hóa ơi!!!Where R U?????.............

Em bị té nước đúng 1 lần , Linh xít nhớ mặt đó em ,
Sáng nay dậy sớm 4h định cho 10H chào buổi sáng với bóng nước nhưng thôi tha vì còn bận đi ngắm mặt trời mọc !
 
:)):)) ngắm mặt trời mọc hả anh 8-}
nhưng mà kết cục lớp hóa dùng bóng nước, súng nước hay túi nước , tò mò quá 8-}
 
Kết cục là dùng bóng nước và cả chậu nước
Đầu trò là em Linh xít - lớp trưởng vô cùng dễ thương gương mẫu
Nhưng 2 lớp ko gặp nhau nhiều vì lịch trình bọn em khác 2 lớp bọn anh nhiều quá !
 
Anh Hoàng bị 3 phát cơ àh? :D Sao lại nhiều thế nhỉ? Linh xít bầy trò nhá, DSBA nó ý anh ạ :))
Sáng mang khoai sang mời mà chả ai ăn cho :D
Đi vui phết, chỉ tiếc cho những ai ko leo được lên hang, mát lạnh ý, quen hết mệt nhọc
 
Đi vui quá mọi ng` nhỉ. Trừ vụ lửa trại ra thì mọi thứ khác đều ổn.
Trò nghịch nước với đá bóng là vui nhất. :D Lần sau các bạn nam đi đá bóng nhớ rủ tớ với nhé. :D

Yêu lớp mình nhất! :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lớp nào đi xong cũng tự yêu nhau nhỉ :D
lớp Hóa có ảnh post lên đi >"< lớp Tin sắp post đấy 8-}
 
Hẹc, lớp tin đi trước mà lâu post thế, lớp lý post được nửa rùi mà toàn ảnh 8-}8-}
Hơ mà lớp tin cũng đi Mai châu ah...
Hơ thế Hưng gà với Link xít dính bao nhiu 8-}
 
May quá !!!!!!
Cái Linh xít định tiêu diệt anh, may mà nhờ cảnh giác cao độ nên kịp thời phát hiện âm mưu đen tối của nó. Anh ko dính phát nào :))
Nghĩ lại thì, may cho Linh xít đấy, em mà cho anh xơi bóng nước thì anh ghép ảnh em chết luôn :)) :)) :)) :)) :)) :))
Chú Quang đi đá bóng bị bật móng chân đau ko ????
 
Đi vui phết :)) hay nhất là trò "hội 6 người" :)) chơi sai khiến :)) có đứa bị sai "kiss hand" 1 đứa khác :)) (xin giữ danh tính để ko ảnh hưởng đến danh dự:)) ) . Đi bơi cũng vui nữa b-) em cho mấy bạn ngụp nước hết :))
 
Lớp Hóa đúng là có truyền thống bệnh hoạn :)) :)) :)) :))
Thế đi Kim Bôi vui ko ????? Mấy giờ về đến HN ? Có bị mưa ko ???????
 
Lúc đi về mới bị mưa anh ạ
@ Phương: Tôi với xít ko còn 1 cm2 nào khô cả.
Buồn cười nhất là đoạn KChi mặt cười cười, tay để sau lưng, mình biết ngay âm mưu đen tối, chạy ngay :)) K Chi noob wa' :))
 
thật là may mắn cho anh vì đã ko gặp các em 10H lúc các em đang mấu chiến->ko bị dính phát bóng nước nào
chú Quang nhớ nhá đổ đống ngô vào cái chăn anh đang nằm làm anh bị kiến đốt , nhớ đấy , ta sẽ páo chù
các em còn được đi bơi ah sướng thía
 
Lớp Hóa xem thế nào tổ chức 1 buổi bóng đá giao hữu giữa 2 lớp nhỉ !;)
Lớp nào nhận trách nhiệm đặt sân đây ?
Có gì bàn nhanh mai đi đặt luôn !;)
 
