hóa ơi!!!Where R U?????.............

mình vừa chửi topic nhạt, mr hiếu nhảy vào làm cho 5,6 bài -> kết hợp với con trúc làm thành minh chứng hùng hồn cho cái nhận xét của mình

Này , đọc lại đi /:) Mới có 2 bài , 5,6 bài hồi nào /:)


Em Trúc kìa , bị bạn nói thế mà còn cố nhoi nữa à [-(

Dỗi [-(

Đi học bài đây :-h
 
=))=))=))

nghe con trúc nói kìa, :)), mày dỗi ai thế. :-j take it easy, :x

mà, cái dòng mày ghi nhỏ xíu = màu trắng ở dưới cùng í, là cái j` thế, anyway, đôn guô ri, cuộc đời còn đẹp chán ;))
 
Ừa!
Bí nói chí phỉa.<:p

Công nhận nếu con Bí không nói thì có lẽ là tao cũng không bít là có cái dòng chữ gì đó màu trắng rất mờ ở cuối bài viết của nó
:eek:
Trúc:đấy là chữ gì thế?
 
;)) đấy có thể là thông tin cá nhân, mật đấy, ko nên xâm phạm đời tư người khác, [-X

trúc nó đang tâm trạng ;))

trúc nhờ
 
Chậm chân ko kịp đọc dòng chữ bí hiểm của Trúc. ;))

@ Bí: chữ gì thế Bí. Nói nhỏ tớ nghe xem nào. ;;)
 
:)) tâm trạng gì đâu, hôm nay đi học vẫn cười phe phé :)). đọc dòng đấy ko tin đc đâu :))
 
có lúc nào mà tao ko cười phe phé hả Hiếu :)) lúc đấy chắc là lúc mà chửi mày nên mới ko cười thôi Hiếu ạ :))

vãi cả tâm trạng ý chứ tâm trạng thôi đã ăn thua quái j` :)) Bí nhờ :"> hê hê dẫu sao cũng thanks Bí nhìu vì đã ko nói cho con Bò lắm mồm biết ;))

hum nay vừa mới gặp đc bạn ông anh giai đi Sing về , điẹp giai vô đối :"> lại còn đc khen nữa chứ :"> <" sao em mày ngoan thế "-ông bạn nói vs ông anh giai mình lúc mình mang nho vs cả nước mơ lên mời =)) > yêu đời trở lại :)):">

dại giai vô đối:">=))
 
mang n­ước với cả nho ra là được khen 8-} sao bạn ông anh mày dễ thg thế 8-}

đẹp trai hả mày ;;) lần sau ông í đến nhớ gọi tao bảo tao đến với nhé, để tao mang nước với nho ra cho anh í 8-> biết đâu, lại cảm kích 8-> 8->

;;) ;;) ;;) ;;) ;;)

\:d/ \:d/ \:d/ \:d/

con gái tổ bên đấy cười nhiều nhỉ, :D, đi đến đâu là ầm ĩ luôn cái chỗ đấy. con gái như thế, sau này có thể mang thịt và cá ra chợ bán, đố đứa nào dám mặc cả ho he =)) =))

tao đùa đấy, :)), đừng có bạn nào tủi thân nhé.

lớp cũng phải có những đứa sôi nổi như thế mới vui. nhớ hồi đầu năm, ấn tượng mãi hình ảnh con trúc gân cổ lên hò hét, kéo mọi người ra tranh chỗ chụp ảnh với bọn lớp khác, lúc đấy nghĩ là con này đanh đá lắm, ko chơi được, =)) bây h, càng ngày càng thấy nó đanh đá, nhg lại được cái là chơi được, \:d/

tớ quý rất nhiều bạn trong lớp mình

:x:x:x:x:x:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con gái tổ bên đấy cười nhiều nhỉ, :D, đi đến đâu là ầm ĩ luôn cái chỗ đấy. con gái như thế, sau này có thể mang thịt và cá ra chợ bán, đố đứa nào dám mặc cả ho he =)) =))

tao đùa đấy, :)), đừng có bạn nào tủi thân nhé.
Tủi thân rồi! :(( Bắt đền Bí. :((

