hóa ơi!!!Where R U?????.............

AQ này suy nghĩ quá trẻ con,cứ như vừa ngủ dậy chưa tỉnh ngủ í?
Nay` rủ lớp Lý làm giao lưu đc ko?Tớ thấy lớp lý la` hay nhất:)
 
AQ chắc chưa tổ chức kiểu đấy bao h
khó lắm đấy ông ạ, ngày trước vé 10K mời hộc máu mới có ng mua, ông lại còn đòi 50K.
Mơ ah?
hay mình rủ lớp sinh? lớp đấy tính cũng máu me, năm ngoái cũng tổ chức hát hò hôm bế giảng, mỗi tội mưa nên phải nghỉ. Mình mà rủ là tham gia ngay, mà lớp đấy có mấy chú hip hop hay ho lém :-?
mâu thuẫn quá :-? giao lưu khối hóa cơ mà
 
Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
ô con Linh hâm! í tưởng của Trang hay nhất quả đất luôn! Mày ko biết tổ chức dạ hội là gì à? Bây giờ mình thầu 1 đêm ở trường, mở dạ hội, thuê ca sĩ hút mọi người đến. Xong rồi tổ chức bán vé, cho thuê gian hàng, gọi các cty vào quảng cáo, đấy là tiền thu vào. Còn tiền vốn ban đầu thĩin được bn thì xin, chắc được 2T, sau đó mình vay pama cũng được mà, vay xong trả chứ cóa bùng đâu mà ko cho .......

riêng xiền vé nhé, 50k/vé chính thức khoảng 500 vé (đôi) đã đươc 25T, vé chợ đen khoảng 200-300 nữa hơn 100k/vé cuong dc may T nua, xin từ các cty cũng la` mấy chục T, thuê ca sĩ như kiêu HAT (ha` anh tuấn), H.A.T ..... linh tinh gì đấy, lại chả hot vãi... luôn. Tiền thu về ít nhất cũng hòa vốn hoặc lỗ vài T, coi như = làm giao lưu
nghe ổn ko
|-) trời đất hum quá 4h30 mới đi ngủ sáng đi học muộn bây giờ nghe bạn Quang nói lại bủn ngủ |-) /:) Nè bạn Quang ;;) hay là tớ giao cho bạn việc đi bán vé nhé 8-| 50k một vé :-s đến 5k tớ còn nghĩ chả ma nào nó mua :(( đến huống chi là 50k :| Mà bạn Quang xem phụ huynh bạn tài trợ được thfi cho lớp ăn theo với ;;) Mấy bạn được học bổng bảo chúng nó lấy tiền làm giao lưu ko được đâu first chúng nó ko thích second phụ huynh chúng nó ko cho third bởi vô vàn những lí do nhỏ nhặt khác

@ anh Híu cái đống hồ trong box nó lệch giờ ở ngoài Đêm qua chán chẳng có ai định vào mỗi tiếng câu một bài ;;) nhưng lúc sau thấy vừa ăn:x vừa xem phim sướng hơn :D
 
Sao ko mơ`i lớp Lý mà lại mời Lớp SInh,lớp Lý có mấy bạn hát hay phết:)
 
con Trang đang rất máu mời "big toe" :-? . Nó bảo hôm nào nó gọi điện cho mày đấy Linh ạ.
Mà tao thấy ko nhất thiết lúc nào cũng phải thêm chữ "Khối hóa" vào. Mình có thể mời 1 số lớp nào đấy cùng tham gia làm cũng đc mà, miễn sao cải thiện đc vấn đề tiền nong. Bây h chỉ còn 1 năm này để chơi bời tổ chức đc thôi, tao thấy nên tổ chức cái gì hợp với mình, mình cảm thấy thực sự vui vẻ mà đến khi ra trg` thì lại có 1 cái kỉ niệm gì đấy để nhớ. (1)
Nhưng mà mời quá nhiều lớp thì cũng có cái ko ổn bởi vì mọi ng` có thể ko đồng quan điểm, rồi cãi nhau v.v... (2)
(1)(2)=>Chả biết làm thế nào :))
 
Làm Ngày hội hoá học đi cho lớp tớ làm với :x :x
Lớp tớ năm ngoái còn chưa giao lưu giao ban gì cơ :-s

