hóa ơi!!!Where R U?????.............

Khốn khổ cái thân mình , dùng nik con Vân mà quên mất còn định poz bài :))

cả nhà đón chào thành viên mới nhá ;)

=)) mai phụ huynh AS đến gặp cô hở :)) ai bẩu dám bật cô cơ ;)) phải biết đg` mà ăn ở chứ ;))

thật lòng cũng xin chia buồn vs mày Sơn ạ :(

thằng Hiếu chỉ đc cái dẻo , thời buổi này còn dùng cái quyển từ điển đấy chắc chết qá :))

=)) Hưng gà quá :)) dùng tạm từ điển onl ko đc à :)) tớ chỉ có Oxford trong máy thoai :)) tđ onl của Cambridge cũng ổn lắm :-j ---> >http://dictionary.cambridge.org/

a Hiếu lâu lắm ko thấy lên đây =(:)-j : GL 3 tuần nữa cơ ạ :)

trả lời câu hỏi của a Hiếu : vâng :-j , lớp em hội j` cũng có : hội vô học , hội du học , hội đú bẩn , hội phu nhân rừng rú , hội công dân lương thiện , hum nay cô sử vừa mới gợi ý cho em lập thêm hội Trúc Lâm <:">=))> , còn hội mà em nghĩ sẽ ăn khách là thất tình hội :> a Hiếu muốn gia nhập hog;;) em cho 1 chân làm huynh trưởng phái Hifi ;))
=))
 
dương: :(:(:(:(:(:(:(:(:(

ko biết bao h dương khỏi nhỉ :(:(:(:(:(:(

tai nạn nghề nghiệp :(:(:(:(

chuyện bên lề, bọn mày kể thiếu 1 hội rồi, hội bảo vệ côn trùng gây hại, :)), mới ra đời sáng nay, còn đang trong tình trạng sơ khai, nhg với tiêu chi của hội là cứu rỗi những sinh linh nhỏ bé, thì chắc chắn là sẽ được dân tình hưởng ứng rộng rãi, mại dzô!!! (quảng cáo hộ con hội trưởng, còn tao thì chỉ làm phu nhân rừng rú thoai, :)), bó cả tay cả chân.

sáng nay đi qua phòng hội đồng 2 thấy các vị phụ huynh tề tựu đông đủ, cô hà nói và nói, chư vị phụ huynh gật gật gù gù ra vẻ rất tâm đắc :(, ko biết là tương lai sẽ đi về đâu :(
 
Mai những ai đi thăm Dương giơ tay lên nào. Khổ thân cu cậu, chậc chậc

--->Trúc: chẳng lẽ lúc nào cũng ngồi cạnh máy tính tra từ điển :)) anyway thku
 
:( ôi Dương :(

trưa mai đi thăm Dương nhá :(

hội côn trùng làm sao ăn khách bằng Thất tình hội của em đc >:):">

---> Hưng : :-?? thì đúng là tớ ngồi tra máy cả ngày mà :|, chả lẽ lại cầm từ điển giấy mà tra 8-}

----------

Tự dưng nhớ ra , hum nay đi chọn vải :) xa khủng khiếp , đg` bẩn kinh ng` , vải chán ko tả nổi 8-} tóm lại là chả đc cái j` cả , mỏi nhừ cả chân 8-}
 
8-| 8-| 8-|
Dương ơi :(( tớ :(( :(( :((
Ko đi thăm bạn Dương đc. :( Bố mẹ tớ đang khó chịu vụ GL lắm rồi. :( Bây h mà lộ ra chuyện Dương thì thế nào 2 cụ cũng tự nguyện đến đàm thoại với cô Hà. :((
Ôi Dương ơi là Dương. :((

Thu ơi ấy đâu rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-} dạo này chư vị PH hay hỏi sao ở lại trg`, hỏi lắm quá mình tức chả thèm nói nữa,toàn trống đúng 1 câu : con bận :|
thể nào chư vị cũng đang tưởng tượng ra mình đang bị tự kỷ 8-} hum trước vừa mới bảo mình sao dạo này ko thấy chơi vs bạn nhiều nữa 8-} thật là bó tay 8-}
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

