=)) =)) tình hình là vụ valentine trắng của con gái lớp mình là vô đối
cái j` cũng hay
màn múa trống cơm mất 1 tiếng đồng hồ nhún nhảy ở nhà ngọc anh và 24K thuê váy đụp.

, màn kịch thì cũng nhiều tâm huyết của các chị em, độ hoành tráng thì ko phải bàn, chỉ tiếc con kim anh dở hơi làm mất vụ M của fe = Cu thôi. tao đóng con trai đụt trông giống con trai đần, bọn mày đóng đầu gấu trông giống đầu gấu rất đầu gấu. chỉ có thể nói được 1 từ: pơ fếch!
màn cuối hát one in love có vẻ rất cảm động. bõ công tao trèo lên cửa số chông chênh dán báo, vừa chèo vừa nhòm xuống vừa nghĩ quả này mà ngã cho phát thì hết cả trông cơm với cả "mặt trời lặn rồi ta về nhà thôi".

), lố bịch trò cầm sách địa rồi bảo là học hóa cô hà...
thôi, các bạn cho mình về, mình còn phải làm hóa cô hà, nhiều bài lắm.
=))
----------
tình hình là có bạn bảo tao giống con trai bọn mày ạ.

, ko biết là nên vui hay nên buồn. vui vì đã hoàn thành tốt vai diễn, diễn con trai mà được khen là giống con trai thì vui rồi, hay buồn vì chả nhẽ nó lại là như thế.
----------
tình hình là có bạn bảo tao giống con trai bọn mày ạ.

, ko biết là nên vui hay nên buồn. vui vì đã hoàn thành tốt vai diễn, diễn con trai mà được khen là giống con trai thì vui rồi, hay buồn vì chả nhẽ nó lại là như thế.
----------
tình hình là có bạn bảo tao giống con trai bọn mày ạ.

, ko biết là nên vui hay nên buồn. vui vì đã hoàn thành tốt vai diễn, diễn con trai mà được khen là giống con trai thì vui rồi, hay buồn vì chả nhẽ nó lại là như thế.
----------
tình hình là có bạn bảo tao giống con trai bọn mày ạ.

, ko biết là nên vui hay nên buồn. vui vì đã hoàn thành tốt vai diễn, diễn con trai mà được khen là giống con trai thì vui rồi, hay buồn vì chả nhẽ nó lại là như thế.

:-< :-w

8-}