Ko có dịp, ko có người tổ chức thì mọi người hay ngại :(
 
Ủng hộ làm với lớp lý hoặc các bạn H2. Lớp sinh thì tớ chả quen ai cả. [-x
Nhưng làm giao lưu làm j` hả các ấy? Dành tiền mà làm hẳn NHHH cho nó hoành tráng. :D
 
Làm NHHH cũng hay đấy. Nói chung làm cái gì cũng tốt cả.
 
tớ xin phép bon chen 1 tí!
Thực ra cái dạ hội hay vấn đề tiền nong không khó! cái chính là vấn đề con ngừoi! tớ chỉ sợ tổ chức, hô hào xong, xin tiền xong thì cũng khóc thét vì chẳng có ai làm! rồi lại còn làm chung với lớp khác! nếu với 11 khác thì các bạn lại bảo chẳng quen ai! làm với các em 10 thì lại lo các em ấy chưa có kinh nghiệm, không biết làm rồi ngại bảo... không đồng ý cho làm như năm ngoái ấy!
Còn tiền thì bọn ấy thích làm thì các cụ cũng chịu xì tiền ra ngay! 1 người nộp thì sẽ có người thứ 2! vài người rồi thì phải theo phong trào không nộp thì chết vì ngượng! 1 lớp không cáng đáng được thì 2 lớp!
:(( **** ACS! willy có nghe thấy tôi nói gì không?:((
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
tớ xin phép bon chen 1 tí!
Thực ra cái dạ hội hay vấn đề tiền nong không khó! cái chính là vấn đề con ngừoi! tớ chỉ sợ tổ chức, hô hào xong, xin tiền xong thì cũng khóc thét vì chẳng có ai làm! rồi lại còn làm chung với lớp khác! nếu với 11 khác thì các bạn lại bảo chẳng quen ai! làm với các em 10 thì lại lo các em ấy chưa có kinh nghiệm, không biết làm rồi ngại bảo... không đồng ý cho làm như năm ngoái ấy!
Còn tiền thì bọn ấy thích làm thì các cụ cũng chịu xì tiền ra ngay! 1 người nộp thì sẽ có người thứ 2! vài người rồi thì phải theo phong trào không nộp thì chết vì ngượng! 1 lớp không cáng đáng được thì 2 lớp!
:(( **** ACS! willy có nghe thấy tôi nói gì không?:((
Khuyên e Hiếu + e Quang nên nghĩ lại. Làm dạ hội ko có dễ như các e tưởng đâu. Cực kỳ nhiều vấn đề phức tạp. Mà lại còn trách nhiệm nữa. Làm GL thì có dở cũng chị bị nghe chửi 1 thời gian rồi hết, còn làm dạ hội mà vớ vớ vẩn vẩn thì phiền lắm lắm đấy.
Còn vấn đề con ng` thì, anh nghĩ đấy là điều kiện cần để tổ chức GL rồi chứ. Nếu các em ko thể huy động được các bạn tham gia làm GL hoặc là sợ ko quen ai v.v... như e Hiếu nói thì ngay từ đầu đừng nghĩ đến chuyện làm bất cứ cái j cả. Còn nếu đã làm là phải chắc chắn 100% vấn đề con ng` rồi.
Chuyện làm NH3 thì , nếu các em làm được thì hoan nghênh thôi.
Ý kiến của e Trang ( làm 1 cái dạ hội cả khối 11 j j ấy ) có vẻ ko khả thi lắm, với lại nếu có làm thế thật thì các em ( 11 Hóa ) cũng ko thể đứng ra kêu gọi được đâu.
Personal opinion :)
 
umm .... ko thử thì làm sao mà nói chắc thế ......
chả có gì là ko làm được hết, vấn đề có dám làm hay ko thôi, nhưng nếu chưa làm mà đã nghĩ là ko làm được thì chắc chắn là ko làm được ....
tình hình là 3 năm trước em có nhớ là lớp 11Tin làm dạ hội buổi tối, vé bán là 30k/cái, em được tặng 4 cái bán 100k/đôi vẫn hết. umm ... ko ai biết cái vụ đấy à?
 
ai chà!!năm nay tụi em vô sôi nổi cho coi!đón chờ hóa 2 nghen^^( các bạn hóa 1 học giùm đi, hóa 2 hoạt động giùm cho^^) ( báo cáo là mún post bài cũng không được vì chưa kiểm duyệt....><!tứ tung đi mượn nick!mạn phép upa><!!!)
 
