hóa ơi!!!Where R U?????.............

Ô hôm nay ngồi soạn sách mới phát hiện ra mình đang giữ quyển BT Hóa Cơ Sở bản gốc của thầy Phách :| Thầy cho mượn photo năm ngoái mà quên ko trả :| Thôi gửi lại cho Mrs Thu trả thầy vậy. Ku Hải muốn mượn bản gốc photo thì liên hệ Mrs Thu lớp anh nhé ;)
 
Cái quyển đấy có lấy luôn thì lấy chứ đừng photo lại vì mờ lắm :|

Mà có mấy cái cao siêu lắm , còn phần khác thì ko có giải :|
 
KO ĐC KO ĐC [-(
Quyển í phải trả cho thầy chứ [-( Vớ vẩn [-(
Tất cả các bản sách BT Hóa Cơ Sở của tuyển hóa đều đc tôi photo từ quyển đấy ra hết, rõ lắm ko sao đâu.
E Hải muốn thì mai qua mà mượn, nhớ xin xỏ Mrs Thu đàng hoàng :)
Còn cho thì tuyệt đối ko đc [-( Sách quý của thấy :|
 
mang sang nặng cặp lắm :-h

Hay là định để mốc meo ở nhà 8-|
 
Đề nghị dì đọc lại cho kỹ bài tôi rồi hẵng post linh tinh [-(
Tôi nói là mai tôi mang sách đưa Mrs Thu, nhờ Mrs Thu trả lại cho thầy Phách.
 
Sao ko tự mình trả lại 8-|

Bảo đi ngủ mà đi câu tiếp thế này à :|

Lại chẳng thấy em Trúc đâu rồi
 
:(:)(:)(:)(:)(( ôi trời ơi , mẹ ơi , bố ơi , anh ơi , các bạn ơi , Y!M hỏng rồi , ối trời ơi , Y!M hỏng của con , của em , của tớ hỏng mất rồi :(( , huhuhu , nó bị sao ý nhá , đã click vào đấy rồi mà nó ko mở ra j` cả nghĩa là làm sao :(( , ông anh quý hóa đi ngủ rồi ,sáng mai mìn đi học ông anh chưa dậy , lúc mình đi học về thì ông anh đi học chìu , đến chiều muộn mìn đi học thì ông anh ăn cơm , đến tối mìn đi học về thì ông anh đi chơi , :(( ối trời ơi , ko có Y!M :(:)(:)((
@ a Híu : em đây em đây ;;) , sao cơ ạ , em có nợ nần j` anh đâu nhỉ mà anh cứ réo tên em mãi thế [-x
@ TP : mày ơi tao ko onl đc để chat , chắc phen này khó sống :((
@ chị Chi : làm thế nào để onl mà ko cần có yahoo trong máy hở chị :(
 
Sao ko tự mình trả lại 8-|

Bảo đi ngủ mà đi câu tiếp thế này à :|

Lại chẳng thấy em Trúc đâu rồi

Dì hởi dơ à ???? Chả bít j cứ thik nói leo [-( Nhà cụ Phách ở tận Bạch Đằng, xa tít mù khơi 8-} 8-} Trong khi bi h tôi bận tối mắt tối mũi 8-} Tự đem đến trả bằng niềm tin à 8-} 8-}
 
Sao đại ca Kiên không đưa cho em photo rồi trả lại cô Thu cũng được ? Thế mai cô Thu có tiết không hả anh ?
 
Bởi vì ko kịp nữa em ạ :) Anh ko chờ đc đến lúc đấy. :)
 
uyah! Câu kinh!
@Trúc: lên meboo hay meebo hay mẹ bố j j đấy í!
@Hải: Thằng này, anh nhượng cho mày giá rẻ ko thích mà cứ thích photo, ờ, photo ngần đấy cho chết tiền, ờ ....................
@a Long: iem hok dám lên Niu với Hane cờ nắp đâu, lên đấy toàn cốp à, sợ lém, iem chỉ lên Toi_lét thui! Mà chả thấy đồng chí Hưng ra đi chơi j hết á!
 
@ Hải em: anh đã ném 1 cuốn cùng tựa đề cho thằng bí thư lớp em, mượn nó mà photo.
 
Anh Boss thì nổi quá rồi ai cũng biết =)) Anh lập kỷ lục bùng tiết thì phải.Công nhận thầy Thụy dễ tính chứ cô Hiên lớp em bây giờ thì...
Cám ơn lời góp ý của chị Trang thế chị Trúc ơi độ hôm nào chị có thể cho em mượn sách được ạ ! Em mượn xong phô tô trả ngay ;)

bà Hiên dạy Sinh đúng ko :-w con mụ Hải Phòng /:) năm ngoái anh có thèm học tiết nào của bà ấy đâu :-" bùng tầm 300 tiết thì bà ấy đóng góp 15% là ít =))
 
anh Boss với em Beauty dùng từ lóng Em chẳng hiểu gì cả :|

Lớp 11 bây h có được chơi bời ko hay là vào guồng ngay như 12 :|

Anh Boss bùng gì lắm thế , ko bị chủ nhiệm xử lý ?
 
Úi giời bác Boss thì ;)) đừng hỏi ;))
Khéo bác học ké tuyển hóa chúng iem năm ngoái ( thật ra là chơi ké :p ) còn nhìu hơn học chính :))
Uầy em Quang mà dám nên Toi nét cơ à ;)) ;)) Thật ko ku ????? ;)) ;))
 
Anh Hiếu ơi quyển anh nhượng cho thằng Đạt bị mai một như là khảo cổ rồi thôi ngày mai anh Quang hoặc chị Trúc ai mang được cho em quyển đó thì mang nhé, em mượn đi photo hoặc các anh chị nhượng lại thì càng tốt :D Sáng mai em qua nhé ! ;)
 
Anh Boss học lớp thày Thụy chủ nhiệm ,còn là niềm hạnh phúc lớn lao , chứ em nói thật , anh gặp cô Hà lớp em là tắt điện , Khuất + AS + AQ + HA lớp em hạnh kiểm còn chưa biết về đâu vì trốn tiết + chưa có ý thức v.v...Tội to nhất của Khuất làm cho hạnh kiểm của nó chưa đc tốt chắc là do cak ăn mặc áo trong bọc áo ngoài =)) . Hay là anh Boss trốn tiết có nghệ thuật :))
 
@ Bo` : link down chuyen tinh hoang tu chua die nhg ma gap rac roi la` o cho : cu down dc 1 luc la no lai bao' loi~ dek down tip dc :((
 
Anh Boss học lớp thày Thụy chủ nhiệm ,còn là niềm hạnh phúc lớn lao , chứ em nói thật , anh gặp cô Hà lớp em là tắt điện , Khuất + AS + AQ + HA lớp em hạnh kiểm còn chưa biết về đâu vì trốn tiết + chưa có ý thức v.v...Tội to nhất của Khuất làm cho hạnh kiểm của nó chưa đc tốt chắc là do cak ăn mặc áo trong bọc áo ngoài =)) . Hay là anh Boss trốn tiết có nghệ thuật :))

:)) :)) :)) :)) Tại chúng mày ngoan quá thôi :)) :)) :)) :))
Cô Ngọc Hà đã là gì ;)) Cô còn hiền chán :p
Trốn tiết có nghệ thuật thì đúng là cứ hỏi bác Boss đây và anh long kol lớp anh :p
 
Back
Bên trên