hóa ơi!!!Where R U?????.............

hì hì! tớ xấu tính lại đòi bon chen thêm 1 bài!
hay anh Kiên vào thét lửa hộ bọn em! bọn em hơi thiết người! hì hì!
 
Khen: Bài của Hưng, bài của Chi, bài của Kiên ... í anh Kiên :D :p
chê: bài của Hiếu
umm .... miệng thét ra lửa có rồi, nói năng mềm mỏng có rồi, vũ lực cũng có luôn, lãnh đạo hơi yếu kém nhưng vẫn có thể phát triển được, nhân tài thì đầy ..... nói chung là ko có gì cản trở chúng ta làm việc nữa cả .......

tiện nói luôn với Hiếu, đừng nói cái kiểu đấy nghe khó chịu lắm, mày đã ko làm thì biết dek thế nào được kết quả mà đã nói cái kiểu đấy, nếu ko muốn làm hay nghĩ là mình ko thành công thì bước sang 1 bên mà xem đi chứ đừng ngăn người khác thế ........

à mà mình nhớ ko rõ lắm, hôm GL năm ngoái Hiếu làm gì í nhỉ?????????
 
hì hì hì! lại bon chen rồi! uh! đúng! mình không làm gì thật! hì hì!
 
Nhưng tớ không làm gì cũng có lý do riêng tớ không hề muốn nói ra! Còn kiểu nói của tớ đọc lại cũng khó chịu nhưng cậu thử nghĩ xem! cả học kì 1 cả linh cả tớ hô như thế nhẹ có thét cũng có! cả cô Hà cũng nói! nhưng chẳng tác dụng! có lẽ đều không có khả năng thật!Còn học kì II tớ không nói câu nào cũng có lý do riêng của tớ, lúc đó tự ái cao( không phải bạn nào lớp mình nói vì tớ không nề hà khi bị chê)!

cậu nói đúng! tớ sai thật khi năm ngoái chưa làm hết sức bây giờ lại dám nói như vậy! Nhưng tớ sợ không nói vậy thì Gl cũng khó! Thực sự nếu mọi người đều nói thẳng như ấy thì GL sẽ làm đựoc thôi! Nhưng đâu có nhiều người nói như ấy!

Tớ viết trong HAO cũng hơn 50 không nhiều nhưng không phải bài nào cũng vậy! Nhưng trọng topic mình tớ lại luôn viết vậy! nhưng không viết thế thì các cậu có hiểu không? Tớ cũng hiều rõ là viết thể chẳng hay ho gì! tớ đọc còn khó chịu cái kiều kích bác nhưng hy vọng với kiểu nói này vẫn còn! Và thực là cũng có 2 ngừoi post bài rồi! tớ thấy vui như trẻ con! như kiểu trong mơ được biết mình đỗ williams!:)) Hì hì!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hiếu ơi. :D Tớ nghĩ là vào Williams thì khó xin học bổng lắm đấy. :D HS VN ở đó cũng rất ít. ^^ Ấy nên xem xét lại. :D

Chuyện làm GL, tớ nghĩ là :D các bạn cán bộ lớp cứ đến phổ biến đi đã. Chưa j` đã than thở ko có ng` làm rồi. Tớ thì ko hát hò đóng kịch đc nhưng nếu có j` khác làm đc LT cứ bảo tớ sẽ cố hết sức. :D

^^
 
Tớ đi tuyên truyền cho nhé! Tp mà tuyên truyền thì cứ gọi là, hi` hi`!

Ma` thôi, AQ va` Hiếu ko cãi nhau nữa. Ma`bây h lớp mình phải rủ thêm lớp khác nữa rồi phân công luôn thể, chứ mỗi lớp mình làm thì sợ ít tro` nhỉ?
 
:D oài! vui vãi ạ! Tao đã bảo mấy ông anh cứ không tin! thanks cả nhà nhiều! hì hì!
 
