hóa ơi!!!Where R U?????.............

Lạy bác

Hiền thì có thể nhưng mà thâm nho lắm 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:
Kinh bỏ xừ
Tính như bà Hương dạy Sinh( độ thâm cũng khá nhưng tốt bụng ) thì em còn quý chứ Hà thì >:p>:p >:p
Nói thế chứ em cũng bị bà ý thịt rồi đây này
Hôm trước định cãi nhau tay đôi với bà ý>:/ >:/ >:/ nhưng mà thấy bà ý quê + cùn => chán luôn. Nói thật với anh em 1 câu, bà Hà tính cùn ngang hay còn hơn ông Hải Anh 11H ý chứ :))

Anh quý cô Hương dạy Sinh vô cùng :x :x :x quý khủng khiếp luôn :x :x :x cô là 1 trong những thầy cô anh thấy hay nhất ở Ams này ( cả về dạy lẫn tính cách ) :x :x Lập fan club cho cô Hương đê :p
Anh chả bít lớp chúng mày ra sao, chứ anh tiếp xúc với cô Hà thấy cô dễ tính bỏ xừ, anh xin j cô cũng chìu ( nói cách khác là dễ lừa cô ) ;)) ;))
Chú Sơn chán thế, ai lại cãi nhau với thầy cô, chả bao h đạt kq đâu. Phải có nghệ thuật ;)) ;))
 
Cùn lắm à :-/

Lạ nhỉ ,từ trước đến h ko nghĩ là cô Hà lại như thế

Tưởng cô hiền , dễ bắt nạt ( lạy chúa 8-}) , nói chuyện với phụ huynh cũng rất nhẹ nhàng , ko có sự khéo léo , níu kéo như kiểu cô Thu :-?

Thâm nho thế nào hả em :-?

Để em giải thích cho nhé

Thâm: hay ra vẻ hiền lành thôi chứ hay móc lốp lắm( thuật ngữ half-life), hội fantacstic 4 bọn em có 3 đứa bị phone về nhà về mấy cái thứ ko đâu. Mà lúc bà này mách lẻo thì chuyên thêm thắt tình tiết làm cho tội nặng hơn thôi( cái này mang nặng tính chất nhà quê)

Cùn: hôm trước bọn em xét hạnh kiểm, con tổ trưởng cho em TỐT-, em thấy thế là ổn. Nhưng bà Hà lại bảo không được, chỉ khá thôi. Em lại bảo: cô có thể cho biết những yếu tố để 1 HS bị hạ xuống HK khá được không ạ??. Bả liệt kê ra một đống các thứ nội quy rồi balh blah blah về em. !Em lại bật, bảo thế làm sao em đc HK khá vì em ngoan mà :"> lúc sau thấy em cãi máu quá bả mới hỏi cả lớp ai đồng ý bạn Sơn HK tút giơ tay thì cả lớp giơ tay hết............... Hà cay vãi ra. Nhưng bả lại lôi chuyện ý thức ra để dọa nhau. Kết lại bằng 1 câu : cô tưởng HS Hà Lội ngoan ^#@!#$@#$%%$^&$@# chứ xong sau đấy thì em đek cãi nữa, cãi với kol nhà wê thì cãi làm giè => cùùùùùùùùnnnnnn

Thế la hỉu chưa
;)
 
Giời ạ :|

Hay là bọn bây chèn ép cô Ngọc Hà quá đáng nên mới ....8-}

Như cô Thu bọn anh vẫn chấp nhận hạnh kiểm Tốt -- cơ mà 8-}

Bó tay rồi , nhưng thêm thắt tình tiết là chuyện thường tình :|

Cô Hà thật là ko như mình vẫn nghĩ :|

Thế giải quyết thế nào :-/
 
Giời ạ :|

Hay là bọn bây chèn ép cô Ngọc Hà quá đáng nên mới ....8-}

Như cô Thu bọn anh vẫn chấp nhận hạnh kiểm Tốt -- cơ mà 8-}

Bó tay rồi , nhưng thêm thắt tình tiết là chuyện thường tình :|

Cô Hà thật là ko như mình vẫn nghĩ :|

Thế giải quyết thế nào :-/

Biết sao được

Xong bả biến luôn

Chịu

Đoạn kết vẫn là 1 ẩn số =^.^=
 
Để các em hạ hỏa anh xin trình bày tiết mục show hàng mừng năm mới :x :x Ava mới của anh :x Dì Phạm Trí Hiếu với trường kỳ chinh phục cái cánh gà nướng nơi Trịnh Hoài Đức :)) =))
@ Sơn : thế là chú kém rồi :)) Chú ko biết câu lấy nhu trị cương à ????? Cương lắm thì chết là đúng :)) :)) Phải nhu, mà là nhu 1 cách nghệ thuật ;))
 
