Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Học sử rồi)
Đáng nhẽ ra tớ ko nên post bài vào luk này, nhưng thực ra đằng nào thì mọi người cũng biết, đúng là tớ đã mua vé bay 1h sáng ngày mùng 5/9 nhưng vì tớ có host quá muộn nên ko có giấy chấp nhận của tổ chức của tớ. Mới đầu, ai cũng nghĩ chỉ cần có visa J1 là ko cần có host cung bay dc nhưng bây h là fải có host mới dc bay, nghe tin í cả nhà tớ đều lo lắng lắm, cuối cùng thì cũng có bà gv TA nhận tớ, tưởng thế là xong, người ta lại bắt fải có trường mới dc bay, uh thì principle của Blair HS cung nhận tớ rồi, nhưng mah fòng quản lí sv quốc tế lại ko nhận, cho nên đến bây h tớ vẫn ko đi đc và có lẽ sẽ ko đi dc glvh nữa, tớ ko hiểu sao năm nay tớ lai đen như thế này, bây h thì hay rôi, học ở trường ko dc, đi cũng ko dc, ko có bằng tốt nghiêp, chả biết fải làm ntn bây h, mấy hôm nay mẹ tớ cứ khóc suốt, đúng là ở trong tình trạng này thì ko khóc mới là chuyện lạ, mẹ tớ cứ đi lễ suốt vậy mà số tớ vẫn đen như chưa bao h dc đen, đi ko dc ở nhà cũng ko dc, bây h mà nộp lại học bạ vào học thì chắc chắn tớ chỉ dc hs trung bình thôi. Tâm trạng của tớ luk này đang hoảng loạn lắm, mong mọi người hiểu cho tớ vì tớ đã ở trong đường cùng rồi, bây h tớ chẳng biết làm thế nào cả, ah quên hôm nay là sinh nhật tớ đấy, có lẽ đây là sinh nhật tồi tệ nhất trên đời