hóa ơi!!!Where R U?????.............

@ ANH HIếu: thanks anh đã up lên nha, nhưng sao được ít thế này, thế lúc làm ra đĩa DVD thì tất cả các chương trình hôm đấy đều ko đủ à :-?
mà em thấy trong clip còn có một ông đang quay nữa, chắc là dùng cái phần đấy để làm đĩa à :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi sao nhiều chuyện loằng ngoằng thế này mà tớ ko biết nhỉ.:-?? :-??
Thu ghê đêy! Xin bái phục;)) ;))
 
8-} khiếp, các bạn viết cái j` đấy ko biết, hoa hết cả mắt (dạo này bài mình có nội dung na ná nhau, toàn là hoa mắt với cả chóng mặt 8-} )

xem bài thì ít, toàn xem tên ng` post, phát hiện ra là sao toàn có anh hiếu câu bài với các chị em 11 hóa (1 tập thể các chị em phụ nữ có thể kể ra là trúc bò lan nở và thu đại ca :)) ) thôi thôi :-j gọi là chị hiếu thì cũng là phải lẽ rồi, chị nhỉ ;))
 
Ah uh anh cũng ko biết đâu . Hôm đấy quay cho vui thôi . 8-| Chính vì quay mấy cái này mà lúc sau máy ảnh hết pin ko chụp ảnh đc với lớp X(

@ Bí : có Trần Vũ Tùng Lâm ở kia còn gì /:) . Vào buôn chuyện cũng ko đc à /:) Em này thích khích anh nhì :-w
 
thẳng lâm thỉnh thoảng nó mới nói 1 câu, còn toàn anh với các chị em lớp 11 hóa mà ;)) ko tin vào trang trước mà đọc ;))

:)) mà thôi :-j em là em cũng chỉ nói thế thôi, chứ có ai nói j` anh đâu :-j tiền bối của em em khích = niềm tin à ;)) cứ vào đây buôn thoải mái anh nhé, tự nhiên như ở nhà anh í mà ;;) :))

có anh hiếu vào, box lớp hóa sôi nổi hẳn lên :"> :"> :) :) :) khen phát :D
 
Ko vao thi\ cu~ng so^i saV~n ro^i\ con\ gi\ [-x

toa\n nhu~ng ca/ nha^n kie^t. xua^t/ : Tru/c , Bo\ , Chi , Thu , Bi/ , Lan , Mai , Beauty , Khua^/t , La^m , Hung , HAnh ....bla bla bla 8->

phai den 2.3 lo/p nay len HAO, do^ng khie^p/ 8->

sao minh ko go dc tieng viet :((
 
:)) chị hiếu đánh kiểu ji` thế kia?
Lớp mình sẽ làm một quyển sổ có ảnh và một vài lời cảm nhận( hay cảm xúc ji` đấy) cho cô Duyen và cô ANh mỗi cô 1 quyển nhé:) Ảnh tớ đã soạn và sẽ in ra mai đem đến;))Ảnh đều có mặt của tất cả các thành viên lớp 11Hóa,chả biết còn thiếu đứa nào ko?:| Đứa nào bị ảnh xấu cấm kêu;)) >:) >:)
 
Phương ơi , mày làm j` có cái ảnh nào của tao hả :-w mà tao muốn có ảnh đẹp cơ 8-> tao nổi tiếng chụp lừa tình < so với ngoài đời thoai :"> =))> thế mà ảnh vào sổ của các cô mà xấu là ko có đc :(( JK :P

các bạn lên HAO nhìu quá >:-D< tuyệt thật :x

từ nay mình sẽ hạn chế lên đây chơi để các bạn lớp mình có thể phát huy tối đa khả năng spam nhá ;;) \:d/ :D

he he mong là a Hiếu sẽ tiếp tục vào đêy chim lợn topic lớp em ;;) có a Hiếu topic vui nhộn hơn hẳn ;))

=))

Hum nay đã đi mua quà SN cho NA < nợ mấy tháng rồi :">đến nhà bạn ý ăn bún chả như đúng rồi thế mà chả quà cáp j` , eo càng nghĩ càng thấy vô duyên :">> này , quà SN cho Thu này , à mua cả sổ lưu bút để cho các bạn sắp đi Tây viết trước nữa , mới cả vài quyển sak :))

đi mua 1 đống thứ vào giữa buổi trưa =)) , trên đường về rẽ vào Văn Miếu chơi , chả biết để làm j` :)) nhg mà thik :P tiện thể cầu hộ mấy a chị lớp 12 hay vào topic lớp mình thi tốt ;;) =)) < thừa hơi :">>

Bò : tớ mua quà SN cho DMy rồi :)) ấy tự túc đi mua cho My đi nhá :D

----------

vừa vào blog của NA
lâu lắm mới đọc blog của nhìu ng` thía trong 2 ngày 8-| < những 4 ng` lận >
cũng mong muốn như NA
thà chưa bao h` có 8-| vui nhiều hơn nhg lại buồn nhiều hơn 8-| suy nghĩ nhiều hơn 8-| thà cứ như ban đầu 8-|

mình nói nhảm :| ai hỉu thì hỉu ai k hỉu thì đừng để ý nhá ^^
 
Bạn nào đọc blog Q.Vân chưa cho tớ hỏi có chuyện gì đang xảy ra thế? :-ss 8-} @-)

