hóa ơi!!!Where R U?????.............

:> các bạn ơi , các bạn hãy vote cho ku Khuất lớp mình tham gia tiếng hát HAO , ko cần quan tâm đến chất lượng ra sao , mà hãy nhìn vào tinh thần dũng cảm dám đưa đứa con tinh thần ra trước công chúng , vì lẽ đó , bọn mình hãy ủng hộ Khuất nhé ;)
 
góp ý Trúc: bầu xô như mày chán quá Trúc ạ. Marketing mạnh lên, đọc nghe buồn ngủ quá. >>>Khuất ơi hết hy vọng rồi.
@ Trúc: làm quả show ảnh với âm nhạc hoành tráng 1 tí, làm tờ rơi, quảng cáo, áp phích tung hoành vào :)) thế mới gọi là lăng xê chứ :)) chuyên nghiệp lên Trúc ơi.
Cần thì tổ chức hẳn liveshow cho Khuất :)) được vote nhiều thì mở hẳn họp báo :)).
nói tóm lại: KHUẤT ƠI! đuổi con Trúc đi, tao làm manager cho :))
 
\:d/ hờ hờ thèng Híu kia , còn lâu mới hết hy vọng :)) sáng nay tao vừa tìm kiếm đc hy vọng rồi hờ hờ , sang topic tiếng hát HAO mà xem tao làm cái jè :)) hơ hơ
 
góp ý Trúc: bầu xô như mày chán quá Trúc ạ. Marketing mạnh lên, đọc nghe buồn ngủ quá. >>>Khuất ơi hết hy vọng rồi.
@ Trúc: làm quả show ảnh với âm nhạc hoành tráng 1 tí, làm tờ rơi, quảng cáo, áp phích tung hoành vào :)) thế mới gọi là lăng xê chứ :)) chuyên nghiệp lên Trúc ơi.
Cần thì tổ chức hẳn liveshow cho Khuất :)) được vote nhiều thì mở hẳn họp báo :)).
nói tóm lại: KHUẤT ƠI! đuổi con Trúc đi, tao làm manager cho :))

:)), tao chả hiểu mày lăng xê bên tiếng hát hao ntn, nhg nghe hiếu kaka nói ntn là tao là tao nghĩ là bạn khuất nên đổi manager thật í chứ. ăn ra miếng nói ra tiếng như hiếu kaka làm manager là hợp nhất, chưa kể đến quả cười hở đủ 30 cái răng rất là lừa tình của kaka nhà mình nữa :))0:)

ủng hộ ntn hả mày 8-}
 
^^ Càng nhiều bầu sô càng tốt chứ ;;) :p ;) bạn Trúc nhẻy :d
 
;;) phải đấy phải đấy ;;) bạn Phúc nói phải :))

mà tình hình là em nhường chức bầu sô cho ai đó rồi :))
em tự lượng thấy sức mình chưa đủ :p

à thía cả tình hình là Khuất lớp ta đang dẫn thứ 2 nhá :)) 1 kq hoàn toàn bất ngờ :))
 
:)) ôi! buồn cười quá.
Lần đầu tiên trong cuộc đời tao viết essay trong phút :)). đó là bài dự thi ozone :)) :)) :)). tự hào quá :)).
Phải cảm ơn cô GDCD đã cho em câu kết luận vãi hàng :))
"trong mỗi chúng ta, cả bạn và tôi, việc bảo vệ tầng ozone không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội" :)) :)) :))
 
ai làm bầu sô cũng được hết miễn là các bạn nghe bài của tớ không thấy quá chán + vote for me:D thanx :X
 
Bài e Khuất hay mà :D Nghe lạ tai :) Nhg hình như do chỉnh sửa nhiều nên giọng nghe ko thật :)
 
Mới ốm dậy. :(
Sẽ cố gắng sáng mai đi học để còn nghe các bạn lớp mình thuyết trình. :D
Thế tình hình bao h hết hạn vote?

