hóa ơi!!!Where R U?????.............

cứ cho người khác chê mà ta vẫn thấy vui mới đúng thật là vui chứ :))

(spam đẩy bài anh Kiên xuống trang sau nào :)) )

( :)) em đùa đấy anh ạ :D )
 
Trần Thị Hà Khanh: tớ vừa đi xem trại về
thix wa'''
nhất là phần của lớp hóa, cái thí nghiệm cháy với cái hiphop
aaaaaaaaaaaa:):x, các bạn í rất tuyệt:x

đây đây

lặn lội sang lớp Anh câu cái này về :D:D:D:D:D:D

hí hí

vẫn có người (vãi) thích lớp mình đấy chứ nhỉ :x:x

:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trại mình thì hay vô đối!!! ^^ phải cái là về vùng sâu vùng xa ít người vào, nhưng được 1 bạn xinh (lắm í :">) khen "bọn ấy hát ở đây còn hay hơn trên sân khấu" mà mát hết cả ruột ^^ ^^ ^^
anh Kiên nói cũng đúng chứ, khách quan mà, nhưng anh chỉ nói đúng cái ở sân khấu thôi, công nhận là ko được hay bằng các khối khác, ... nhưng quan trọng gì đâu ^^ Chả có thất bại hay thành công nào ở đây hết đâu, vấn đề là vui mà ....

@Trang: có nhạc nền :p
 
:)) , bạn nào thế hả Quang :-? , có phải là cái bạn , à thôi , cũng chả nhớ rõ đc , thế rút cục là bạn nào khen lớp mình nức nở thế :))

---> a Kiên : anh xóa bài làm j` cơ chứ :)) , để lại cái từ chán nghe chán cả đời :)) , dù sao cũng là nhận xét khách quan :)) , anh xóa bài đi như thể là anh bị bọn em khủng bố tống tiền <:p> nên phải xóa bài đi ý <:"> >, mang tiếng quá :p
 
Phải công nhận một điều là nhờ cái trại mà tớ thấy cả lớp mình được cùng nhau tham gia, rất nhiệt tình và thấy đc sự gắn bó và niềm vui. Thế là thành công rực rỡ rồi :) :) :)
 
@ A.Q: nói thế cho hay thôi. :">
:))

Có mấy đứa ra mua hàng cho lớp mình, nhìn màn nhạc nhẽo khen nức nở chỗ khối hóa vui. :x Yêu các bạn ý quá cơ! :x

Thôi bây h bàn chuyện ăn mừng cho nó phấn khởi nào cả nhà. :D
 
Mạng mẽo nhà em mấy hôm nay nó khóc thét nên ko onl đc, giờ mới lên chia vui :x.
MWC quá vui. Vui nhất là cả lớp mình chung sức chung lòng tự làm tự bán( có 1 chút tự ăn :D).
Đáng quý nhất là bạn Trần Phương, đúng bán hàng từ đầu đến cuối :x.
Nem lớp tuy hơi dai :D nhưng vẫn ngon :x.
Còn về trại thì cũng nhiều người khen lắm các bác ạ. :x
-------------------
@Anh Kiên: mục đích của dịp này cũng chẳng phải kinh doanh, cũng chẳng hẳn là cái giải, mà là cái vui( giải đúng sau cái này), mà ai cũng thấy vui, ai cũng cười phe phé :D vì lãi, ai cũng dám cười khà khà với nhau là lớp mình là lớp tổ chức duy nhất đc cải 4 lớp đều bán, lãi thì khủng khiếp :x( chỉ trừ 10H2 :-? do điện nhà trường cứ lên lên xuống xuống làm lò nướng các em không chín đc :() anyway, các em vẫn cười tươi là ok rồi.
Còn về trại, "vẻ đẹp của khối hóa là vẻ đẹp tiền ẩn :D (ôi bựa)" nhìn qua bền ngoài thì cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng nếu vào trong sẽ thấy chẳng lớp nào bằng) em và mấy đưa bạn đi xem bên trong các trại khác rồi.
-----------------------------
1 cái nữa là khi tổ chức cái trại này là tao thấy BCH có 2 người rất tuyệt vời, vừa xinh, vừa giỏi, vừa nói chuyện hay :x là bạn Phượng và bạn Hoa( P lớp sinh và Hoa lớp văn ) :x :x.
 
hế lô chào các bạn tớ đã trở lại sau bao ngày vắng bóng\:d/
hehe
hôm thứ 7 phởn vãi, làm sóng sai toét mà tự nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay\:d/ (lớp mình vỗ :D) đâm ra máu định làm tiếp nhưng mà chợt nhớ trình mình còi, chả nghĩ đc động tác nào nên thôi 8-}

