắc các bạn iu quý đang lội suối \:d/
còn tớ thì.........ở nhà gặm nhấm nỗi buồn :((
-> lên HAO xem có gì hay ho ko
-> thấy topic lớp mình tụt xuống tận đáy 8-X: tìm mãi ko ra 8-X:
-> dù chẳng ai lên nhg nhận thấy trách nhiệm cao cả ;;) ko thể để topic lớp Hoá lép vế :D
-> lên poz vu vơ 1 bài ;))
 
topic lớp mình lại tụt xuống đáy rồi 8-X: lên post bài nữa zậy 8-X:

chẳng biết post gì <):) <):) <):)

còn nửa ngày nữa là các bạn zề \:d/ chẳng bít tối có ai onl hông 8-> nhớ các bạn quá ;;) (nhớ quà của các bạn thì đúng hơn ;)) ;)) )

tối qua alo cho con bò <):) nó biểu là chụp n` ảnh lém \:d/ nhớ up ảnh cho tớ xem nha ;;) ah mà có ảnh cả lớp mặc đồng phục kô vậy 8->

KChi cuối cùng có đi tham quan ko nhỉ *-:)
 
Hơ hơ em cũng ko đi tham quan T_______________T

Điểm Toefl này 105
SAT 1 1900

Thấp nhờ ;))

Mà đây là điểm bạn Quốc chứ tớ chưa có :D
 
khổ quá cơ cứ mỗi lần lên HAO là tìm mỏi cả mắt mới thấy cái topic lớp mình :-t mà mắt Đại ca có cận đâu 8-X: chung quy là tại chẳng có ai lên post bài nào cả 8-X: vừa nãy lên xem tìm lác cả mắt, nó sắp bị đẩy sang trang sau rùi 8-X: 8-X:

thằng ASơn cũng ko đi mà ko lên đây post vài bài cho nó đỡ vắng vẻ hiu quạnh ;))

hơ hơ mà cuối cùng thì thằng Thông có đi ko nhỉ :-?? Thông ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hôm trc thấy lên post bài hỏi han vụ đi tham quan mà vừa rùi xem lại ko thấy có tên nó 8-} chả hiểu

ah còn vụ đĩa thìa nào rùi nhỉ :-?? đĩa GL và đĩa Au Banana đâu rùi ý nhờ \:d/ bạn nào in thì nhớ cho tớ cả hai nhé \:d/
 
đã về. có j` tối post tiếp :D

cũng ko mệt lắm. nhg bây h phải đi tắm 8-} 8-} 8-}
 
Back
Bên trên