hóa ơi!!!Where R U?????.............

hì, em đọc cái topic đey từ hồi nó mới mở cơ :D, hùi đey em chưa có acc trong Hao, nên fải mượn bạn :D

mà cho em hỏi:



em chưa bao h làm, thì làm sao mà sát hạch được hả anh? :D, mà cũng có vẻ hơi gấp quá, em chưa tìm hiểu về HN được nhìu lém :(




Lớp anh ko fải trực nhật à, hay là anh bùng đey :-w :-w :-w , mà bọn em làm gì từ 8 h đến 9 h hơn b h nhỉ? :|, à anh nhớ mang xiền :D

sao cứ quote bài em thie :-s

Em tôi đâu mà sao ko thấy :((

Vẫn quote aahhhhhhhhhhh :-s
 
khiếp lúc ngồi ngoài thấy có tiếng uỳnh uỳnh phát ra từ toalet tưởng thằng Hiếu đang gào thét vì tức trong đấy8->
ai ngờ 1 lúc sau thấy 1 mảnh cửa văng ra :eek:
rồi Hiếu chui ra :eek: :eek:
trông phong độ vãi <:p <:p <:p
 
Đấy là chuyện gì :eek:

Thôi em CHi . post ảnh đi \:d/

hôm nay có đi xe máy nữa ko

Có xòe ko ;))

@ Trúc : thế mà cứ giấu giếm /:)
 
kể ra thì sau này Hiếu ế vợ mất:))Mà cái bà quản lí toalet rõ dở hơi trông thấy mặt Hiếu gào thét thảm thiết như thế mà vô tâm;))
 
hôm nay có tập đâu mà xòe hả chị :-?
tình hình là chị có vẻ mong em xòe lắm :-w
em xòe là chỉ hỏng xe cục cưng Khuất vs Hải Anh của chị thôi chứ em có làm sao đâu;))

ôi chuyện thằng Hiếu (lớp em) hôm nay hay kinh dị
mà ảnh chụp cũng ko toàn cảnh nên ko thấy hết đc đâu
 
Trời ơi thế thì up lên đi :((

Hải Anh ko phải của tôi [-(

Thế sao lại có vụ nghe như là QRTD trong WC là sao :-??
 
em tưởng Hải Anh con chị mà :|
hay là nhầm 8-}
thôi kệ :|

mà em cũng có ảnh đâu :-??
máy ảnh HNgọc chứ ko phải em
vụ của bạn Hiếu hay lắm cơ ;;)
chị đoán kiểu đấy chẳng đúng đc đâu mà
 
Thế thì là chuyện gì :-??

Hải Anh là con thị Quốc ,nhầm hết rồi [-(

Thế cái bạn cô nói có ý định up ảnh ko :-SS
 
ờ thì cũng là con bạn chị /:)
có sao đâu :|

em chả hiểu HNgọc có định up ko:-??
sợ up xong hiếu ế vợ khổ thân nó
 
Thế thì đáng lẽ cô phải dành lấy máy của bạn ấy mà up ảnh chứ [-(

Mà up đi , có gì phải ngại ;))

Có mấy người lên đây đâu ;))
 
bây h về nhà rồi thì dành = niềm tin hả chị :|
mai nghỉ tết rồi
còn gặp nữa đâu [-x
gớm tò mò quá
 
Chính vì thế thì mới phải làm mạnh tay ngay từ lúc đấy :-<

bây h ko còn ảnh iếc gì rồi :-<

Còn trò vui nào bây giờ :-<

Hay là kể chuyện hôm nay đi chơi thế nào đi :-,
 
Đời ghét nhất mấy cái thằng khác lớp cứ thích vào hóng hớt :-"

:-":-":-":-":-"
 
Ko ai đuổi mày đâu Sơn ạ 8-}

Vào nghe kể chuyện [-(

Chán nhỉ , em Trúc phụ hàng không được lên đây à :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bực rồi đấy

tao vẫn đang nói tử tế đấy /:)

chọc ngoáy vừa thôi /:)
 
H này còn hàng họ gì nữa. Chắc nó lên ngay đấy chị Hiếu ạ. :))

Ôi bố con hôm nay 8-} Vui vãi ạ. :)) May mà mình còn ở lại chứng kiến đến phút cuối. :)) Lăn ra cười may mà ko rớt xuống hồ. :))
 
Cái đoạn nghĩ đến tết cứ 6h sáng với 6h tối mang mì với cả bánh chưng quẳng vào cái WC cho bác Hiếu lại thấy =))

Mất dạy nhất là cái đoạn thằng Híu hâm đang loay hoay thì cả lũ đứng ngoài cứ đứng cười sằng sặc =))

Mà Híu ơi, lúc đấy mày vừa "nhỏ" hay là "to" xong đấy :))

Nếu là "to" thì chắc là ngột ngạt lắm nhở =))
 
Back
Bên trên