Ôi nhớ các bạn quá. ^^
 
tớ cũng nhớ bò lắm :p
tớ cũng đang ốm :(( không bít mai có đi học đc ko bao nhiêu điều vui thú đang đón chờ :)) ko đi học đc thì thật là phí :((
sang bên topic hát hò thấy toàn các anh chị mình ứ dám post bài ủng hộ Khuất+ Phúc :p
 
Bài e Khuất hay mà :D Nghe lạ tai :) Nhg hình như do chỉnh sửa nhiều nên giọng nghe ko thật :)

anh ơi , bài đấy chúng nó < 2 đứa > tự thu mà anh , có đi thu đâu mà chỉnh sửa , chất jọng tự nhiên đấy :p

tình hình là em đồng quan điểm vs a Kiên :p ngoài ra còn bổ sung thêm phần tình cảm nữa , bài ý nghe tình cảm quá còn j` ;;) hát để tặng ny valentine , làm j` có chuyện ko t/c :p

tớ cũng nhớ bò lắm
tớ cũng đang ốm không bít mai có đi học đc ko bao nhiêu điều vui thú đang đón chờ ko đi học đc thì thật là phí
sang bên topic hát hò thấy toàn các anh chị mình ứ dám post bài ủng hộ Khuất+ Phúc

CM thật là [-x , phải sang bên đấy ủng hộ bạn bè chứ :p tớ poz bài ủng hộ ngay từ trang 2 :p , cứ poz bài đi , việc j` mà sợ bố con thèng nào :-w :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mới ốm dậy. :(
Sẽ cố gắng sáng mai đi học để còn nghe các bạn lớp mình thuyết trình. :D
Thế tình hình bao h hết hạn vote?

Ôi nhớ các bạn quá. ^^
đồng cảnh ngộ rùi bò ui ốm nằm 1 chỗ mệt quá mãi mới dậy đc
thế mà việc đầu tiên phải làm là lên net8-}

----------

tớ cũng nhớ bò lắm :p
tớ cũng đang ốm :(( không bít mai có đi học đc ko bao nhiêu điều vui thú đang đón chờ :)) ko đi học đc thì thật là phí :((
sang bên topic hát hò thấy toàn các anh chị mình ứ dám post bài ủng hộ Khuất+ Phúc :p

lớp mình ốm tập thể à:eek:
 
@Lan: uah có khi thế thật sáng nay Trúc bị đau bụng ( phải ko nhẩy tớ nghe NA nói thế ) TP ho =)) chết mất nhức đầu sổ mũi sốt ho :)) đủ cả
@Trúc: cái chính là tớ cũng ko bít phải lăng xê 2 đứa như thế nào:)) mà phúc với khuất nhà mình đang đứng thứ 2 đúng ko nhấy?:)
 
:)), lớp mình ốm 1 loạt nhỉ, nhìn lớp vắng, tự dưng thấy .. hay hay, :)), đừng có đứa nào chửi tao nhớ, cảm sao thì nói vậy thoai. các bạn khỏi ốm mai đến xem bọn tớ thuyết trình ;))
mai đi học nhàn thật, lâu lắm mới có ngày như thế, sướng.
tớ vừa đi thi về :(, các bạn đừng ai nói là chúc là tớ được giải nhé, cứ nói là dù mày ko được giải thì tao vẫn yêu mày nắm, nói thế cho tớ bớt mặc cảm :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bí ơi dù ấy ko được giải thì tớ vẫn yêu ấy nắm.
=)) =)) =))
Thỏa lòng mong ước nhé. :))

Tự dưng ốm, dù nhiều cái khổ 8-> nhưng may 1 cái là đỡ phải đi thi. \:d/ :"> Mai tớ nghỉ 2 tiết đầu. <Thật ra tớ cố đến chỉ để nghe thuyết trình Anh. Ko có gì hay là tớ mang 2 nhóm thuyết trình ra chém đấy nhé. >:)>
 
thông tin mới ( from Mr.Thận luôn )

*** biết giải giếc thế nào khi chỉ có 7 đứa thi

Chắc 3 giải nhất 4 giải nhì :))
 
5' trước còn muốn vote cho Khuất ....
3' trước đã vote cho Khuất ....
2' trước nghe nó hát .....
bây giờ thì nghĩ ... biết thế nghe nó hát trước ............ hối hận quá :((
 
:( các bạn ơi! tớ thấy có lỗi quá. nửa năm và 2 ngày rồi mà tớ... TỘI LỖI!
 
Back
Bên trên