( tháo xong đứng chơi 1 lúc rồi mới phát hiện ra tháo thiếu cái thông nòng. bố khỉ. nhục ko chịu đc. cái lão trọng tài ăn gian, thấy ng` ta tháo thiếu phải nhắc ngay chứ, đằng này cho mình đứng 1 lúc rồi mới chỉ vào.(
Phương: Thủy thi thì vẫn phong độ tốt mà, nhưng bàn rởm quá, đặt cái gì xuống cũng lăn lăn nên 29s.
Lớp mình ơi mai đi chơi đi. Phải tạo điều kiện để cho các bạn đc học bổng odon valle với cả mấy bạn đi thi lắp súng về còn khao chứ. ;)
@ chị Chi: ava của chị là con cừu à? ;
@ Phg lý: ờ đc rồi.
Mà này mày ơi mày có thik gia nhập vào môn phái của tao ko? (Cứ trả lời ko đi rồi đừng nhìn mặt tao nữa. >)
hiền mà, hôm nay thầy còn chụp ảnh cho bọn tao. hế hế. thầy đấy đc cái mấy hôm bọn tao xin cái gì cũng đc. trừ mỗi cái là hôm nay xin đi liên hoan lẩu dê thì thầy ko cho )
@ Phương : lúc ở đấy anh cũng thấy lạ ) Rõ ràng là e Phương và các em gái khác lớp L1 0508 mà cứ gọi a là bạn mí lị ấy tớ ) )
Eo ơi cái bọn này sướng thế ( Lớp a dính Mrs Hương 2 năm giời ( (
Con TP này cứ lắm chuyện, mua sách vở thì đi khoảng 1 tiếng thì mua đc cả tấn. Cứ làm như mất cả ngày ko bằng ý. Mày phải học hỏi tao đây này, đầu năm lớp 10 bố tao vác về cả 3 bộ sách vở lớp 10, 11, 12. Tao hứng lên bọc hết sạch từ hồi đấy rồi, bây h thảnh thơi, chả phải làm gì cả.
Mai đi luôn đê, vạch kế hoạch đi;
----------
các bạn vạch kế hoạch đi cho tớ vào bàn bạc với, còn 23 bài nữa thôi. hí hí
Hic,nhưng ngày mai tao phải đi học nhìu lắm chưa làm bài,mà tối nay tao còn phải xem phim ko bỏ đượcđi ăn có ji` ngon đem về cho tao.Mà sao ko thấy người khao nói ji` cả mà bọn mày đã quyết định rồi?