hóa ơi!!!Where R U?????.............

Không , không thoát được đâu , ngày mai công an đến còng tay thảo gầy vì âm mưu giết người ,
 
tớ sẽ chỉ điểm ấy trước lấy công chuộc tội vậy
hehehe vừa gọi công an rồi đấy , viết di chúc đi là vừa:))
 
Di chúc của tớ là 2kg heroin giấu trong nhà Thảo gầy , heheehe
 
trời ơi !!!!!!!
s...u..y...t!!!
nói nhỏ thôi chứ:))
ấy gửi nhờ tớ chứ tớ có biết là cái gì đâu, tớ đem đổ hết đi rồi:D
 
Thật là, còn vài chục viên etasy tớ giấu ở nhà ấy , đố ấy tìm ra đấy , thôi phải gọi 113 thôi ,
 
chỉ vớ vẩn là giỏi !
đang tán phét trên lớp 10H đấy cẩn thận mất hết hình tượng đấy chị ạ
rồi các em ý lại măng cho la chui váo đây câu bài trắng trơn:D
ra đi ông ơi:D
 
Không ra , có gan làm thì có gan chịu , mình câu hộ các em đấy , nếu ko vào thì Thảo thừ nhìn từ trang 50 xem , nếu không có chúng ta ,box này sẽ xuống trang 2 ,3 rồi,,,
 
Thằng Quang bức xúc vừa thôi chứ [-(, lớp mình thế là tốt rồi :)) làm gì có lớp nào perfect đâu:) (1 số phần tử thì tao ko coi là hs lớp mình8-} )
Ôi ! Em được anh kiên khen ngoan b-) :))
To Hưng :nếu cái dạ hội mà có gian hàng thì ông mua 1 gian hàng cho lớp mình đi ;)
Thế lớp mình đi thăm quan thế nào đấy:-/ ko rủ lớp toán đi cùng à:(( :((
 
Đứt mất mấy dây ấy rồi ,từ hôm giao lưu , 1 số nơron cơ bản trong não em chập vào nhau nên nhiều khi hơi điên , mọi người thông cảm cho !
 
mấy đứa này tự nhiên nhờ
vào topic các em ý mà câu còn điên hơn topic lớp mình
to Hải Anh: hehe , mấy chú định làm gian hàng cạnh tranh với bọn anh ah`
 
Không cạnh tranh mà là hội sinh_ hợp tác về dinh dưỡng và nơi ở , cả 2 bên cùng có lợi ( sách sinh 11 đã dẫn )
 
chị Hiếu bị cuồng Sinh rui`
mày cứ thử lúc bán hàng ko cạnh tranh đê
về mà hỏi bọn lớp mình xem năm ngoái tao gào cả buổi tối tí mất giọng mà vẫn lỗ bi nhiu
 
Há há há há há.
Chị Hiếu định đảo chính phỏng ????? Ko ích chi đâu chị ơi, sếp đây uy lực đầy mình, chị trình bao nhiu mà dám đọ ????
Chuyện đi chơi thì mọi người đừng mơ nhé. Đã đi hồi tháng 3 rồi còn lâu mới được đi tăng 2. Các em 10 Hóa cứ đi chơi vui vẻ đi :D Sếp + Linh + Hưng thì tung tăng nơi Sa Pa roài. :D
À quên, sếp đã gọi hội đến cho chị Hiếu DSBA roài. Chị cứ chờ nhé :D
 
Kẻ như ngươi không giết thật phí
nếu không đi cùng mấy đứa này thì sẽ đi với thầy Hùng=>xin cô Thu ngon ơ !
Người cứ việc đi Sapa ,ta sẽ thuê em Linh làm sát thủ , đợi ngươi lên Thác Bạc Cổng Trời ngắm cảnh đẩy ngươi từ độ cao 2000 m xem co chết ko , hahaha
 
sếp có đẩy từ trên Himalaya xuống cũng ko chít đâu hiếu ah
cả người toàn mỡ thía kia thì chít làm sao được :))
 
Em Linh với em Hưng ngoan lắm, quý anh Kiên lắm nhờ :D Ko giết anh Kiên đâu nhờ :D Chuyện đi chơi : đừng có đi với thầy Hùng. Các chú ko thấy vì lớp mình đi với thầy Hùng ---> các bạn lớp Văn ko thik tí nào à ???? Kq là sau lần đi chơi trước thầy Hùng với lớp 11 Văn rất căng thẳng. Các chú cũng phải biết nghĩ đến người khác với chứ.
Mà lần này cần xin xỏ gì thì đừng có réo sếp lên đấy nhé .
 
Xin lỗi, chan ngang một chút, có em nào cho chị ĐT hoặc YM của em Khuất Việt Anh được ko? Hoặc nhắn giúp chị cái tin này: em ý đang cầm của chị cái đĩa dancing, chị đang cần gấp, phải có trước chiều t5 này, chị học nhảy mà ko có đĩa nhạc :((, nhắn em ý mang đĩa cho chị, sáng t5 chị qua lớp em lấy. Chị cảm ơn nhiều.
 
Ai đợi sếp xin xỏ đâu , chẳng lẽ bọn này không có mồm à , thầy Hùng thích đi với lớp mình ai cản nổi chứ ? Có phải thầy bỏ quên lớp văn đâu , ai bảo bọn nó ko đi ,thiệt ráng chịu
 
Back
Bên trên