Thu đang buồn lắm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào các bạn. Các bạn là bạn của tớ nên tớ không quảng cáo nhiều nữa :). Các bạn mua từ điển hộ tớ nhé. giá rẻ bất ngờ, quan trọng hơn cả các bạn không phải mất công lên hiệu sách lớn để mua. Hãy vì chính sức lao động( ý là đi vào hiệu sách mất công mà lại bị chém) và hãy vì tương lai của chính chúng ta, hãy mua từ điển của tớ :D
1995.jpg
 
hix <:p
~o) Cái kiểu của Hiếu như thế thì đúng là "không quảng cáo nhiều" nhỉ?Bởi vì so với Hiếu thì đúng là như thía còn ít lời wá :D
~o) Mai tớ đăng kí đi thăm Dương.Nhưng muh nhà bạn ý ở đâu thế?Mọi người làm ơn nói địa chỉ trước giùm để tớ còn căn giờ về, báo lại với phụ huynh.Dạo này tớ cũng bị hỏi dữ lắm vì ở lại trường nhiều quá.:-?? Bi giờ muốn đi đâu là phải nói trước h về>:p
~o) Công nhận chiều nay đi chọn vải mệt thật,mà tao không dám kêu TRÚC ạ vì tao sợ mọi người đều đang mệt,mình mà kêu thì sợ tinh thần mọi người cũng đang xuống dốc lại càng xuống dữ dội hơn.hix hix:cry: .Bi h sự đã qua rồi, tao có thể kêu thoải mái rồi:ÔI TRỜI ƠI MỆT QUÁ LÀ MỆT.~x( .hix.Kêu xong thấy thoải mái quá cơ:*
~o) Chúc mọi người ngày mai làm bài kiểm tra Lý thật tốt!:)>-
 
Hoài : tao cũng chẳng hỉu tâm trạng tao ra cái của nợ j` 8-} chiều nay đi mỏi chân ơi là mỏi chân mà tao cũng có dám dừng lại đâu 8-} toàn Khuất ngồi nghỉ 8-} thật là bó tay 8-} chán đời :( tao thấy mày cũng mệt lắm rồi , nhỏ con thía mà dai sức :> :(
mà tình hình này là đến làm thời trang tao cũng chẳng hứng thú nữa :( chán lắm rồi 8-} nản quá 8-} ai mà làm nổi 8-} chẳng có chiện j` cũng đã đủ nản lắm rồi 8-}

:(( ai củng cố tinh thần cho em hộ cái nào :(( mẹ ơi :((
 
hôm đấy bọn mày đi mệt thế cơ à :(, thế mà ko được cái j` :( thật là buồn :( hôm nay đến lớp chả hỏi thăm bọn mày được câu nào, lại còn đi dọa đánh con hoài :( xin lỗi mày hoài nhá, tao thật là xấu tính :( cả nhà thấy em có dễ thương ko :">

=))

hôm nay đến nhà dương vui phết nhỉ :), nhìn 2 cái tay trắng xóa của dương :) thật là hay :) các bạn gái ở lại có được cơm cháo j` ko :)

hôm nay kiểm tra lý, mai kiểm tra hoá, cuộc đời đi học là 1 chuỗi dài vô tận những cuộc kiểm tra, cuộc nào cũng đau thương và tang tóc như cuộc nào, kiểu bọn nó cố tình trêu ngươi mình í, bà tức bà đêk kiểm tra nữa bây h

:)), nói là nói thế :)
 
mà khổ, thời buổi này ai dùng từ điển giấy làm j`, từ điển giấy rất là to và cồng kềnh. nhớ hồi cấp 2 còn ngồi chăm chỉ tra từ ms hương lan = cái từ điển mà bạn hiếu đang quảng cáo, sau đó lên cấp 3 có kim từ điển, thế là vất từ điển giấy đi, rồi sau đó phát hiện ra kim từ điển tra thiếu nghĩa và chả đâu vào đâu cả, thế là chuyển sang computer hóa mọi thể loại từ điển, nhanh, gọn, chính xác, đúng tiêu chí của thời đại công nghệ thông tin, sao lại phải bỏ tiền ra mua cái cục kia để làm jề nhể :),bạn hiếu đừng mắng em nhá, nếu bạn ko bán được hàng :) I'm innoncent
 
Eo ôi Bí nói thế kia thì bố tớ còn buôn bán thế nào đc nữa. [-x
:p

Mà hôm nay đến nhà bạn Dương thế nào hả mọi ng`? Nhà bạn ý có to lắm ko? 8-> Có mấy cái DĐ? 8-> Bạn ý ốm đau thế nào rồi? Có gửi lời hỏi thăm của tớ ko? :D
 