Trần Thùy Trang đã viết:
Hiếu ơi. :D Tớ nghĩ là vào Williams thì khó xin học bổng lắm đấy. :D HS VN ở đó cũng rất ít. ^^ Ấy nên xem xét lại. :D

Chuyện làm GL, tớ nghĩ là :D các bạn cán bộ lớp cứ đến phổ biến đi đã. Chưa j` đã than thở ko có ng` làm rồi. Tớ thì ko hát hò đóng kịch đc nhưng nếu có j` khác làm đc LT cứ bảo tớ sẽ cố hết sức. :D

^^
Phổ biến rồi ấy chứ! hì hì! Trang bò nói rồi nhé! OK luốn! Buổi thứ 3 tới sẽ đề cập lại!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực ra Hiếu và Quang nói chẳng ai sai làm việc cần caĩ nhau mới thông ra được

Nói chung là mọi người đã bàn bạc thía này nghĩa là mọi người cũng quan tâm nhưng quan tâm nên biến nó thành hành động một tí Liệu đến thứ 3 này có bao nhiu cái kịch bản được hình thành nên trong 43 cái đầu đừng nói là ko nhé

Trước hết bây giờ chúng ta chưa rõ vấn đề tổ chức nên có lẽ chưa bít là nên tổ chức chung ra sao Các bạn nên nghĩ rằng việc tổ chức chung sẽ rất khó nếu tổ chức chung mà hai lớp ko cùng khối chuyên thì cần hai lớp phải thân nhau thì việc tổ chức mới ăn ý được và việc bàn bạc sẽ gây ra rất nhìu tranh cãi và bất hòa bởi thành viên hai lwops chưa thực sự bít nhau --> đấy là cái khó đầu tiên

Vấn đề ngày hội hóa học tớ đã nghĩ đến vì tớ thấy các bạn hóa 2 có vẻ rất năng động có hum đã định nói chuyện với các bạn ý làm NHHH rất khso thứ nhất tiền ( tớ xin nhăc lại chuyện này vì như bạn Hiếu nói một người đóng thfi nhìu người đóng ko sai nhưng bạn nên nhớ cái đóng ở đây là bao nhiu làm ngày hội hóa học tốn mất hơn chục triệu thì sẽ đóng bao nhiu mỗi người một trăm sẽ ko đủ bởi ai bảo rằng lớp 10,12 đóng được mỗi em/anh/chị 1 trăm mà liệu 1 trăm phụ huynh cho ko) thứ 2 xin nhắc đến độ hay dở vì bây giờ NHHH ko được ủng hộ nữa .Thứ 3 xin nhắc ý tưởng phần quan trọng ; ý tưởng cho giao lưu đã khó nói gì cho một chương trình mang tính truyền thống của cả khối kéo dài trong một buổi tối Thứ 4 xin nhăc đến vấn đề nếu làm dạ hội các bạn kêu rằng làm dạ hội chỉ cần mọi người đồng lòng thì ko khó ư Nhưng xin các bạn nhớ cho sự đồng lòng ở đây là gì hiện giờ tớ xin hỏi có phải lịch học thêm của ai cũng kín rùi ko khi làm việc cần có người bít hi sinh thời gian học hành nếu rằng bố mẹ bạn biết được bố mẹ bạn phản đối liệu bạn có cá với tớ rằng bạn sẽ vẫn tiếp tục tham gia ko ngay tớ phải dấu bố mẹ làm . Đôi khi tớ nản trong những vấn đề này ; vì đôi khi tớ thấy tớ ngốc khi phải hi sinh thời gian vào những việc ko được mọi người ủng hộ ; còn mọi người thì ko tốn thời gian của họ vào những việc ( mà mình cho là hay) và những việc mình làm mọi người đánh giá ko cao nhất là đối với lớp chuyên như chúng ta dường như bạn nào cũng cũng chỉ được đánh gía qua học tập liệu làm sao tớ có thể một mình hi sinh để làm tiếp chương trình giao lưu mang danh lớp hóa nếu các bạn ko cùng hi sinh Ai cũng bận ai cũng nói rằng nếu được phân công những việc ngoài hát đóng kịch ngòai biểu diễn thời trang tớ sẽ làm tất; ai cũng đòi vai phụ vậy ai sẽ là vai chính đây Các bạn phải tự tin phải thử mình vào vai chính chứ cac bạn phải thử thì mới bít chứ

