hóa ơi!!!Where R U?????.............

Hi sinh cái giề, mai mẹ bắt đi thi cái gì ế, thi lúc 9h30, mà mai thi rui
chúng nó chơi trò bốc thăm, không hỉu thế nào rớt vào tớ (bốc điêu X(X(X(X()
:((
 
@ phuong cố lên hi sinh vì lớp

à anh Kiên nick anh là gì em add có chuyện gì liên lạc cho nó tiện:)

bây giờ phải đi nấu cơm rùi :( --> túi đến đứa nào 10H1 lên nhớ ở lại câu nhé tầm 9,10h tình hình nhìu thông tin hot quá :D
 
Ơ , em Linh à , đã định ko post bài nào nữa rồi nhưng đọc em Linh viết mà ruột gan anh lộn hết cả lên , Linh ạ .
Dám bảo ta tranh dành thằng VA với em , được lắm , mai đến xử lý em sau .
Ta phải kể xấu lớp trưởng 10H mới được : hôm nay , cụ thể là sáng nay , thấy 1 bóng hồng rất là quen thuộc bay ngang qua mặt , thoáng nhìn -thì ra em Linh yêu wi' 10H ,but nhìn xuống chân em ý thì ôi thôi , đường đường là 1 mụ lớp trưởng đanh đá cá cày thét ra lửa , vậy mà lại đi dép lê , ko những thế còn là tông đến trường , chết, hư thật! , lại còn ko chào mình nữa chứ , à lúc đấy mặt em ấy còn vênh 60 độ , em giải thích sao đây Linh ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ơ , em Linh à , đã định ko post bài nào nữa rồi nhưng đọc em Linh viết mà ruột gan anh lộn hết cả lên , Linh ạ .
Dám bảo ta tranh dành thằng VA với em , được lắm , mai đến xử lý em sau .
Ta phải kể xấu lớp trưởng 10H mới được : hôm nay , cụ thể là sáng nay , thấy 1 bóng hồng rất là quen thuộc bay ngang qua mặt , thoáng nhìn -thì ra em Linh yêu wi' 10H ,but nhìn xuống chân em ý thì ôi thôi , đường đường là 1 mụ lớp trưởng đanh đá cá cày thét ra lửa , vậy mà lại đi dép lê , ko những thế còn là tông đến trường , chết, hư thật! , lại còn ko chào mình nữa chứ , à lúc đấy mặt em ấy còn vênh 60 độ , em giải thích sao đây Linh ?
hơ oang quá chị hiếu ơi oan em quá
thứ nhất em đâu dám tranh dành thằng khuất phởn với chị ;;) ( em sợ bị tạt axit lắm:-s ) tha cho em :(
cái thứ 2 em ko di dép lê dép người ta là dép có quai đàng hoàng em còn phải cm trước mặt cô HÀ và cô đã công nhận dép em là dép quai hậu đàng hoàng ( dép xỏ ngón có quai :D)
thứ 3 em định chào chị but em khóa xong xe lâu lắm rùi định chờ chị khóa xong thì chào nhưng chẳng hỉu sao chị làm gì ở cái chỗ đấy mà lâu thế , em đi muộn hơn chị mà em khóa xong xe cất xong đồ vẫn thấy chị đang hí hoáy quay lưng vào em :( ( mà em còn làm siêu chậm đấy )--> em ko thể chờ để chào chị :-s --> đành thất lễ --> em vô vàn xin lỗi từ sau rút kinh nghiệm :D gặp chị Trí Hiếu ở đâu phải chạy ngay ra trước mặt chị chào :D ( nhưng sao mấy hum nọ em chào chị chị toàn xấu hổ quay đi ;;) )
Thứ tư mặt em vênh lúc nào oan quá :(( cái này thì chị nói lên đây mọi người lại bảo em vênh àm em thì ko bao giờ thế đâu :D
 
Dù người có lí do lí trấu thế nào thì ta cũng ko tin đc .
Ta theo dõi ngươi suốt từ lúc ở ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ , ta phải cúi xuống , nhìn thật sát ,ta mong mỏi tin rằng ngươi ko làm chuyện hư hỏng như vậy nhưng cố gắng của ta là vô ích .
2 là ta khóa xe rất nhanh , tầm 2-3 phút gì đấy , nhưng ta đoán là lúc đấy chắc có bạn nào đi quá ( Khuất chẳng hạn ) khiến người tít mắt lên và ko còn nhớ đến vài chuyện chào hỏi kia nữa .
3 là ta ko thừa hơi rỗi việc để tranh gì gì với ngươi , ngươi ko cần tốn công giải thích nhiều , bản thân ngươi khi viết mấy dòng đầu trên kia chắc ngươi đang lồng lộn điên lên + nghiến răng vì ghen tức (vì sao người được ghép ảnh là ta chứ ko phải ngươi đúng ko )
Nói chung là sự giải thích của ngươi là vô ích Linh ạ , hehhe....
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Dù người có lí do lí trấu thế nào thì ta cũng ko tin đc .
Ta theo dõi ngươi suốt từ lúc ở ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ , ta phải cúi xuống , nhìn thật sát ,ta mong mỏi tin rằng ngươi ko làm chuyện hư hỏng như vậy nhưng cố gắng của ta là vô ích .
2 là ta khóa xe rất nhanh , tầm 2-3 phút gì đấy , nhưng ta đoán là lúc đấy chắc có bạn nào đi quá ( Khuất chẳng hạn ) khiến người tít mắt lên và ko còn nhớ đến vài chuyện chào hỏi kia nữa .
3 là ta ko thừa hơi rỗi việc để tranh gì gì với ngươi , ngươi ko cần tốn công giải thích nhiều , bản thân ngươi khi viết mấy dòng đầu trên kia chắc ngươi đang lồng lộn điên lên + nghiến răng vì ghen tức (vì sao người được ghép ảnh là ta chứ ko phải ngươi đúng ko )
Nói chung là sự giải thích của ngươi là vô ích Linh ạ , hehhe....
Chị đi theo em từ chỗ nào :o sao em ko bít --> vô lí
mà còn nữa em đến đã thấy chị đang khóa xe --> vô lí
mà lúc đấy em chỉ nhìn chị thui ;;) --> thế nên chẳng bít có phải bạn khuất ngang qua ko chỉ bít có chị hiếu trước mặt thui
còn điều nữa thề với chị dép em có quai thứ 2 đến có cần đối chứng ko :D
-----> CHỊ HIẾU BỊA QUÁ ĐỔ OAN CHO EM :((
--> thật vô lí
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chẹp
chị Híu ngoa ngoắt wa' làm em ý sợ rui`
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đúng càng ngày càng thấy chị hiếu chua ngoa nhày xưa hièn lành bao nhiu sao giờ lại chua ngoa thế này ;;) em đâu có tranh giành gì với chị cơ chứ :(
 
Ta không nói với ngươi nhiều nữa , lớp trưởng thế đấy
Ta là bề trên , ko có gì phải tranh giành với ngươi cả ,
Cuộc đời nếm trải nhiều rồi , ko tham lam cái gì hết
Ta cũng thấy ngươi với VA là 1 dôi đẹp , ta sẽ ko đua tranh với ngươi
Ngươi ko cần phải thanh minh thanh nga thêm gì nữa !
 
em Linh : nó ghen tị với em đấy
chị Híu : mày tiu rui`, đi đâu cũng gây thù chuốc oán
 
hic em cũng chán rùi em đã nói dát cả họng chị ko tin mà đừng có VAnh này nọ nghe chuối củ quá 8-} Chị hiếu ơi sao chị ko hêinf lành nhwu ngày xưa nhỉ như thế em iu quí chị bao nhiu :D

----------

Phạm Long Quân đã viết:
em Linh : nó ghen tị với em đấy
chị Híu : mày tiu rui`, đi đâu cũng gây thù chuốc oán
sao lại ghen tị hả anh :-/
 
Nguyễn Diệu Linh đã viết:
hic em cũng chán rùi em đã nói dát cả họng chị ko tin mà đừng có VAnh này nọ nghe chuối củ quá 8-} Chị hiếu ơi sao chị ko hêinf lành nhwu ngày xưa nhỉ như thế em iu quí chị bao nhiu :D

----------



sao lại ghen tị hả anh :-/
Uh , sẽ hiền lành nhẹ nhàng tử tế với em nhé . Anh lúc nào chẳng nhẹ nhàng với người khác , ngay cả hạ anh LQ 1 bậc hạnh kiểm cũng chẳng làm anh day dứt mấy :))
Anh sẽ ko VAnh này nọ nữa , anh biết mày đang nóng mặt rồi:-$
Sao anh lại phải ghen tị với em hả Linh , đừng nghe lời của kẻ tiểu nhân bỉ ổi như LQ em nhé =D>
 
hehehehehehhehee
Chị Hiếu xuống 10H xử cả em cả Linh đê !!!! kekekekekke
em nhớ chị nhièu lắm, chị à!
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Uh , sẽ hiền lành nhẹ nhàng tử tế với em nhé . Anh lúc nào chẳng nhẹ nhàng với người khác , ngay cả hạ anh LQ 1 bậc hạnh kiểm cũng chẳng làm anh day dứt mấy :))
Anh sẽ ko VAnh này nọ nữa , anh biết mày đang nóng mặt rồi:-$
Sao anh lại phải ghen tị với em hả Linh , đừng nghe lời của kẻ tiểu nhân bỉ ổi như LQ em nhé =D>

oái! Anh Quân! Anh để chị Hiếu nói thế mà nghe được à???? :D
Em mà là anh thì em ko hịn thế đâu! :D
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Uh , sẽ hiền lành nhẹ nhàng tử tế với em nhé . Anh lúc nào chẳng nhẹ nhàng với người khác , ngay cả hạ anh LQ 1 bậc hạnh kiểm cũng chẳng làm anh day dứt mấy :))
Anh sẽ ko VAnh này nọ nữa , anh biết mày đang nóng mặt rồi:-$
Sao anh lại phải ghen tị với em hả Linh , đừng nghe lời của kẻ tiểu nhân bỉ ổi như LQ em nhé =D>
hơ ngại quá anh híu này cứ thích ghép đôi sho mình:embarasse Anh nhẹ nhàng với em đâu anh dữ như bà chằn ý :-s nhầm chị chứ :D
 
Đừng đừng! Chị Hiếu ui! Đừng ghép như thế!
VA nhà em đã cóa em TLinh roài chị ạ!
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ta không nói với ngươi nhiều nữa , lớp trưởng thế đấy
Ta là bề trên , ko có gì phải tranh giành với ngươi cả ,
Cuộc đời nếm trải nhiều rồi , ko tham lam cái gì hết
Ta cũng thấy ngươi với VA là 1 dôi đẹp , ta sẽ ko đua tranh với ngươi
Ngươi ko cần phải thanh minh thanh nga thêm gì nữa !

Anh Hiếu wá đanh đá! may mà em gạp ở ngoài roài chứ nếu mà chưa gặp chắc em ko dám giao du với anh đâu! Đanh đá quáaaaa ......
Con người anh Hiếu em wen hum hồi trc đâu cóa như bây giờ ạ! Anh ?????
 
Đừng đừng! Chị Hiếu ui! Đừng ghép như thế!
VA nhà em đã cóa em TLinh roài chị ạ!
:)) :)) quang ơi đâu phải chỉ có thế mày viết trong thư còn dài lắm mừ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết ,phải phá mới được ,
Ơ anh nói nhầm , đừng ai nghĩ linh tinh gì nhé .
Anh là anh rất ủng hộ ...
But anh hơi bực em Linh 1 tí vì nhìn em ấy anh ngứa mắt quá !
To Anh Quang : ko nhịn thì mày làm gì đc anh hả em ,xếp loại hạnh kiểm trong tay anh , anh bịa ra n tội cho anh LQ thì anh ấy phải chịu ,ai bảo cứ thích đấu với anh , hahha....Với lại , anh ý bùng tiết ko nói với anh câu nào !
 
Back
Bên trên