:)), lại kể chuyện tìm nhà dương. cả lũ đi vào 1 cái ngõ, tìm cái nhà số 4 đúng theo địa chỉ mà bùi cầm, hiện ra trước mắt là 1 cái biệt thực, về diện tích thì cũng phải 200m2 có dư, trong đó, ngoài cái nhà 4 tầng to vật vã, là 1 cái vườn mà dễ làm sống lại những kỉ niệm của những ai đã từng 1 lần đặt chân đến cúc phg forest :)), đang hoang mang tột độ về giá chính xác của cái nhà đấy khi đem lên thị trường nhà đất đang có dấu hiện nóng lên, =)) thì bà chủ nhà xuất hiện, cả lũ khấp khởi vì gặp được mẹ dương, người đâu mà dễ thg kì lạ. ko biết cái nhà to thế này thì cái tủ lạnh to đễn cỡ nào :D

có phải nhà dương quái đâu

=)) =))=))=))

=))=))=))=))
 
Nhớ hồi trước Bò poz lên đây bài thơ đôi dép :)

Đọc ở 1 topic nào đó , có bài thơ này :) cũng liên quan đến bài thơ đôi dép nên ...
< Tổng thư ký liên hợp hội hum nay hơi tâm trạng tí :p mọi ng` thông cảm 8-|>

Anh chẳng muốn cùng em làm đôi dép.
Dẫu song hành nhưng đâu có bên nhaụ
Kẻ trước người sau suốt quãng đường dài.
Tuy một hướng mà chẳng hề nhìn mặt.

Anh nào muốn mỗi khi lên phía trước.
Lại bắt em tì lên mặt đất thô.
Anh sao nỡ khi ngẩng mặt nhìn trời
Lại biết rằng đất đen em đang tựa.

Anh đâu muốn chia phần bao nặng nhọc.
Của sức người của vinh nhục bon chen.
Những thảm nhung kia, những cát bụi đời thường.
Nào phải thứ bắt em cùng gánh chịu.

Anh không thể… để phút nào hụt hẫng.
Rồi có kẻ… dám nâng đỡ bên em.
Đôi dép kia đâu phải mãi song hành.
Có bao giờ dép đứt cùng một lúc?

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!

Thôi em nhé bài thơ “đôi dép”.
Chẳng thể là hình dáng của hai ta.
Tuy nỗi nhớ chẳng kém phần da diết.
Cũng phải tùy… hoàn cảnh để ví von.

---> Bò :nhà bạn Dương thía nào ;)) mời mai đến lớp ;)) tớ sẽ kể cho nghe ;;)


---> a Kiên : :eek: nhìn trông đứng đắn quá :eek: ko ngờ cũng có ngày đc nhìn a Kiên qua ảnh như thía :"> bt trông anh đâu có đc như thía ;)) chụp lừa tình quá nha ;;)

---> Bí : dạ có đc ăn Bí ạ :-j đc ăn khoai lang luộc của pa bạn Dương mang ra :-j :))
Bí á :-" dễ thg bt :-"

à thía vs cả thèng Hiếu đừng hòng mang từ điển đi lừa ai >:) :)) đùa thế :) chả có ai có nhu cầu mua cả đâu ku ạ ;)
 
Bí á :-" dễ thg bt :-"

8-} 8-} tao chả hiểu j` cả, bt là j`, là bình thường à :-?? :-?? :-??

với cả ý nghĩa của bài thơ đôi dép trong cái topic này là j` 8-} 8-} mình bỏ sót bài nào chưa đọc à, đang dương sao lại mọc ra đôi dép 8-} 8-}

topic lớp mình càng ngày càng bí hiểm 8-} 8-}
 
Bí sinh sau đẻ muộn làm sao biết đc. ;))

@ Trúc: bài thơ đôi dép hay hơn. :D

Anh sao chịu nổi có kẻ nào trông… giống.
Để nhìn vào em lại bảo… giống anh.
Rồi một mai phải minh chứng hùng hồn.
Rằng… cứ thử sẽ biết ngay không phải!!
Ôi 8-| Hóa ra 8-| Đã hiểu 8-|
 
Bò : Bài thơ nào cũng hay cả 8-| nhg ... bài này có ý nghĩa thía nào ấy biết muh
Bí : :| bt đúng là bình thg` đấy ạ :-j Bí ko bít có kỉu nói ý à :-j
 
mình

vẫn

chả hiểu j` cả.8-} 8-} 8-}

với lại, sao lại là bình thường. :-w cho mày nói lại 1 lần nữa trúc :-w :-w

\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/

bài thơ đôi dép dài quá, ngại, chả đọc <:p <:p <:p

:D
 
Back
Bên trên