Trúc điên, sao ko ghi thêm câu "Môi em hội tụ 1 nụ hoa chúm chím vào" ;;)
 
Cái bài thơ có tên là"Nghiệm duy nhất là em" nghe bựa vãi:))Có khi sau này thầy phát hiện ra pt có vô số nghiệm cũng nên;))
 
Hí hí hí , thể theo nguyện vọg của các bạn ;;) , tớ xin poz lại toàn bộ bài thơ ạ :

Nghiệm duy nhất là em​

Đường vào tim em là đường định hướng ;;)
Dù uốn nhiều như đồ thị hàm sin
Anh mài mê tìm theo tọa độ trái tim:">
Bỗng lạc giữa khoảng tình em nơi đó 8->

Ánh mắt em hàm chứa bao ẩn số
Hàng mi nhẹ mở góc an-pha
Tóc em dài như dãy số Lisa

Môi hội tụ một nụ hoa chúm chím

Ôi chàng ngốc yêu sao lời em nói
Sinh nhật anh em tặg trái tròn xoay
Đêm Noel hình chóp cụt trên tay
Anh làm cây thông làm tim em thổn thức

Mãi mãi em ơi ....
Phương trình cuộc đời dù chưa được giải *-:)

Nhưng anh tin rằg nghiệm duy nhất là em 0:) ;)

 
Trúc điên, sao ko ghi thêm câu "Môi em hội tụ 1 nụ hoa chúm chím vào" ;;)

Hí hí , chị Chi ơi , em poz lại toàn bộ bài thơ rồi đó ;;)
Cẩn thận bài thơ này mà rơi vào tay cô Hà thì ;))

Hí hí TP ơi , hình như cô Hà bắt đc cái giấy giấy j` j` đó có nhắc đến tên 2 bạn lớp mình : 1 nam - 1 nữ hay sao ý nhiể ;;) ;))

Nếu em hog nhầm thì hình như chị Chi cũng đã từng nhận đc thơ tình phải hog ;;);))
 
Bài thơ của thầy tuy lưu truyền đã lâu nhưng ko chất= bài thơ tình của ... lớp mình;)) Chi nhờ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đời lại phởn như chưa bao h được phởn :D:D:D

<:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p <:p

Hooooooooooooooooooraaaaaaaaaaaaaaa
 
:-< Chèm chẹp , chẳng còn j` để nói nữa à hả Sơn , lần nào lên cũng câu nhạt thếch :-<
 
yeah! nhạt lắm í!
Thế tờ giấy mrs Hà bắt được là có tên 2 bạn nào thế!!!!???
 
381544118_d1b6a06f97_m.jpg

381544116_667dbf5e52_m.jpg

381544115_5ea2599038_m.jpg

381544111_5ca05897ec_m.jpg

381544107_a22bfa198f_m.jpg

381544105_dfdaadb6f2_m.jpg

381534821_062afc30e2_m.jpg

381534814_9e310479b0_m.jpg

381534813_178f540f4a_m.jpg

381534812_7fd8ea8a2d_m.jpg

381534810_3be7ad8e56_m.jpg

em còn nhưng chưa up kịp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
trông đông đúc bận rộn tấp nập phết nhể? :D
trông hoành tráng đấy chứ có lớp nào có chỗ bán hàng rộng như lớp mình đâu nhỉ :)
 
cô Hà bảo là tờ giấy mà trong đấy có chữ mọi ng` gán ghép 2 đứa nào đấy cơ mà:eek:
tức là trong đấy có chữ của mọi ng` khác chứ ko phải chữ của 2 đứa bị gán ghép8-}
sao cứ đủn ngay ra cho tao ý nhở?[-x
mệt cả ng`
 
:)) , có ai đã nói j` chị Chi đâu nào :) , đùa tí cho vui , lấy chủ đề mà bàn tán cho topic lớp mình thêm xôm thôi ,chứ còn thì topic lớp mình chán quá , em chả nghĩ ra cái j` để mà nói cả :(

tấp nập là phải , đến cuối còn trại lớp nào nữa đâu :)) , trại lớp khác toàn bán từ lúc 5h :))
 
ah ha! thấy quả bóng của KC rồi, ở ảnh số 3 từ dưới lên. Lan ơi! sao lại ko trông giữ kỉ vật của Thông tặng KC như thế ;;)
 
Back
Bên trên