hóa ơi!!!Where R U?????.............

hơ, ko ai giải thích cho mình từ ô hợp à? :(, ko lẽ lại đi tra từ điển tiếng việt.

plssssssssss :)
 
<--- Việt Anh --->
ô hợp
@ô hợp
* adj
- motley; heterogenous
<--- Việt Việt --->
ô hợp
@ô hợp
- tt. Hỗn độn, tạp nham đủ thứ người: đội quân ô hợp một lũ ô hợp.


:| giải thik rồi đấy ạ :|
màn từ ngữ này nên dừng lại đi ạ :|

làm thế nào để ava là ảnh động bây h 8-> có mấy cái hay hay mà chẳng biết cak nào cả 8-> thấy có bạn để đc ảnh động 8-> ghen tị quá 8->
 
Tưởng HAO ko cho animation mà. :-?

Này tớ hỏi màn ảo thuật ghép luôn vào thời trang đc ko? \:d/ Cho nó độc đáo, khác hẳn các màn thời trang của các lớp khác, lại còn mang bản sắc khối hóa nữa chứ. >:-D< :x
 
Đâu ra , có bạn Quỳnh Anh lớp CE vẫn để đc ảnh động đấy thôi 8-> bạn ý làm thía nào nhỉ :(

:)) mai đến bàn bạc vs Nguyễn Mai và mọi ng` :D

\:d/ Hoài vs Thu đại ca cũng tham gia màn nhảy nhót \:d/
 
Ảo thuật đừng có để bôi bác như năm ngoái đấy =)) =)) =)) Chú Sơn lên rõ khổ =)) =))
Ava mới thế nào các em ;;)
 
trúc: hao để được ảnh động, nhg phải bé hơn cái quy định của nó về độ lớn của file đấy (muốn biết chính xác là bao nhiêu thì nó có ghi trong cái trang cá nhân đấy, tao ngại nên mày tự vào nhá :D)

ava mới ;)) khá phong cách, ra dáng lớp hoá, hơi xấu mặt 1 tí, nhg mà ko sao vì sẽ được tiếng là người thật thà, mình xấu thì cứ nói là mình xấu, nhẩy ;))

đã là lớp hóa làm giao lưu thì phải có ảo thuật, nhg từ lúc tao vào lớp hóa đến h, chưa thấy cái ảo thuật nào ra hồn ảo thuật cả. từ cái giao lưu, most wanted class, mấy cái ở lớp, chắc cái này cũng ko khác được đâu. :)), dù là tớ ko có ý chê bạn dương chủ xị cái màn ảo thuật đâu nhá :D
 
ảnh 100KB thì vẫn cứ hog đc :(( mà ảnh động thì làm j` có bé hơn :((

a Kiên >:p>:p>:p>:p>:p>:p>:p>:p>:p>:p

cái ava của anh Kiên phải có dòng chữ " it's me " mới hợp
 
:)) em thik em thik ava của anh lắm :X yêu lợn quá :*
mà chữ ở dưới nghĩa là sao hả anh?


=))=))=))=))=)) CM ngây thơ vô đối =))
mà CM làm thần săn bắn ;;) ko ngây thơ sao đc ;;)

a Kiên để cái ảnh đấy mà cũng có gal thik đc mới kinh chứ ;))

@ Bí xinh : tiết mục ảo thuật của lớp mình có thể ko hay lắm lắm lắm nhg mà ko bôi bác đâu :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CM hiền lành thế kia cho làm Hêra. Để con TP đanh đá làm săn bắn đi. \:d/

Ảo thuật ghép vào thời trang đc cái lợi là nếu thành công thì tốt mà chẳng may hỏng thì thôi. Có ai biết mình đang định làm ảo thuật đâu, tưởng vẫn đang diễn thời trang bt thôi mà. :D
Mai đến lớp trình bày rõ ràng. ^^
 
trúc: 1st, từ bôi bác có phải là của tao đâu, của anh gals are evils đấy chứ.
2nd, phải công nhận, thừa nhận đi, là ảo thuật lớp hóa trước h chưa cái nào xứng tầm khối hóa. hoặc ít ra thì ko gây được ấn tượng để người ta nhìn vào và thấy đấy đúng là khối hóa và chỉ có hoá. cái MWC pháo sáng là có vẻ khá khẩm nhất nhg nhanh quá, chả kịp nhìn cái j` cả, ko gây được ấn tượng. tóm lại, tao nghĩ, ko làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm cho đàng hoàng thì hẵng làm. hiểu ý ko nhẩy? ;))

a kiên: em lại cứ tưởng đấy là anh vẽ bản thân đang hí hửng phát ngôn ra cái câu rất là thiển cận đấy chứ. ;)) thế hóa ra là ko phải à

----------

:). vừa mới phát hiện ra con lợn của anh kiên có đeo nơ, :D, thế thì mình sai roài :"> anh kiên ko đeo nơ :">

nhìn kĩ hơn tí nữa thì phát hiện ra con ỉn này được vẽ trên 1 quyển sách nào đó, học sinh [-( lâu lâu (sách j` thế anh :D)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
whatever , miễn hay là ổn hết ;)

mai đến lớp sẽ phổ biến cho Bí vài màn ảo thuật mà bạn Dương nhà ta định làm để Bí nhận xét xem có gây ấn tượng hay hog :D