:(:(con Bo` kia:(O`,chuột đấy thì làm sao,cóc sợ,cả lớp ai chẳng biết roi`,quê quá em ạ
 
--->AQ:
ko phải là ko nghĩ đến, nhưng mà nó quá khó và không thực tế, phải có trình tổ chức mới có thể lo hết kinh phí ban đầu, rồi địa điểm, làm vé, tài trợ; phải thành lập ban marketing, ban tài chính, ban nội dung đàng hoàng chứ ko nôm na đc đâu.... nói chung là nghĩ thôi thì chưa đủ.
Mình ít thời gian + ít tiền thì làm cái j vừa vừa thôi
Mà tiền vé 100K là chợ đen lúc gần vào trong thôi, tiền dư đấy đâu có vào tay mình (ý tôi là ng tổ chức ý)
Khuyến khích ý tưởng,
Nhưng nên thực tế 1 chút.
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Khuyên e Hiếu + e Quang nên nghĩ lại. Làm dạ hội ko có dễ như các e tưởng đâu. Cực kỳ nhiều vấn đề phức tạp. Mà lại còn trách nhiệm nữa. Làm GL thì có dở cũng chị bị nghe chửi 1 thời gian rồi hết, còn làm dạ hội mà vớ vớ vẩn vẩn thì phiền lắm lắm đấy.
Còn vấn đề con ng` thì, anh nghĩ đấy là điều kiện cần để tổ chức GL rồi chứ. Nếu các em ko thể huy động được các bạn tham gia làm GL hoặc là sợ ko quen ai v.v... như e Hiếu nói thì ngay từ đầu đừng nghĩ đến chuyện làm bất cứ cái j cả. Còn nếu đã làm là phải chắc chắn 100% vấn đề con ng` rồi.
Chuyện làm NH3 thì , nếu các em làm được thì hoan nghênh thôi.
Ý kiến của e Trang ( làm 1 cái dạ hội cả khối 11 j j ấy ) có vẻ ko khả thi lắm, với lại nếu có làm thế thật thì các em ( 11 Hóa ) cũng ko thể đứng ra kêu gọi được đâu.
Personal opinion :)
Em có bảo là nên làm dạ hội đâu! nhưng rã ràng em tin anh cũng phải công nhận với em 1 điều! nếu tất cả mọi người đều muốn làm, đều nhiệt tình như khi nói thì em tin ngay cả cái dạ hội cũng không phải vấn đề! Chứ còn em đã bảo nếu ngừoi cũng không ổn thì làm giao lưu còn khó chứ chẳng nói đến dạ hội!
 
Trần Quang Hưng đã viết:
--->AQ:
ko phải là ko nghĩ đến, nhưng mà nó quá khó và không thực tế, phải có trình tổ chức mới có thể lo hết kinh phí ban đầu, rồi địa điểm, làm vé, tài trợ; phải thành lập ban marketing, ban tài chính, ban nội dung đàng hoàng chứ ko nôm na đc đâu.... nói chung là nghĩ thôi thì chưa đủ.
Mình ít thời gian + ít tiền thì làm cái j vừa vừa thôi
Mà tiền vé 100K là chợ đen lúc gần vào trong thôi, tiền dư đấy đâu có vào tay mình (ý tôi là ng tổ chức ý)
Khuyến khích ý tưởng,
Nhưng nên thực tế 1 chút.
bon chen thêm bài nữa! bây giờ em lại thấy vui vẻ vì các chú ở ACS! các chú có đọc được thì anh xin lỗi!:((
Đúng là không thực tế với lớp mình!
Đã bon chen xong! hì hì!
 
