hóa ơi!!!Where R U?????.............

làm gì mà bức bối vậy , xin lỗi :|

Sửa bài đi là xong chứ gì /:)

@ Trúc : Trúc ơi, ngày mai đến lớp em hỏi hộ anh thằng Hưng xem bao giờ thì nộp lại cái bài thi quốc gia hộ anh . anh ko biết thằng Hưng có online ko nên ko hỏi đc .
 
Móa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mai văn giới hạn j thế :-??

pó hàng, bây h bắt đầu ngồi soạn văn 8-}

Mai chắc lại ngồi quẩy kiếm con bẩy \:d/
 
AS : Quẩy mà kiếm đc con 7 thì cũng jỏi đấy :)|
6 bài thơ mới , chọn bài nào thì chọn :-s

Con Bò lại làm sao thía kia :)| , lại tức tối jốg chị rồi hở ku :)|
hnay đúng là 1 ngày xui xẻo , toàn gặp chuyện bực mình mới lạ chứ X( 8-|

Anh Hiếu đi mừ tự nói vs thèng Hưng đi :)| nó là lý do em bị đầy lên trước mũi giáo viên đấy :)|


mệt :)| dạo này mình nhạt thía ko bít :)| 8-|
 
cứ bình tĩnh .

Sao vì nó mà em lại bị đẩy lên . Nó bảo cô à 8-}

Mà học thơ dễ vào hơn văn nhiều đấy :|

Cứ học thuộc bài thơ thì bịa ra đc :|
 
Ko, cô chuyển chỗ Q.Hưng với Trúc mà. :D
Hôm nay lúc 2 bạn chuyển chỗ, lằng nhằng kiểu gì mà lúc sau cô Hà cười bí hiểm ;)) rồi nói: "Sợ bạn hơn cả sợ cô". ;))

@ chị Hiếu: hì hì ko sao đang làm văn nên hơi điên. :D Chữ kí của chị hay quá, làm em nhớ đến Chí Phèo. :"> <Vừa soạn xong. :D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô Hà bẩu là tuyển bị hổg kiến thức nên là bi h phải cho tuyển ngồi cạnh các bạn jỏi để còn đuổi kịp :)| thía nên thèng Hưng nó xuống ngồi cái chỗ vốn là của em bao lâu nay :)|, còn cái chỗ trống bàn đầu dù muốn hay ko thì cũng bị đẩy vào tay em :)|

Còn bàn con Vân cơ ý , cô Hà rất chi là vớ vỉn , lại còn xuống hỏi trước mặt con Vân là Lâm có muốn đổi chỗ ko , cô cứ làm như Lâm ngồi cạnh Vân sẽ bị hư hỏng ko bằng ý :)| nhạt :)|

Tuyển bị hổg 8-} gớm , tuyển con jỏi bằng mấy lần bọn em ý chứ , mừ cô thik thì sao cô ko cho thèng ngồi cạnh em < cũ > lên bàn đầu mừ ngồi vs Hưng , đẩy em lên làm j` , dù j` thì hồi trước thèng ý cũng vốn ngồi bàn 1 < hồi trước >

Sáng trước khi vào h , thèng Hưng đã bẩu là nó sẽ chuyện chỗ chắc là xuống chỗ em , tưởng nó đùa , ai dè nó nói thật 8-} hóa ra là cô Hà vs bạn bí thư Trần đã có sắp đặt sẵn rồi , em cái dạng phó thg` dân , đặt đâu ngồi đấy vậy
Oài , thôi thì lên bàn 1 ngồi cho nó chăm chỉ học tập vậy :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Liên tưởng thần thế :eek:

Nhưng trong Chí Phèo ( cái tên này hay bị ghép với tên mình ) , con quỷ đến với con quỷ nên vẫn có cơ hội:-<

Nhưng con quỷ ko đến với người đc :-<

Sao, soạn xong rồi thì học hành xong hết chưa :-"

À , thế là chuyển chỗ Trúc với Hưng à :|

Cô Hà đúng là chuyên có cái kiểu cười bí hiểm nói thâm thúy dek hiểu gì ^:)^
 
Cô Hà bẩu là tuyển bị hổg kiến thức nên là bi h phải cho tuyển ngồi cạnh các bạn jỏi để còn đuổi kịp :)| thía nên thèng Hưng nó xuống ngồi cái chỗ vốn là của em bao lâu nay :)|, còn cái chỗ trống bàn đầu dù muốn hay ko thì cũng bị đẩy vào tay em :)|

