hóa ơi!!!Where R U?????.............

lại chả quá bt ý à :-"

bài em poz đâu phải bài thơ đôi dép 8-| bài đôi dép đây cơ 8-|

Bài thơ tình anh viết tăng cho em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lon`g da diết
Những vật tầm thường cũng viết được thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gớ từ bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cũng bước,cùng mòn,không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục,ko đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phục thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trỏe nên khập khiễng
Giống nhau lắm, nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đói đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng sẽ nghieng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít bước song hành
Chẳng hứa hẹn mà ko hề giả dối
Chẳng thề nguyền mà ko hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Ko thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên trái phải
Như tôi yêu em bởi một điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn j` hết
Nếu ko tim` được chiếc thứ hai kia
 
tâm trạng quá , hứng lên poz tiếp bài nữa :">

<Tổng thư ký liên hợp hội hum nay hơi tâm trạng tí mọi ng` thông cảm >

Lần này poz bài của Xuân Diệu : Dại khờ :(

Người ta khổ vì yêu không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Nhưng tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để thân mãi để kiếm trời dưới đất

Người ta khỏ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương, người ta giữ gươm dao
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc
 
Hix8-X:
Bài thơ của Xuân Diệu con Trúc poz lên sao tao đọc chẳng thấy cảm xúc gì cả.Chết thật!:-< Cô Duyên nói sống vs người vô cảm thì chán lắm mà hình như đọc thơ Xuân Diệu mình vẫn chẳng có cảm giác gì cả.#:-s Có khi nào mình vô cảm không?Hix hix hôm nay tao bị đau bụng mệt quá bọn mày ơi.mai có gì ở nhà thì mang đến lớp bồi dưỡng tao nhé chúng mày;)) Nhất là con Bí. Mày đừng tưởng chỉ xin lỗi là xong.[-( Phải có cái gì đấy nữa chứ!$-)

----------

Mà mày (TRÚC) ơi!>:/
Sau khi viết bài trả lời tao đọc lại bài thơ mày poz,tao thấy không hiểu cả ý nghĩa bài thơ mày ạ8-> :-?? Chết.Hay tại Xuân Diệu viết thơ chán quá?:D

Nhưng tao nghi ngờ mày poz bài này lên có ý đồ gì lém \:d/ :-" :> :smoking:
thế nhé :D :)>- :-"
 
hoài: sao lại chưng ra cái mặt tiền nong thế kia, người ta đọc được, lại tưởng tao nhiều $, lợi dụng thì chết ;))

thơ, chả hiểu sao tao đọc tiểu thuyết điên cuồng nhg lại rất ngại đọc thơ. thôi, bài thơ của con trúc, hôm nào tao đọc ;))

hôm nào chả biết là hôm nào :))

tao rất thích thơ của xuân diệu, mấy bài đây mùa thu tới, đọc (dù ko hiểu lắm bác ấy viết cái j`) nhg vẫn thấy hay điên cuồng.
:x:x:x:x:x:x:x:x
yêu thơ anh diệu
:)):)):))
 
^:)^ trước tưởng chỉ mỗi chị Hiếu lệch lạc về gt , nay biết cả anh Kiên và Biu cũng có vđ :-ss khối hóa đúng là có truyền thống thật :-ss

Bí ơi Bí iu thơ a XD hử ;;) bài nào hay jới thiệu em cái nào ;;)

Hoài : mày đúng là vô cảm [-x
 
--------------------------------------------------------------------------------

trước tưởng chỉ mỗi chị Hiếu lệch lạc về gt , nay biết cả anh Kiên và Biu cũng có vđ khối hóa đúng là có truyền thống thật

Láo !

Tôi lệch lạc về giới tính lúc nào hả X(

Vừa khuất mắt đã nói xấu sau lưng đc :-w
 
:-ss dạ thì em tưởng chị vốn là mang gt XY , à ko ý em là hóa ra chị 100% XX thật à chị :-ss

:(( em nhầm chị ơi :(( chị thông cảm cho em :((\

há há vừa nói xấu 1 câu 1 cái đã thấy nhảy bổ vào =)) hí hí , lâu lắm mới thấy a Hiếu vào đây chơi :))
 
tự dưng thấy cái topic lớp mình nhạt nhạt thế nào í, :)), thôi thì, nhạt thì nhạt luôn. mình sẽ làm cho nhạt thêm ;))

sao tao chả hiểu anh quang với cả anh kiên nói cái j`, tiếng lào à 8-} đọc tiếp xuống bài của các bạn trúc bò, lại càng rolleyes

mình thành đứa ba ngơ rồi 8-}
 
Mãi đến hôm t2 vừa rồi mới biết cái ava em Bò là Bi và gì gì đó đóng 1 phim nào đó phát trên kênh gì đó vào 1 h ko rõ nào đó :|