Bảo thằng Hưng với Linh xít xin hộ cho :|

bó tay thật đấy :|

@ Kiên : cô Hương là cô nào :-/
 
Bảo Hưng xin hộ thì còn là hạ sách nữa :)) Đúng là kém tắm :)) Thằng Sơn ra YM anh dạy cho vài chiêu nào :)) Anh tính phí rẻ thôi, 1 cái DVD bản đẹp Eragon :x
 
tham thế

Biến đi [-(

ko spam nữa

câu kéo kinh quá cơ

mãi mới có 1 đứa 11H vào [-x
 
Ứ biến :p Tôi phải chăm spam để các em 11H thấy dung nhan dì trên cái ava của tôi chứ ;))
 
Để các em hạ hỏa anh xin trình bày tiết mục show hàng mừng năm mới :x :x Ava mới của anh :x Dì Phạm Trí Hiếu với trường kỳ chinh phục cái cánh gà nướng nơi Trịnh Hoài Đức :)) =))
@ Sơn : thế là chú kém rồi :)) Chú ko biết câu lấy nhu trị cương à ????? Cương lắm thì chết là đúng :)) :)) Phải nhu, mà là nhu 1 cách nghệ thuật ;))

Đọc lời kêu gọi kháng của bác chưa

TA CÀNG LÙI CHÚNG CÀNG LẤN TỚI ( đúng không nhỉ)
 
Ô cô Hương là cô dạy sinh <điệu vs đú :">> ý anh Hiếu. [-x

Năm nay lớp mình chỉ tự tổ chức 1 buổi liveshow thôi. :)) Ko giao lưu với lớp nào hết đâu. :D

@ AS: thật có trò cãi nhau thế à. :eek: Sao tớ ko biết gì nhỉ? :-?
Ừ đúng là có nhiều cái cô Hà hơi... kì lạ :D <chắc là do dân-ko-phải-HN :">> nhưng nói chung là cũng ko đến nỗi... ghê rợn như AS nói đâu. :D Có nhớ lần đi Mai Châu ko? Lúc trèo lên Hang Chiều mà nắng quá, cô gọi cả lớp xuống nhưng chúng nó nhất quyết sống chết gì cũng ko xuống /:) cãi cô cãi cả các mẹ /:) láo /:) Thế mà cô Hà cũng có làm gì đâu, chỉ cười <hơi nhăn nhó 1 tí :D> thôi. [-x Phải tớ mà làm giáo viên chủ nhiệm thì dạng hs nào dám bật tớ ;)) cãi tớ ;)) tỏ ra ko tôn trọng tớ ;)) là trung bình luôn đấy. >:)
 
Thế cho nên em Trang mới ko làm GVCN đc =)) Đùa sau này nếu em có đi dạy học thật nhớ báo anh để anh giữ con anh tránh xa lớp nào có em CN ra ;)) :))
@ Sơn : ừ chú cứ làm theo lới kêu gọi kháng chiến đi ;)) tự bản thân chú cũng thấy hậu quả rồi đấy ;))
@ Trang : ko đc nói xấu cô Hương của anh X( X( Anh quý cô lắm đấy X( X( Cô điệu vs đú bao h, chỉ vớ vẩn là giỏi thôi X( X(
 
:)) Anh Kiên yên tâm em ko định làm giáo viên đâu. Gặp phải mấy hs như anh thì em chỉ còn có nước nghỉ hưu non. :))
Mà em nào có dám nói xấu cô Hương yêu quý của anh đâu :( em nói... sự thật đấy chứ. ;))
 
uh! em cũng quý cô Hương lắm, cô cũng ko khó tính lắm đâu. Còn ăn mặc thì em nói thẳng chỉ có ngu mới ko thích mặc đẹp, mà cũng **N biết thế nào là đẹp, biết cái **N í mà nói sành với cả điệu, sành cái **N Cô Hương thực ra rất là tốt í, cô hay từ phong cách, cách nói chuyện, tâm lí. Hôm lớp Sinh đi xem CHIM í, nếu cô biết trước là lớp mình k được đi tại cái *** thì cô đã làm cho 2 lơp đi cùng rồi!
Còn *** kia thì em ko muốn nói!
 
Ôi ôi ôi , cô Hương em dạy căng thẳng lắm ý , ôi cứ mỗi khi đến h cô là em tim đập chân run :-ss
Nhg mà cô Hương nói nghe ghê rợn lắm ý , em học đc cái tính môkik của cô đó , nhg còn đc cái , cô miệng ghê chớ hành động hôg ghê :))

Hơ hơ vốn dĩ đây cũng chẳng iu quý j` cô hà , nhg mà nói thật là dù sao cô Hà thế là hiền rồi ( so vs nhìu thày cô khác ) , ko nên nói xấu cô ( đến mức độ ) như thế , nói thế nghe cứ như thể cô là quỷ ko bằng ý , cô Hà , có thể ko tinh tế , nhà wê ( rất rất rất nhà quê ý chứ) , hoặc j` j` đó nhg cũng ko đến nỗi như AS nói [-x , giả dụ AS là thày giáo cứ bị 1 thằng học trò bật lên bật xuống vs gân cổ lên cãi lý rồi lại còn nói hơi hơi hỗn , liệu mày có để cho thằng học trò đó đc yên thân ko ;)) , nếu là Trúc đây , thằng học trò đấy phải đau tim độ ít nhất 1 HK là hạnh kiểm khá , rồi sau này tao mới cho lên HK tốt :))