Bí đã viết:
tớ quý rất nhiều bạn trong lớp mình

:x:x:x:x:x:x:x:x
Tớ biết ấy quý tớ rồi. Ko phải khoe nữa. ;))
:))

@ Trúc: dòng chữ gì mà bí hiểm thế? :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko phải tủi thân đâu mừ là vãi cả tủi thân lên đc ý :(( hu hu bắt đền Bí :(( lại còn đanh đá ko chơi đc nữa chứ :(( mẹ ơi :((Bí nó nói xấu con :(( hu hu

lần sau mừ anh ý có đến ứ gọi Bí đâu >:p

hồi mới vào lớp mình thấy chán ốm ng` ra 8-| cứ nhớ lớp cấp 2 mãi , chẳng muốn lên cấp 3 1 tí nào cả ý :p chỉ mong lớp cấp 3 nhiệt tình 1 tí cho nó jống lớp cấp 2 nhg mà vào đến cấp 3 đc mấy tháng thấy ước mơ xa vời =)) hồi cấp 2 ý , chẳng cần làm j` cũng có đứa đến tận nhà mà lôi đi chơi bời hoặc tham gia hoạt động nọ kia :)) còn bây h thì ngồi mốc mồm ra chả thấy ma nào rủ đi chơi =)) cuối cùng đi đến 1 quyết định rằng tốt nhất là tự thân mà vận động :))

----------

anyways :x vẫn yêu lớp mình lém :x
 
ừ, hehe, nhất là cái hôm đi thăm dương, dù là trong lớp cũng chả chơi với dương đâu, nhg mà biết tin dương bị bỏng, vẫn rất là lo lắng và bồn chồn, :)), rồi lúc đến thăm, nhìn bạn í, tự dưng thấy thg ơi là thg =)), lạy chúa con :))

lớp mình, đúng là ko được như trong tưởng tượng của tớ, nhg mà vẫn iu các bạn chán :x :x :x :X
 
Sao bạn nào cũng than thở về lớp thế này? [-x Hư quá!

Lớp mình thì đúng là cũng ko giống như trong tưởng tưởng của tớ thật, bởi vì nó... tốt hơn tớ tưởng nhiều. =)) :p Các bạn lớp mình rất giống với n~ "chuẩn mực đạo đức" về b và g, và về 1 lớp học mà tớ đặt ra. :D Tuy nhiên là từ bé đến lớn chưa bao h tớ thấy 1 lớp học lí tưởng <theo quan điểm cá nhân :-"> như thế nên cũng chẳng bao h mong là nó sẽ tồn tại cả. Nhưng từ khi lên cấp 3 thì :x Tớ ngạc nhiên lắm ý. :x Ko ngờ là có những ng` như tớ từng hi vọng tồn tại thật. Nghe ngu ngu :"> nhưng sự thật là thế đấy. :p

Đấy thế nên là phải yêu lớp chứ. ;))
 
tih` hih` la` Trg Bo tn noi' dug' .......
lp bi h cuc ki la 1 lp kieu mau ma t ko the dien ta dc ..............
xc dog .... k vit tu te dc ......
:"> :p >:D<
 
he he , iu cứ iu ai cấm

mong là ko yêu thì đừng có nói yêu , thế thoai ;))

há há , nhạt quá chẳng có j` chơi nhờ

he he quay sang nói xấu các bạn tiếp >:)

sáng nay bạn Bùi trở về mà Ms Hà nhất quyết ko cho , bạn đã hơi tức tức

đến khi chợt nhận ra 1 điều rằng mình ko còn chút giá trị j` trong mắt mọi ng` , bạn Bùi mới tức kinh chứ