Tớ thấy lớp mình có nhiều bạn có suy nghĩ hơi cá nhân 1 tí. Tức là khi mà bất cứ có chuyện gì hay dịp gì thì mọi ng` cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình đầu tiên (thực ra tớ cũng thế :D). Khi tổ chức dù có là NH3 hay GL thì mọi ng` cũng chỉ muốn xem chứ ko muốn tham gia. Hay là khi thấy cái gì ko vừa lòng thì chê lấy chê để mà ko nghĩ đến việc là nếu ko thik thì sao trước đó khi chuẩn bị lại ko đóng góp ý kiến của mình. Đa số chỉ biết nhìn vào sai lầm của ng` khác mà ko bao h nghĩ đến thiếu sót của mình.
Thứ 2 là lớp mình lại ko hề nhiệt tình vs mấy cái vụ này 1 chút nào cả. Mà để tổ chức những cái này ko ít thì nhiều cũng cần những con ng` năng nổ tháo vát 1 chút. Bây h mọi ng` thử nhìn lại vào lớp mình xem có mấy ai đc như thế? Tớ nghĩ là lớp mình vẫn có những bạn có khả năng, có tài lãnh đạo, có thể chỉ là do mọi ng` chưa phát hiện ra thôi.
Thế nên tớ nghĩ bây h đầu tiên nên cải thiện suy nghĩ của mọi ng` đi 1 chút. Để mọi ng` thấy trong nh~ dịp này ai cũng ko ít thì nhiều có đc 1 chút lợi ích chứ, như vui vẻ, kỷ niệm v.v... và tất nhiên có thể hiểu đc bạn bè cùng lớp vs mình hơn. Thế nên tớ nghĩ là hay mình tổ chức 1 cuộc nói chuyện tất cả các bạn trong lớp, để nói cho mọi ng` hiểu, có ý thức hơn với lớp. Tất nhiên là điều này ko dễ 1 chút nào cả. Nhưng cứ thử cố gắng 1 lần xem.
Năm nay tớ cũng sẽ cố gắng để cải thiện cả suy nghĩ của bản thân nữa, đóng góp nhiều hơn, mong là lớp mình sẽ đoàn kết hơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hì hì! xin phép bon chen thêm 1 phát!
=D> Chi viết rất hay! nhưng mà sao mà cải thiện suy nghĩ của các bạn khi chính các bạn không hề có ý cải thiện! Muốn các bạn nói chuyện các bạn có chịu nói đâu? buôn thì giỏi nhưng khi cần nói thì hến cứ gọi là cả 1 bữa tiệc! Hiểu nhau thì có lẽ là hiểu nhau hơn rồi! sau vụ tham quan khác hẳn nhưng mà làm cùng nhau thì còn phải nghĩ đã!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Trang Bo` va` LAn:co ai trêu tớ đâu;;)Ai như Trang Bo` va` LAn rắn;;)
Thế lớp mình định làm giao lưu với lớp nào?:)
 
Cho anh góp ý 1 chút. Thật ra thì các e ko thể đòi hỏi là cả lớp nhao nhao lên nhiệt tình ủng hộ làm GL rồi thì trống rong cờ mở cùng nhau thực hiện được đâu ( mặc dù lúc làm thì ai cũng muốn thế ). Như lớp anh năm ngoái thì cái cần nhất là 1 ( vài ) thằng đầu tàu hét ra lửa :p Nghĩa là tập hợp được 1 nhóm nhỏ các bạn có tiếng nói trong lớp + có quyết tâm làm GL + hiểu rõ về khả năng của từng bạn trong lớp ( VD như đứa A hát hay, đứa B đánh guitar giỏi bla bla bla ). Rồi thì nhóm này sẽ đi động viên các bạn có năng lực tham gia 1 cách nhẹ nhàng tình cảm ( với TH lớp anh :p ) hoặc vũ lực áp đảo ( nếu các bạn lớp các em ko đồng ý làm mặc dù có khả năng :p). Những việc ko tên ngoài lề kiểu như thuê loa đài phục trang, âm thanh thì nhóm chóp bu cũng phải lo hết.
That's the way it is :D.
Chuyện phát hiện tài năng thì, nói thật với các em, lúc đầu lớp anh cũng lo cuống lên vì chả thấy sao sáng văn nghệ đâu cả, nhg bình tĩnh nhìn thật kỹ thì cũng có 1 đống sao đang bị mây đen che lấp đấy thôi. Như anh Phan Minh, anh Duy Minh đánh guitar nè, anh LQ cởi áo sexy nè, anh Hoàng hát hay+ hotboy nè ( anh này chưa có cơ hội thể hiện nhiều hôm GL năm ngoái ) hay chị Triệu Hà thợ may và chị Diệp thiên thần nè ( 2 chị này đều là phát hiện thế kỷ đấy : trước khi làm GL chả ai biết chị Hà có trình may rất siêu, có thể làm được những cái váy giấy tuyệt hảo hay chị Diệp hát cực hay - phát hiện nhờ buổi karaoke hôm 8/3 :D ).
Anh nghĩ bọn e cũng nên làm như thế :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên