Hic mặc dù mình muốn Đức thăng hơn nhưng thấy ARG thua vẫn thấy hơi buồn 1 tí.
@QH: QH ơi đừng hi vọng ANH sẽ thắng cho xem. Chuẩn bị làm ốin cho tớ đi nhé! Ấy mà thua thì phải làm ốin cho tớ 2 ngày cơ đấy.)
hiếu đừng chấp quốc làm gì
nó đang trong thời kỳ.... nên ăn nói có phần thô lỗ hơn
bây giờ, đội nào vô địch thì mình cũng chẳng quan tâm nữa
nhung mong rằng đó ko phải là Pháp, vì mình chẳng thích Pháp tí nào
chẳng hiểu vì sao:-/
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
; ; ; ; ; ; ; ;
Trời ạ sao mà chán thế. ANH thua, BRA cũng thua nốt ( WC trở nên vô nghĩa nhưng kể ra cũng tốt đỡ phải thức xem bóng đá nữa.
@ HA: tớ bùng bao giờ? Mà ấy thua chứ có phải tớ thua đâu?
@ QH: hic hic QH ơi tớ thua rồi (
cả 4 trận tứ kết mình đoán chuẩn sạch bách, sướng quá.
Đức gặp Pháp chung kết- ui 2 đội mình thik
@Chu Mai: chuẩn bị tinh thần làm ôsin cho tớ 1 ngày nhá ) 1 ngày là đủ chết rồi.
Đúng rồi Pháp làm sao mà thắng được Bồ. > Ơ thế HA cổ vũ Bồ thì ko định cá tiếp với tớ à. ;
Yêu TM Ricardo quá! :*
Yêu cả Henry nữa! :*
Và yêu nhất là WC này! :* )
Pháp toàn bọn sắp "nghỉ hưu" thì đá đấm cái nỗi j`. Chẳng qua trận vừa rồi lão Parreira tự dưng điên rồ thế nào lại chơi 1 cái chiến thuật rõ ngớ ngẩn, để Adriano ở ngoài, Kaka thì chạy loạn lên, gì chả thua. Pháp ăn rùa thôi. [-x
Đợi đến ngày 6.7 sẽ biết. Bây h có nói nhiều cũng thế thôi. :-$