chẳng là thía này , đấy mọi ng` cũng biết đấy 8-|, từ sau vụ xả thân mình vì khoa học :> , bạn Dương vs sự dũng cảm tuyệt vời đã trộn KClO3 vs P đỏ =))khiến cho đôi bàn tay bạn h đây trờ thành què cụt=((--lạy chúa tôi , tội lỗi quá , đấy là em trích nguyên văn lời con Bò / từ sau lần ấy , 1 kẻ tầm thg` như Dương kia bỗng chốc trở thành hot bouy thực sự và đc mọi ng` vô cùng quan tâm và hâm mộ. Bằng chứng là sáng nay ko thấy bạn ý đến lớp mà các bạn đã xôn xao hỏi thăm loạn xạ , ngay đến cả cô Hà cũng ko kìm đc lòng mình mà hỏi Thu đại ca rằng thế Dương thế nào rồi ;)) chèm chẹp , Dương 1 bước lên hàng hot bouy mới kinh chứ :eek: biết thế mình đối xử vs nó tốt hơn thì có phải bây h sơ múi đc ối ko =(( thật là tiếc nuối :">

thế đấy , 1 hot bouy mới xuất hiện và 1 cuộc chiến mới bắt đầu b-) b-(

bạn Bùi vốn jỏi jang là thía , hot là thía , vậy mà chỉ tại bạn Dương nhà Thu ;)) mà trong chốc lát, bạn Bùi đã bị hắt hủi , h đây chẳng còn ai thèm quan tâm xem Bùi sống chết ra sao , thi cử thía nào , tất cả mọi mối quan tâm duy nhất h` đây là Dương !!!

Bùi ta tuy mặt thì thơn thớt nói cười , nhg mà trong bụng là tức lắm , chỉ muốn xông lên mà chặt , mà chém vào cái đôi bàn tay đáng thương băng đầy bông trắng của bạn Dương...< xin 1 phút miêu tả :"> tay bạn Dương á , ụ lên bông băng trắng nhìn trông tròn xoe như tay gấu bông ý , yêu ghê cơ :x , nhìn mà muốn bạn ý cứ băng mãi ko khỏi :-">

he he , kết cục của cuộc chiến ra sao hồi sau sẽ rõ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( ôi mẹ ơi :(( :(( a Kiên kia :(( gớm quá :(( đánh máy nhầm thôi mà :(( anh có sửa ngay ko :(( kinh quá đi :(( chỉ jỏi soi mói thôi ý :((

ai khiến anh thấy có giá trị >:p

>:p đồ đáng ghét lắm điều hay soi mói ng` khác >:p
 
:)) con trúc viết bài này được, dù là tao chả hiểu nó có bao nhiêu % sự thật.

anh kiên tinh mắt thật ;)) hehe
 
:-j ôi đc khen kìa :-j thik thế :-j :p

;;) sự thật đấy chứ Bí ;;) ko tin á mai Bí cứ đến hỏi xem có đúng Bùi vô cùng ghen tức vs Dương ko ;;) còn cái chn Dương 1 bước lên hot boy thì hẳn ai cũng phải công nhận rồi nhá >:) :-" thía còn j` mà ko phải sự thật nữa đâu :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
con Bí này sáng ốm nghỉ học mà h ti toe thế này hả;))
ngày mai mày nhớ mang báo cho tao nhé
iu mày nhiều:x:x:x
 
:-??
Con Bí thì khỏi nói rồi.
Nó iu trường AMS nhứt thì sống chết thế nào cũng phải lên HAO chứ,Bí nhẩy;))
8->
Nghĩ ngợi 1 tý thì tao thấy Bí ơi!>:/ mày yếu thật đấy!<:p .Tao thấy mày hay ốm ghê cơ.Tao thì....;)) 10 "phẩy" TD nên nhìu lúc mún ốm cho papa,mama thương muh không ốm được:-?? .Ghen tỵ với mày wá:D
Nói thía thui chứ tao sợ ốm lém.Đi khám bệnh,uống thuốc rồi thậm chí ....tiêm. Hix hix.thà chết còn hơn.>:p Thế nên tao sẽ cầu mong cho mày khỏe mạnh như tao he he[-o< [-o< [-o< [-o<
 
Back
Bên trên