Điều tiếp theo ở đây mọi người đều nói hay điều này tớ đã nghe đến rất nhìu lần rùi bây giờ mọi người nên chuyển những bài nhận xét về thiếu hăng hái cần hăng hái kia đi thực ra những người viết chưa hăng hái các bạn nên post bài lên topic này là những ý tưởng cho các tiết mục tại sao tớ nói tiết mục vì đến bây giờ còn nhìu ý kién tranh cãi về hình thức tổ chức nhưng dù bạn tổ chức dưới dạng nào giao lưu dạ hội NHHH thì đều cần những tiết mục phong phú vì vậy tớ nghĩi sau bài viét này mọi người hãy bắt đầu cho tớ bít mọi người có ý tưởng gì cho giao lưu lớp ta Kịch bản ko post lên đây chỉ nói các tiết mục thui nhé ( kịch bản chỉ nội bộ bít thui) còn những tranh cĩa gì thì yêu cầu các bạn tranh luận trên lớp tại sao trên lớp các bạn lại giả bộ ko nghe nhưng thực té tớ bít các bạn rất quan tâm Hãy thể hiện ra đi =D>

Có lẽ phải để khoảng 2 tuần nữa sau khi lớp mình bàn bạc cụ thể mới đi đến quyết định tổ chức với ai
Tớ hi vọng thứ 3 này mọi người sẽ lắng nghe tớ nói chứ ko phải như hum nọ có thể mọi người sẽ bàn luận nhưng là sau khi nghe xong và mỗi người cho tớ bít ý kiến của mình nên làm việc có qui củ như vậy

Nào các bạn iu quí của tớ hay thể hiện sức sáng tạo của mình đi có lẽ đây là cơ hội đầu tiên duy nhất cuối cùng ( cái này tùy thuộc mội người :p ) để chúng ta được làm việc với nhau để gắn bó hơn

COME ON
 
Sánh nay chăm chỉ đi học ,có mặt ở trường từ7h kém 15 mà đợi mãi cóc thấy ai cả:(Mọi hôm DNT và Tùng Lâm cũng đến rất sớm:(mà cũng ko thấy đâu cả
Đợi đến 7h30 thì về nhà:( trời nắng quá
Thế hôm nay ko học a`?:(
 
chiều 2h mới học ạ :))
khổ thân TP
ah mà chiều nay học 3 tiếng nhớ
 
3 tiếng cái j, ngồi chưa đầy 1h30 phút đã về rồi.
 
Ôi các bạn H1:( sao các bạn cãi nhau toa thế?;;) cứ bình tĩnh đi nào;) năm ngoái các ấy làm giao lưu với các anh chị lớp H1 04-07 khá tốt mà:) lớp tớ còn chưa làm được gì:D. Thật ra ý thì ở lớp nào cũng như nhau cả thôi:-s,cũng có bạn rất nhiệt tình năng nổ nhưng cũng có bạn chẳng quan tâm gì đến chuyện ở lớp cả,sống chết mặc kệ:D. Cái chuyện này là ko thể tránh được:) vì thế tớ nghĩ các bạn cán bộ là 1 trong những nòng cốt quan trọng nhất;;). Trách nhiệm của bọn ấy ko phải là ôm đồm tất cả mọi thứ về mình và giao lại cho những bạn bạn nhiệt tình mà các ấy phải làm sao để gây được sự chú ý của các bạn chả có tinh thần tập thể kia:). Tớ nghĩ có lẽ nhược điểm của các ấy là đã quá lành. Thay vì việc làm sao để bắt tất cả các bạn bằng mọi giá tham gia vào chương trình cùng lớp thì các ấy lại tự đảm nhận hết,chạy sô từ A->Z8-}. Lớp tớ cũng có một vài bạn như thế và chắc do cán bộ lớp tớ "ghê gớm" quá:)) nên là các bạn ấy đành phải nghe và làm theo thôi:). Lớp bọn ấy cứ thử như thế xem:). Phải lôi tất cả vào cuộc cho dù phải dùng biện pháp mạnh thế nào đi nữa(DSBA chẳng hạn;;))hoặc ít nhất nếu ko thể tất cả thì cũng bắt các bạn có thể "cải tà quy chính" ý còn các bạn mà ko chịu đầu hàng thì thôi mặc kệ:D. Đừng cà nể quá:-s Chỉ cẩn 1 lực lượng tương đối khoảng 3/4 lớp là được rồi:). Hi vọng năm nay lớp các ấy sẽ làm GL thật thành công(vượt lớp tớ nhé:)) just kidding:) )
 
Năm ngoái tớ bị cô HÀ bảo la` ít tham gia các hoạt động của lớp,tính hơi trầm:)):))MA` năm ngoái mình tham gia origami nhiệt tình thế lại còn:)
 
Back
Bên trên