Đúng là vs thày cô giáo nên lấy nhu trị cương , chứ mà cứ gân cổ lên cãi nhau chẳng đc j` mà lại thiệt thân , ở trg` thày cô là chúa tể , phải biết mình là ai chứ ;))

Bò làm cô giáo á , ôi cứ nghĩ đến cái viễn cảnh ấy mà thấy rùng rợn =))=))
Bò ko làm GV đâu Bo nhỉ , Bo còn cái ước mơ to lớn là ngành luật sư cơ mà ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
biết rồi nên bây giờ tôi có í kiến gì đâu! thề ko bao giờ phát biểu trong giờ nào có ***
 
Thế cho nên em Trang mới ko làm GVCN đc =)) Đùa sau này nếu em có đi dạy học thật nhớ báo anh để anh giữ con anh tránh xa lớp nào có em CN ra ;)) :))
@ Sơn : ừ chú cứ làm theo lới kêu gọi kháng chiến đi ;)) tự bản thân chú cũng thấy hậu quả rồi đấy ;))
@ Trang : ko đc nói xấu cô Hương của anh X( X( Anh quý cô lắm đấy X( X( Cô điệu vs đú bao h, chỉ vớ vẩn là giỏi thôi X( X(

chưa thấy anh ạ ^^
 
Ôi ôi ôi , cô Hương em dạy căng thẳng lắm ý , ôi cứ mỗi khi đến h cô là em tim đập chân run :-ss
Nhg mà cô Hương nói nghe ghê rợn lắm ý , em học đc cái tính môkik của cô đó , nhg còn đc cái , cô miệng ghê chớ hành động hôg ghê :))

Hơ hơ vốn dĩ đây cũng chẳng iu quý j` cô hà , nhg mà nói thật là dù sao cô Hà thế là hiền rồi ( so vs nhìu thày cô khác ) , ko nên nói xấu cô ( đến mức độ ) như thế , nói thế nghe cứ như thể cô là quỷ ko bằng ý , cô Hà , có thể ko tinh tế , nhà wê ( rất rất rất nhà quê ý chứ) , hoặc j` j` đó nhg cũng ko đến nỗi như AS nói [-x , giả dụ AS là thày giáo cứ bị 1 thằng học trò bật lên bật xuống vs gân cổ lên cãi lý rồi lại còn nói hơi hơi hỗn , liệu mày có để cho thằng học trò đó đc yên thân ko ;)) , nếu là Trúc đây , thằng học trò đấy phải đau tim độ ít nhất 1 HK là hạnh kiểm khá , rồi sau này tao mới cho lên HK tốt :))

Đúng là vs thày cô giáo nên lấy nhu trị cương , chứ mà cứ gân cổ lên cãi nhau chẳng đc j` mà lại thiệt thân , ở trg` thày cô là chúa tể , phải biết mình là ai chứ ;))

Bò làm cô giáo á , ôi cứ nghĩ đến cái viễn cảnh ấy mà thấy rùng rợn =))=))
Bò ko làm GV đâu Bo nhỉ , Bo còn cái ước mơ to lớn là ngành luật sư cơ mà ;))

Hì hì ban đầu anh học cô cũng thấy thế. Nhg chỉ 1 thời gian sau phát hiện ra cô làm ra vẻ ghê thế thôi, thực ra cô cực kỳ thương + quan tâm đến học trò. Mà cô còn tâm lý cực kỳ nữa :x :x :x Quý cô Hương lắm cơ :x :x
 
Cô Hương hum trc' cái đợt mà bọn em ko đc đi tham quan ( nhờ có cô Hà mà bọn em đã ở nhà ) , lớp cô Hương CN đi Cúc Phg , cô còn nói : thế lớp các anh chị ko đi đâu à, lớp tôi đi CP , còn hơn cái lớp mà phải ru rú ở nhà ( ý là chỉ lớp em ý ) , lớp tôi ko nhg~ đi như các lớp khác mà nhà trg` còn phải tài trợ cho lớp tôi đi !!! bó tay Nếu mà biết sớm lớp em ko đc đi chắc thế nào cô cũng xin đc cho lớp em đi cùng lớp cô :))
Mà em bẩu anh Kiên này anh đừng giận , em nói thật anh Kiên để cái ava như trên dễ gây hỉu nhầm lắm , anh Kiên để ava " chị hiếu " chết chết :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;)) ;)) Tại dì thách anh , nên anh để tạm thế sỉ nhục dì thôi ;)) ;)) Bao h sure là những ng` cần ngắm ngắm hết rồi thì anh thay ava khác ngay ;)) ;))
Yên tâm em ạ, anh mặt dầy, ko sợ scandal :))
 
Back
Bên trên