Làm GL xong chả hiểu được cái gì chứ mất nhiều quá... 8-|
 
[-x ko được, sao lại cứ như ban đầu được. :D mình được nhiều cái nhg đâu phải là mất nhiều cái. nói chung, cái j` cũng phải qua thử thách gian nan, khi nào đạt được thì nó mới có ý nghĩa ;)) các bạn nhỉ. chứ chơi với nhau vui vẻ mãi thì có phải là chán ko :x :x tớ cám ơn cái giao lưu đấy lắm đấy :x :x

còn cái blog quỳnh vân, ai hiểu sao thì hiểu :D tự do ngôn luận.
 
tình hình là tớ đã chọn ảnh ra nhưng chả biết có đẹp ko:|Ai cũng đòi ảnh mình phaỉ đẹp mà tớ thấy ảnh nào nó cũng thế:|Kệ nhé:) Mà dán vào sổ tặng cô liệu sổ có bị cộm lên ko nhỉ?
Chuyện làm sổ này hôm trc' Bí và tớ đã nói với lớp trg và lóp trg? cũng đồng í nhưng chưa kịp đưa ra ý kiến cả lớp:) Cứ làm nhé:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:) tớ đọc blog của Quỳnh Vân rồi tuy hơi bị dài nhưng vẫn cố gắng đọc hết và lại ngồi nghĩ ngợi.
Tớ nghĩ Bí nói đúng không có cái j là trọn vẹn cả nếu ko có những chuyện đau đầu thì ta sẽ chẳng bao giờ phải suy nghĩ không suy nghĩ thì ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hết và sẽ chẳng nhớ được nhau khi mọi thứ đều nhạt nhòa cả:) ( đấy là tớ nghĩ thế:) ) 1 đứa bạn tớ nói rằng lớp nó vui quanh năm nên bây giờ thấy nhàm lắm khi đó tớ đã cười và thắc mắc lắm:)) nhưng có lẽ đúng là như thế :) Anyway tớ sẽ trân trọng mọi thứ bởi vì bây giờ tớ cảm nhận đc 11H đúng là lớp mình. Gắn bó với nó thật sự:).
 
:) bạn bè cũng pảhi có lúc cãi nhau chứ nhi?:)như thế mới biết thế nào là vui mỗi lúc làm lành:) Sau vụ làm giao lưu này đc nhiều cái cũng mất đi nhiều cái nhưng cái quan trọng nhất vẫn là chúng mình hiểu nhau hơn :)Thế nhé đừng nói chuyệ này nữa,mọi chuyện sẽ qua thôi
lại chuyện quyển sổ tặng cô:) Do thừoi gian gấp gáp nên tớ soạn ảnh rồi đi in luôn chưa lấy đc ý kiến cả lớp thông cảm nhé
 
Sau 1 số bài phát biểu cảm nghĩ của các bạn :) tự nhiên thấy cai topic nó cứ buồn buồn :-? . Sắp nghỉ hè rồi ko ai thấy vui à :)). Nghĩ nhiều làm gì đau đầu :-j, phải nhìn đời = con mắt tích cực :)) ( dù nó có tiêu cực đi nữa) :))
Góp vui tí nào :"Bác Hồ quê ở Nghệ An, nhà ở Nam Đàn, Bác có ...... :)) ,thế thôi nhé, hát tiếp đi tù chết =))
 
:) ko phải cứ nói vui lên là vui được
:) ko phải cứ kêu tích cực lên là sẽ tích cực đâu
:) ko phải cứ thôi nói đến là sẽ hết buồn

sẽ chẳng nhạt nhòa đâu :) ký ức đẹp còn mãi

cố cười ... cố vui ... ko nói đến nữa ...
với tớ thì chả vấn đề j` , vì tớ diễn kịch rất đạt , cũng chả khó để che giấu cảm xúc , chỉ là ko thik thế

viết nốt cái kiểu bài bựa dơ lần này thôi
từ mai sẽ chấm dứt hẳn :)

đang cố gắng cai net :P chỉ câu 2 bài vào topic lớp mình 1 ngày thôi :) he he

câu muốn nói nhất trong ngày : quý chị Chi lắm chị Chi ơi
 
Đọc blog chẳng hiểu gì cả :(

Sao tự dưng lại buồn thế này :(

@ Trúc : anh tin là em ko cai đc net quá 4 ngày 8-|
 
các bạn ơi tình hình là tớ nghe bố tớ bảo lớp mình đc đi tham quan 2 ngày hả ;;)
vui nhỉ \:d/ \:d/ nhưng mà......... tớ lại ko đc đi :(( :(( :((
thấy bất công quá :((

À các bạn định đi HTS hay là đi Ao Vua thế *-:) nói chung là đi đâu mà không có tớ là kém vui liền ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) nhỉ ;))

@ Trúc: nhìn lượng bài của cô xem kìa ;)) ;)) ;)) cô mà cai đc thì đúng là chuyện lạ .......... lớp Hóa =)) =)) =))
mà cô ko poz ở topic lớp mình khéo lại khổ thân cho cái topic nào bị cô poz bù ;))
 
công nhận là tự dưng box buồn buồn thật. :D vẫn yêu lớp mình chán

trúc à, cần j` phải làm như thế hả mày. tha thứ tốt hơn quên đi nhiều lắm. nếu giống như ng` mới quen thì tiếc cho những cái đã có lắm. nhg nhiều khi, quên đi có khi lại hay. rolleyes. cười. mình chả muốn post bài già đởi kiểu này. thôi, chỉ post bài này ntn thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em ung ho bac HAI anh :D:D:D
cuoi nam rui thi zui len , iu nhu cai banh my` ngam nuoc ''':)) , chan lam:-P
nao " bac ho` que o nghe an " 2,3
 
Back
Bên trên