Bò : TP nhìn có đanh đá đâu [-( nhìn nó hiền lành dễ thg lừa tình chết đc ý ;;) ;))

mà ai đóng ai có quan trọg lắm đâu mà , khổ ghê cơ , cứ để mọi ng` đc thoải mái :D

còn vs tớ thì TP hay CM đóng thần săn bắn đều thía cả :D

e hèm , yêu cầu các ng` mẫu đưa cho ban thiết kế và may trang phục 1 vài số đo ạ ;;)
 
Em Phương tinh mắt nhêy ;)) Anh vẽ con nhợn này trên tờ đề toán của anh :"> :">
Ko đứa nào khen nhợn kute à ;)) ;)) Anh thấy kute còn j :p
 
Bò này bựa vãi , Thu cũng thía , nghe nhau nói xong hẵng về chứ

cứ nhằm lúc ng` ta gọi điện về nhà < để ăn vạ bố mua dây đồng :p> rồi hằm hằm bỏ về , chẳng hỉu chuyện j` vs chuyện j` cả [-x

bản thân tớ , tất nhiên , thik làm vài 3 ng` 1 nhóm . khổ ghê cơ , nhg mà vấn đề là đã ai tưởng tượng ra xem nên làm thía nào chưa , có thể là có ý tưởng cả rồi nhg mà cak làm chung ý , ví như là làm khung dây của váy ra làm sao , váy ngắn váy dài khung ntn , làm lót nilon bên trong rồi dán giấy ra ngoài hay là thía nào < Linh trg? kêu là ko có nilon sẽ đẹp hơn , còn Mai thì bẩu là phảI có nilon v.v...> , rồi dán giấy mảnh nhỏ chắp gấp hay là mảnh to cuốn quanh , dán keo vs cả băng dính ntn , trang trí thì lại phỉa mua thêm cái loại giấy mềm oặt ra để gấp gấp phồng phồng lên v.v.... cái đấy phải cần tất cả thống nhất làm theo 1 kiểu :D


Linh trg? và mọi ng` đều muốn là tất thảy mọi ng` cùng làm thử 1 bộ để tưởng tượng xem cách làm thía nào , rồi sau đó mới phân công , chứ ko phải là 12 bộ sẽ làm chung tất

nhường nhau tí đi nào :* :*


ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói thật nhé, là tớ cũng chả thích cách làm việc của 1 số bạn đâu. nhg mà thôi, cứ tự bảo mình là 9 bỏ làm 10, mình làm cái này đâu phải là để cãi nhau. mục đích chính là để lớp mình đoàn kết hơn, mà ntn thì đoàn kết cái búa. nói chung, làm việc trên tinh thần tập thể, nhiều lúc cũng khó chịu lắm nhg mà phải chịu thôi. phải chịu thôi thật, vì cần đấy con người, làm sao mà trung hòa được cần đấy cái đầu được. nhiều lúc cứ phải chịu nhịn 1 tí thôi. :), trúc nói rất đúng, đoàn kết là sức mạnh. (thực ra tao nghĩ, làm cái này là ko cãi nhau thì mới là lạ. nhg các bạn đừng bỏ về nữa nhé, nếu bỏ về, cái đứa đang cãi nhau với mình nó ở lại thì nghiễm nhiên nó thắng à. ở lại mà chiến đấu chớ ;))

KEEP FIGHTING TO THE END.

khen con lợn anh kiên cute phát : khen. ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hi hi :-h
Đây là bài viết đầu tiên cua tao trên HAO.chúng mày vỗ tay ủng hộ cái nào.
Con Bí:mai thi hát với hội CM tiếp.ko thể để mình thua một cách lãng xẹt thế được.
Con Bò:tao thấy con Bí nói đúng đấy mày ạ.mày bỏ về tức là mày chịu thua à?(Nhưng nếu tao là mày có khi tao cũng bỏ về thật =; ).
Thôi.Vì việc của lớp chúng mày đừng nên để ụng chuyện gì cả nhé!
;) :-h =;
 
Chào mừng Hoài đến với HAO. \:d/

Bỏ về = chịu thua? =))
Thôi thì chịu thua thật vậy. :) Thế kia ai mà cãi đc. :)
Đoàn kết là tốt nhất rồi :D nhưng nếu ko thể đoàn kết thì thà rút lui để những bạn khác đoàn kết hơn mình tiếp tục làm. :D
 
\:d/ đón chào thành viên mới \:d/

bạn Hoài F , bây h có khi phải gọi Hoài là Ms F ;))

hơ hơ , à mà Bí ạ , em ko đồng tình vs cái từ thắng thua lắm đâu :) thật ra là em nghĩ ý , làm cái này , tất nhiên VLC , nhg mà cũng kèm 1 phần trak nhiệm đồng thời cần sự tôn trọng và lắng nghe :)

tất nhiên khi mọi ng` cùng tốn kalo để mà nghĩ ra 1 điều j` đó thì ai cũng sẽ muốn cái ý tưởng của mình đc thực hiện , 1 cái j` đó rất chi là cá nhân sẽ xuất hiện < bản thân em cũng thía :p>

cho nên , cái việc mà bỏ về rồi thì là cãi nhau là ko thể tránh khỏi , đến lúc ấy , cái gọi là : LẮNG NGHE & TÔN TRỌNG mới phát huy tác dụng :D

>:-D<

ko làm thì thôi , đã làm là làm ăn cho cẩn thận cái nhỉ :))
 
Back
Bên trên