Còn bàn con Vân cơ ý , cô Hà rất chi là vớ vỉn , lại còn xuống hỏi trước mặt con Vân là Lâm có muốn đổi chỗ ko , cô cứ làm như Lâm ngồi cạnh Vân sẽ bị hư hỏng ko bằng ý :)| nhạt :)|

Tuyển bị hổg 8-} gớm , tuyển con jỏi bằng mấy lần bọn em ý chứ , mừ cô thik thì sao cô ko cho thèng ngồi cạnh em < cũ > lên bàn đầu mừ ngồi vs Hưng , đẩy em lên làm j` , dù j` thì hồi trước thèng ý cũng vốn ngồi bàn 1 < hồi trước >

Sáng trước khi vào h , thèng Hưng đã bẩu là nó sẽ chuyện chỗ chắc là xuống chỗ em , tưởng nó đùa , ai dè nó nói thật 8-} hóa ra là cô Hà vs bạn bí thư Trần đã có sắp đặt sẵn rồi , em cái dạng phó thg` dân , đặt đâu ngồi đấy vậy
Oài , thôi thì lên bàn 1 ngồi cho nó chăm chỉ học tập vậy :)|

Thế sao em ko phản đối :|

Mà sao lại là chỗ của em mà ko phải đứa khác :|

thực ra thì tuyển có bị hổng kiến thức đấy, có điều lớp 11 thì chưa bỏ nhiều lắm thôi, như anh bây h hổng sạch lý , toán , còn gì đâu :|

Nếu em ko thỏa mãn thì nói lại với cô ,ko thì đợi 1 thời gian rồi về chỗ cũ:|

Ngồi bàn 1 thì đúng là đc cái học hành tử tế nghiêm túc hơn nhưng ức chế bực bội lắm :|

Thế còn chuyện Vân và Lâm thì chẳng phải cuối cùng thằng Lâm cũng bảo ko đổi chỗ còn gì :|
 
Tưởng bẩu là sợ bạn hơn sợ cô chứ :)| nhạt cả lũ vs nhau thía này

Tại cái lúc mà phải chuyển lên , tức điên cả ng` , thế là tỏ thái độ , thế là thèng Hưng còn cứ đứng lại cạnh mình làm cái j` ko biết nữa :)| , lằg nhằg 1 lúc nó cũng lượn luôn xuống chỗ dưới :)|

chữ ký của a Hiếu như kiểu a Hiếu tự nói vs mình ý nhờ ;))
 
em phải tỏ rõ thái độ ra 8-}

với những chuyện đấy , như ở lớp anh thì chịu , chẳng cãi đc 8-}

bọn nó vẫn ngoan ngoãn ngồi lên bàn 1 , tùy tiết mà đổi chỗ sạch :|

Chuyện, toàn chữ kí thâm thúy :-"

Có ý tưởng cả đấy :-"
 
Thế sao em ko phản đối :|

Mà sao lại là chỗ của em mà ko phải đứa khác :|

thực ra thì tuyển có bị hổng kiến thức đấy, có điều lớp 11 thì chưa bỏ nhiều lắm thôi, như anh bây h hổng sạch lý , toán , còn gì đâu :|

Nếu em ko thỏa mãn thì nói lại với cô ,ko thì đợi 1 thời gian rồi về chỗ cũ:|

Ngồi bàn 1 thì đúng là đc cái học hành tử tế nghiêm túc hơn nhưng ức chế bực bội lắm :|

Thế còn chuyện Vân và Lâm thì chẳng phải cuối cùng thằng Lâm cũng bảo ko đổi chỗ còn gì :|

Lần trước em phản đối 1 lần rồi đấy a Hiếu ạ , cái lần đấy em xị ra như cái bị , nhất quyết ko chịu chuyển lên :| , cô Hà lần đấy cứ càng bảo em chuyển lên , em càng lăn ra ăn vạ , cứ con ko lên đâu , cuối cùng em ko bị chuyển

ôi chỗ của em là vì thèng ngồi cạnh em học jỏi ạ

nói quái j` vs cô Hà , sốt ruột

đúng là ức chế thật 8-}

ôi dào ôi ,còn Lâm á , hum nay nó chuyến sang ngồi cạnh lớp phó học tập Khánh Chi rồi đấy anh ạ
 
