hóa ơi!!!Where R U?????.............

EM ngốc quá

tất cả những bể ko khống chế thời gian thì sẽ mở cửa cả ngày hiểu chưa

Chỉ có điều là giá vé bơi hơi đắt hơn bt 1 tí , tầm 15K là okie

Gà quá !
 
Trời quyết đinh nhanh lên các anh giai ơi! Em thấy có sấm rồi!
Thú tính quá! Sắp hết mấy ngày địa ngục rồi!
_____________________________________
Ai mua từ điển Anh Việt loại lớn tôi bán!

----------

phạm ngọc hải anh đã viết:
Oài, đi bơi thì đâu cần nóng hay mát :| nếu đi thì tao chỉ đi tầm 5h hoặc muộn hơn :)
Mày đi 5h sáng hay 5h chiều! tao toàn đi 5h sáng thế mới sướng chứ!
 
5h dù là sáng hay chiều thì đều đông em ạ

anh thấy trời mưa là điều rất hay

Ko khí thực sự là rất ngột ngạt , mưa thì hay chứ sao

@ xít : nếu toànn bơi ở bể gần nhà thì em nên chuẩn bị tinh thần cho việc đi bơi xa đi là vừa .

À ,các em đừng đi vào T7 . CN nhé !
 
Đi bơi thì tớ xin phép cả nhà tớ ko đi ạ. :)
Tớ ko bít bơi ra đó sợ uống nước lắm. :D

Ôi ngày mai em được ra khỏi nhà rồi. Yêu đời quá! :* (Mai mà mưa hay nắng to thì em chết mất :(()

@ Lớp trưởng: tớ ghét bọn F4 và ghét nhất là Zaizai nhà ấy đấy. [-x
 
đọc truyện còn hay, xem film Sao băng chán chết 8-}, F4 chỉ thích Ngôn Thừa Húc 1 tí ;;) còn lại ghét tất
 
đấy, lớp mình bảo đi bơi là hay nhất mà, chọn bể của em đi, cao nhất chỉ có 1m5, vẫn đủ để bơi, và những ngừoi ko biết bơi thì cũng ko chết sặc đựoc, bể Trương định xa lắm :|
 
trời! xa thế chị
Đáng ra tiêu chí đầu tiên phải là vị chí địa lý mới đúng
_________________________
Ai mua từ điển Anh_Việt không?
 
nhà mọi người cách nhau xa quá
bít chọn chỗ nào cho mọi người cùng tiện
cứ chọn đại 1 chỗ xong bắt tất cả đi là nhanh nhất
 
Thế thì các bạn chọn đi! Tớ chỉ biết đúng cái bể Thái Hà!
 
bể mình ở ngay gần trường, trừong là muôn năm ( hix, hô hào nhầm box rồi, bọn lớp mình chả hứng thú gì đi bơi, đành sang hô hào các em lớp 10 vậy :(( )
 
Bó tay với mọi ng`.
@ Dì Híu : bể Trương Định xa lắm, dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp. Dì đi 1 mình đi.
@ MP : e toàn đi giờ oái oăm ( 7h sáng ) ---> sếp ko đi đâu.
Hình như cái bể cạnh trường Kim Đồng là bể Ngọc Khánh chứ ko phải 4 mùa hay sao í, nhg mà nói chung là sếp đi bơi bể đấy để đảm bảo trong thời tiết nóng thế này ko bị thành thịt luộc :D
 
Tóm lại là rất khó để biểu quyết đúng ko

Chỉ còn 1 cách là hoặc đi chỗ khác , hoặc đi chỗ nào đấy khác tất cả những chỗ trên ,

@ Kiên ú : dì vẫn tuần 3 lần đi bơi ở đấy 1 mình đấy cháu ạ .
 
Quên mất nói với ku Hải Anh là

Các bể thường chỉ khống chế bơi đến 8h

Nếu đi tâm đấy thì vừa đông, lại ko chơi bời đc gì và lại ko bơi đc lâu em ạ.
 
Cho em hỏi ở đây có anh chị nào học Hóa cô Thu vào sáng mai ko ạ?
Học đến đâu rồi ạ ,có khó ko?
 
Phạm Thanh Phương đã viết:
Cho em hỏi ở đây có anh chị nào học Hóa cô Thu vào sáng mai ko ạ?
Học đến đâu rồi ạ ,có khó ko?

Hóa cô Thu ????? (học ĐT á??)
Học cái j ấy nhỉ, chả thấy thông báo j cả
Mọi ng có ai biết tin j o ????
 
<--- ờ, thế mai đi học đấy ah, ai bảo thế ?!, thứ 7 mà đi hoc gì, ko học ngày thường ah :(( :((
quên sạch hết cả
 
Sáng mai đi học vào lúc 8h ở nhà cô Kiều Hương (phố Giang Văn Minh), chỉ ôn ngữ pháp thôi, học 3 tháng hè, ai thik đi học cùng tớ ko? Ai chưa biết đường thì 7h30 sáng mai đến nhà tớ.
Nhân tiện mai hội VH sẽ bàn chuyện thak loạn trong hè
 
Back
Bên trên