hóa ơi!!!Where R U?????.............

ơ cho tớ hỏi có bạn nào làm bài đội tuyển chưa
có phải nộp cho cô Hà ko
 
em Phương bài viết đầu tiên đã hỏi về chuyện học hành -> tương lai đất nước
 
8-} Chẳng biết mình vứt cái tở đề đi đâu rồi nữa :)) Đỡ phải làm :))
Hè rồi mà còn phải học, đến chán
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai có phải học ko đấy :)) Hỏi đùa cho vui, mai cô trông thi
Chắc ko phải nộp đâu
 
Khổ thân các em. Tương lai mù mịt y như anh trước đây.
Kiểu này là lại chết vì tuyển QG cho xem :D
Khổ quá, anh muốn ghép ku Hải Anh mà ko có ảnh của nó. Em nào có ảnh nó nhìn thẳng mặt + rõ rõ 1 tí share cho anh đi, anh cho thằng này chít.
 
Đang home alone! Tí nữa bạn nào online thì buzz tớ nhé. Sợ ma lắm (ghét đứa ngu nào thuê đĩa The Ring).
:(( :((
 
Nói đến đội tuyển mới nhớ
Có em nào mà bọn anh quen học đội tuyển ko thế ?????????????
 
anh Kiên thuộc loại người xem phim ma cười ha ha nên mấy phim đấy ko xi nhê gì đâu em ah
 
Ừ đúng, còn anh LQ sợ ma lắm đấy các em ạ :)) :)) :))
Dì Hiếu : lớp mình năm nay ko học tuyển chung với các em 10 Hóa đâu, 2 lớp học riêng. thế bố mẹ dì họp phụ huynh ko kể à ????? Buồn thế, mất cơ hội giao lưu với các em :((
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Tiếc quá đi mất !
Ko đc ăn khoai của em Hưng
Vì sợ lại phải đi mua nước với giá cắt cổ !
Mà t Hải Anh là ko tin đc đâu
Anh thấy Linh xít là nó chẳng ghen tị với em đâu HA ạ
Em chết đáng lắm !

;;), tớ đựoc ăn khoai, ngon cực :x
được cả xúc xích + 1 chai nước mà trong thời kì đấy thì nhà mình hết sạch nước :D
sáng hôm sau còn thấy mấy em bê ngô với khoai sang :x
các em này đáng yêu vật a` :))
 
nguyễn lê hoàng đã viết:
Lúc chúng mày gọi anh ra là anh đã biết ngay rồi :-j
Cho chúng mày té cho vui thôi, để anh còn có cớ trả thù :))
Tiếc là lớp anh lại đi cướp lửa :| anh tha cho bọn mày vì thế.
But Long Kol còn mấu chiến lắm.

----------

@Ku Hưng: Chú đi đá bóng có dẫm phải bull sh*t (đúng nghĩa) ko? :))
Anh mày ko mang giày, đi chân đất, dẫm nhiều phát phải tự an ủi mình là bùn :)) về nhà rửa chân vẫn thấy thối thối :))
:)) Anh Hoàng điệu lém cơ mà ;;)

But Long Kol máu chiến gì thía /:)
 
Phạm Thanh Phương đã viết:
ơ cho tớ hỏi có bạn nào làm bài đội tuyển chưa
có phải nộp cho cô Hà ko
đến sợ lớp mình gặp ai hỏi trong ngày làm gì cũng nói học hóa :|
ôi hóa các bạn này bị hóa ám ảnh à :-s
hóa càng học càng thấy chẳng có gì thú vị cả /:) ko hỉu soa các bạn ham mê thía :-s
hè chơi cho nó sướng:D

----------

Đỗ Minh Phương đã viết:
;;), tớ đựoc ăn khoai, ngon cực :x
được cả xúc xích + 1 chai nước mà trong thời kì đấy thì nhà mình hết sạch nước :D
sáng hôm sau còn thấy mấy em bê ngô với khoai sang :x
các em này đáng yêu vật a` :))
10 hóa đáng iu 0:)
 
:(:)(:)(:)(:)(:)((
:(:)(:)(:)(:)(:)((
:(:)(:)(:)(:)(:)((
:(:)(:)(:)(:)(:)((
:(:)(:)(:)(:)(:)((
:(:)(:)(:)(:)(:)((

----------

tiếc quaaaaaaaaaaaaaaaaa....á!!!! ruột đứt phừn phựt đây! :((
Kim Bôi ...... ko ...... bơi được .............. :((
chân bi giờ vẫn đau .............................................
ko đi chơi được .......................
hic ......................
oaaaaaa ...... oaaaaa... oaaaaa..........

----------

Phạm Thanh Phương đã viết:
Nhìn avatar đi, xinh không? Tó hồi nhỏ đấy!! ^__^

óe! ảnh Phương xinh wé!
Nhớ lúc trên xe ........ chẹp chẹp ............ phê ............. kekkekekeke
hic .......................
 
Người ta bảo tôi với ông dễ thương đấy Anh Quang ạ :))
 
Sáng mai tớ lại phải ở nhà 1 mình (hix :(). Bạn nào rảnh thì online chơi với tớ nhé. Tớ sợ ma lắm. :">
Sáng nay chẳng đứa nào dậy chơi với mình. Con T.Phương thì onl 1 tí xong đã đòi đi ngủ. :((

1/6 lớp mình đi chơi đâu ko? :D

----------

Ăn mừng được lên 1*. :D
 
Trời !
Nhớ hôm ấy lấy đc 1 cái xúc xích ăn ngất ngây luôn
Sao mà nhiều thế ko biết
Sáng hôm sau đi ngắm mặt trời mọc , anh còn tìm thấy trong đống tro tàn 1 củ khoai nướng ,tiếc là bị chị Diệp béo trấn mất
Tôi nghiệp cu Khuát chơi bời lắm bị ốm ko đi đc ...
 
Back
Bên trên