@ Trúc : ko phải là chăm chỉ đọc cái này hàng ngày rồi khi có điều gì cần thiết thì post bài đâu . Post xong mấy topic kia chợt nhận ra lâu ko vào H1 , thế là lê bước chân vào xem cuối cùng phát hiện ra.... :-w

3 tuần nữa thì phải cuối tháng 4 cơ à :-ss
 
:-" thì em có nói j` đâu nào chị Hiếu :-"
=)) ava ý là phim tình yêu chí mạng mà =)) có thía mà ko biết =)) đúng là mù phim ảnh =))

a Kiên nói thía vs Bí là có ý j` đấy :-w

để em giải thik cho Bí ơi :))
đại khái là vì 1 lý do nào đấy , mừ chị Hiếu chị ý tự nhận làm chị em mới em :-" :)) chị ý là hotgirl 12hóa mừ ;))
thía nên em mới bẩu chị ý lệch lạc gt ;))

còn chuyện Ngọc xinh của a Kiên thì đại khái là vì 1 vái lý do nào đó mà tự dưng a Kiên lại gọi Biu lớp ta là Ngọc xinh :-ss cái vấn đề này em ko rõ lắm nhg đại khái là thía đấy :))

a Kiên vs Biu ý , suốt ngày cứ Ngọc xinh của anh , rồi a Kiên thế nọ a Kiên thế kia :-j tóm lại là tình cảm lắm :-j

Bí nên tìm hỉu dần dân >:) topic lớp mình ẩn chứa nhìu điều thú vị ;)) =))
 
Lúc nào mà nó chẳng thế /:)

Thú vị /:)

Tôi nhận cô làm em lúc nào thế nhỉ :-w

Sao , ko để ava hôn nhau hư hỏng nữa à :-w

Ôi , đấy là Tình yêu chí mạng à :">

ngại quá :">
 
=(( thất tình rồi còn để ava hư hỏng làm j` nữa hở chị =((

=))

há há chán rồi , chuyển môtíp ava mới thôi mừ :D

oai mà chắc j` đã làm đc GL 8-| thật tình thì đúng là chẳng muốn làm 8-|
 
E Trúc biết gì đâu cứ loi nhoi ;)) Chuyện giữa anh với Ngọc xinh của anh mãi là bí mật giữa đôi ta , Ngọc xinh nhỉ ;)) ;))
 
đọc bài anh kiên xong, mắt đảo lia lịa. mình vẫn chả hiểu j` cả.

đọc bài con trúc, thấy mình ko hiểu thì tốt hơn (mr kiên nói chí ní :D)

tình yêu chí mạng là thể loại phim ko thể xem trên 1 lần, đồng thời cũng là thể loại phim phải xem 2 lần giở lên mới hiểu được cái hay và ý nghĩa thâm thúy của nó. đấy, sâu cay là nó ở chỗ đấy, nên nà chả mấy người thấy nó hay đâu :)) mình thì hồi đấy cuồng bi, nên là phim chán cũng cố mà xem thật nhiều đến khi nào thấy hay thì thôi...

và cuối cùng thì thấy hay thật :))

hôm nay mới đọc chữ ký mới của con trúc. bựa!

mình vừa chửi topic nhạt, mr hiếu nhảy vào làm cho 5,6 bài -> kết hợp với con trúc làm thành minh chứng hùng hồn cho cái nhận xét của mình :)) vãi

----------

anh quang + anh kiên???

ngọc xinh???

=))=))=))=))=))
 
ậy ậy bậy nào [-x Bí chỉ jỏi ăn nói lung tung [-x sao lại Mr.Hiếu [-x Ms.Hiếu chứ =))

=)) ng` ta để chữ ký ý suốt mấy tuần rồi =)) h mới phát hiện ra =)) Bí nên xem xét lại mình đi ;)) :-"

a Kiên nì buồn cười thật [-x em có nhoi đâu nào ;)) em chỉ biết j` nói đấy thôi mừ :-"

Biu = Ngọc xinh

a Kiên + Ngọc xinh = a Kiên + Biu = "chuyện của đôi ta"

chuyện j` đang xảy ra thía này :-ss
 
Back
Bên trên