Nguyễn Tiến Tân đã viết:
Lớp Hóa xem thế nào tổ chức 1 buổi bóng đá giao hữu giữa 2 lớp nhỉ !;)
Lớp nào nhận trách nhiệm đặt sân đây ?
Có gì bàn nhanh mai đi đặt luôn !;)

OK đá bóng thì thoải mái b-)
Lớp toán đặt sân đi ngày giờ thế nào thì Tân cứ báo cho Quang Hưng ý ;)
 
nguyễn lê hoàng đã viết:
F*CK U
Chúng mày nhớ mặt tao X( X(
Té nc tao 3 lần.
3 lần tao đều mặc áo mới X( =D> /:)
Chuẩn bị bị DSBA đê.
:)) :)) anh Lê Hoàng gà :)) mà anh còn chưa bị từ đầu đến chân nhỉ :> thoát được cái chậu nước của em và thằng hưng ;;)
mà anh Hoàng nhà ta điệu lắm cơ ko chịu mặc áo ướt mang nhìu đến nỗi thay dược 3 bộ liền ;;)chẳng bù em thiếu quần áo nghiêm trọng :(
bây giờ gọi là hoàng gà đê ;;)
mà anh cho em đi DSBA đi đang hứng chí :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Em bị té nước đúng 1 lần , Linh xít nhớ mặt đó em ,
Sáng nay dậy sớm 4h định cho 10H chào buổi sáng với bóng nước nhưng thôi tha vì còn bận đi ngắm mặt trời mọc !
đáng nhẽ bọn em còn cho lứop anh vụ ma nữa cơ nhưng mà vì nghĩ đến an toàn tiíh mạng của những người như chị Híu hay anh Hoàng gà mà emđã dừng trò chơi này lại đấy :> May nha bọn chuẩn bị đèn pin rùi mặt nạ công phu nhưng saumột hồi bàn bạc sợ sau khi chơi xong có ai đó mà 8-} thì chết nên đành dừng
Sáng hum sau thằng hưng hâm định dọa mình nhưung mà may soa thấy chúng nó bảo mình mãi ko chịu dậy nên chẳng sao cả ( cả nhà phải bít em hay đi học muộn vì sao chứ :D ) --> lúc mà mình lồm ngồm bò dậy thấy thằng Hưng với thằng Quang đang đeo :)) trông Quang peđê ko chịu được thế mà được bạn xinh nhất 10H kiss hand Quang ơi phải cảm ơn Hải Anh cái nhờ ( may mà mẹ bạn ý lúc đấy ngủ chứ ko thì mày toi rùi :> :)) )
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Kết cục là dùng bóng nước và cả chậu nước
Đầu trò là em Linh xít - lớp trưởng vô cùng dễ thương gương mẫu
Nhưng 2 lớp ko gặp nhau nhiều vì lịch trình bọn em khác 2 lớp bọn anh nhiều quá !
hơ mình đươcj gọi là lớp trưởng dễ thương nè 0:) ôi hãnh diện quá mà lại là chị Híu gọi mới hay chứ ;;)
 
Trần Quang Hưng đã viết:
Anh Hoàng bị 3 phát cơ àh? :D Sao lại nhiều thế nhỉ? Linh xít bầy trò nhá, DSBA nó ý anh ạ :))
Sáng mang khoai sang mời mà chả ai ăn cho :D
Đi vui phết, chỉ tiếc cho những ai ko leo được lên hang, mát lạnh ý, quen hết mệt nhọc
hơ ko được nói thế vì bệnh tật mà tớ đã hi sinh ko leo hang dể rùi ở nàh thiết kế vụ bóng nước cho cả nàh thế mà lại nỡ nói alf đi hang hay nhất :(( --> thật quá đáng
ko có tớ hi sinh sao mà mọi người được ném bóng nước vào cô hà cơ chứ :> nhưng mà mình ko được ném cô quả nào :D
 
Back
Bên trên