Thằng Lâm học hành đc thế còn gì ,sao phải ngồi cạnh đứa nào giỏi nữa 8-}

3 đứa tuyển chẳng phải 3 đứa có điểm trung bình tất cả các môn cao nhất sao 8-}

Bó tay với cô Hà thật 8-}

Cố chịu nốt 1 năm nữa đi vậy ^:)^
 
Thì em cũng đang chịu đây còn j`

:(( ko biết sống thế nào ngồi bàn 1 đây :(( mà em còn là đứa lắm lời nữa chứ :(( ngồi bàn 1 ngọ nguậy 1 phát mà ăn con tên trong sô GĐB thì càng vui 8-}

nói thật là lần đầu tiên gặp ng` dai như cô Hà đấy , chứ hồi cấp 2 ý , cũng có cô đổi chỗ em lên rồi đấy chứ , em cũng lăn ra ăn vạ , lần đấy hình như suýt khóc , thế là từ đấy về sau chưa bao h có ai nhắc đến việc em phải lên bàn 1 ngồi < suốt 4 năm cấp 2 mặc dù rất còi nhg mừ toàn ngồi bàn gần cuối :)) > , thế mà chỉ trong chưa đc 1 năm học , mà cô Hà này nhắc đến việc em lên bàn 1 ngồi 2 lần 8-}

hờ hờ , chả hỉu ở lớp toàn mấy đứa jỏi ngồi cạnh nhau để làm j` ko biết nữa 8-}

thôi đi làm văn 8-|
 
Trúc làm j mà bất bình thế

nếu ko thích, vài hôm nữa tớ hỏi Thắng xong lại chuyển về chỗ cũ, ok ko?

(thực sự là có nhiều cái phải hỏi)

--->A Hiếu: em ko làm đâu, 2 thằng kia cũng bỏ rồi, mệt hơn đc.
 
:)| nhạt :)|

mất bình tĩnh sáng nay thôi , chính xác là 10 phút đó thôi , chứ mừ bây h có thừa bình tĩnh :)|

thèng Thắng chả thik ngồi cạnh đứa nào lắm lời đâu :)| mấy lần thấy nó bẩu thik ngồi bàn 1 :)| , ôi dào ôi , nói đi nói lại cho lắm vào cô Hà lại bẩu sợ bạn hơn sợ cô :)| .

Có khi từ h sống kiểu ngu si hưởng thái bình thik hơn :)|
 
Trúc ngồi ở chỗ đấy vui thế còn gì? ;)) Tự dưng 1 bước lên hàng hot girl. ;)) Vừa đc bạn Dương ngày nhớ đêm mong, lại thêm bạn Hiếu với bạn BL lúc nào cũng sẵn lòng giúp Trúc "thỏa mãn" mọi nhu cầu. ;)) Thik thế còn kêu gì. ;))

Hôm nay lại đc gặp chị Hiếu ở chỗ để xe. \:d/ Khiếp cái mặt lạnh như đồng Euro. :|
 
damn it , cáu rồi đấy X( , bực cả mình X( , thik thì cô lên đấy mà ngồi đề làm hot girl đc thỏa mãn nhu cầu , chỗ của tôi thì đẹp phải biết rồi , cả lớp 4 mươi mấy con ng` chỉ có mỗi tôi mặt đối mặt vs mấy bà giáo thôi mà
 
Ôi dào Ngồi bàn 1 thì sao, anh ngồi bàn một suốt từ năm lớp 10 đấy em , giai đoạn cuối anh còn ngồi một mình ở bàn một thì sao .
Nhg cô Hà bảo tuyển bị hổng á ??? Các em í bỏ học ở lớp nhg thể nào chả có học thêm ( mà cái này còn quan trọng hơn học chính :p ) hổng thế dek nào đc ( tất nhiên trừ TH dì Hiếu :p ). Lý do lý trấu, năm ngoái anh chỉ hổng Văn Sử Địa chứ toán lý chả làm sao .
 
Uh , nhạt :)|

@ Trúc : Anh thấy em vẫn còn ấm ức, nếu ấm ức thì nói hết ra rồi tập trung sau em ạ , bây h em cữ giữ trong lòng thế càng bực mình :| Nếu chỉ là ít nói chuyện hơn thì anh cũng chẳng ảnh hưởng lắm em ạ :| Có điều ngồi bàn 1 ức chế bỏ xừ 8-}

@ Bò : đáng lẽ là em quay lại chào 1 câu , đã biết em Bò là em nào đâu [-(
Hơi lạnh thôi , làm gì mà đến nỗi lạnh như đồng Euro :|

@ Hưng : anh thấy thằng Lâm làm bài tốt lắm mà em :| Thôi mọi người ko nộp cũng đc , lớp anh 2 đứa kia cũng ko làm rồi 8-|
 
Back
Bên trên