hóa ơi!!!Where R U?????.............

Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
Làm sao mà biết được chuyện của người ta! Đấy là việc của bọn họ với nhau!

Cô dạy Lí hóa 2 là cô Cúc à?
Hóa 2,Toán 2 thôi.Mà ấy biết cô ý à?;;)
hix mình học cô đến h phút này là 4 năm rồi.3 năm Gv+1 năm ams(chưa kể chắc còn 2 năm nữa phía trước).Mẹ ơi!:| :-s
 
to dương : cô Tâm mà ra đề dễ á :o dễ nhưng mà dài lắm ấy ạ :|
 
Ặc cô Tâm cho đề vừa khó vừa dài
Bài lý làm như C
khó ngửi wa'
 
Hôm nay tổ chức noel vui quá
Hic hic phải bảo thằng Khuất post ảnh lên mới được

----------

Đỗ Hoàng Nam đã viết:
Ặc cô Tâm cho đề vừa khó vừa dài
Bài lý làm như C
khó ngửi wa'
Không được nói tục chửi bậy ở đây
là học sinh mà chả văn minh gì cả[-x
 
Hôm nay lớp tui cũng thế, Noel tưng bừng, 1 con phải vào WC Nam đứng :))
Mà H2 hôm nay có màn cháy nổ trong đêm, A2 cũng thế, biết thế lớp mình cũng làm lúc gần tối :D
 
HƯNG mơ ước huy chương vàng quốc tế
THÍCH được cầm chiếc cúp ở trên tay,
LINH chim nghe thế chau mày:
"LỚP này tưởng có mình mày hay sao?"
MƯỜI mươi rõ mặt anh hào,
TIN rằng Bùi sẽ chốt vào mồm Hưng​
Trên đây là Bài thơ của Chánh Phó Lê Quốc Anh khi đột nhiên nổi hứng về chủ đề của... :)) Bài thơ là một đề tài xôn xao dư luận trong ngày 24-12 ( vì tài xuất khẩu thành thơ của chú Quốc Anh & về thông tin nóng hổi rất thời sự...:)) )
 
Nghe nói lớp tớ hôm nay tổ chức Noel vui lắm, nhưng lúc đó tớ bùng về xừ mất rồi. Chán!!!
 
HƯNG mơ ước huy chương vàng quốc tế
THÍCH được cầm chiếc cúp ở trên tay,
LINH chim nghe thế chau mày:
"LỚP này tưởng có mình mày hay sao?"
MƯỜI mươi rõ mặt anh hào,
TIN rằng Bùi sẽ chốt vào mồm Hưng


Bài thơ trên đặc biệt thật đấy , bái phục bạn QUỐC Anh nhưng hình như bạn ý nhầm rồi " HƯng thích linh lớp 10 tin " . ko phải vậy đâu .
 
Chán thế noel L2 chả động đậy gì cả
Đêm nay mình cũng k động đậy gì đc. :((
 
hồi xưa còn có bài QA sáng tác là "tôi yêu diệu link" cơ ấy ạ(bạn Dlink là 1 bạn lớp tớ hồi trước ;)).bạn QA thì đa tài rồi.:D.Đừng nói cho nó biết chuyện tớ nói ra nhớ ko chắc nó giết.:P
 
hic hic kiểu này thằng Quốc Anh này có tài xuất khẩu thành thơ từ cái gì cũng viết ra thơ được
Bó tay !! Hic hic
 
Đỗ Thùy Linh đã viết:
HƯNG mơ ước huy chương vàng quốc tế
THÍCH được cầm chiếc cúp ở trên tay,
LINH chim nghe thế chau mày:
"LỚP này tưởng có mình mày hay sao?"
MƯỜI mươi rõ mặt anh hào,
TIN rằng Bùi sẽ chốt vào mồm Hưng


Bài thơ trên đặc biệt thật đấy , bái phục bạn QUỐC Anh nhưng hình như bạn ý nhầm rồi " HƯng thích linh lớp 10 tin " . ko phải vậy đâu .
Hic hic người trong cuộc bắt đầu lên tiếng
 
hay thật đấy nhỉ
sao bạn Linh biết được Hưng không thik bạn>>>không có căn cứ
Linh ơi, mày post ảnh lên đi tao không post lên đâu ngại lắm

----------

hay thật đấy nhỉ
sao bạn Linh biết được Hưng không thik bạn>>>không có căn cứ
Linh ơi, mày post ảnh lên đi tao không post lên đâu ngại lắm
 
tao cũng ngại lắm
Post mấy cái đấy lên Tao chỉ sợ mai chúng nó ra giết tao vì tội bếu xấu chúng nó
thui mày post đi Khuất
 
Có mấy cái hot thế mà ko up lên :)
Tại bạn Linh bạn ý ngại nên nói vậy thôi chứ ;;) .Lớp mình ai chẳng biết :) chuyện của Hưng
 
eh heh hôm nọ giác ngộ bạn KVA
8-}từ trước tao ko biết mặt nó tưởng thằng khác là nó 8-}
 
có phải vì xuất hiện bạn Đỗ Linh mà ko thấy bạn Hưng đâu cả ko nhỉ ;;)

bài thơ hay quá :D

nhưng tại là ngừoi ngoài cuộc cho tớ thắc mắc: \:D/
- Linh chim là cái gì
- Bạn Linh đấy họ bùi hử :D

Bắt quả tang Đỗ Linh vào H1 mà ko vào lớp mình >:)

tang chứng vật chứng rõ ràng ko đằng nào chối cãi :P

dễ phải lập topic Tin -Hóa kết tình thông gia quá =)) :D :))
 
Đỗ Linh suy luận vô căn cứ! Tớ tưởng phong cách lớp tin là Logic cao, nói phải có dữ kiện chứ, không dữ kiện mà cứ phát biểu linh tinh!
Linh chim có họ tên đầy đủ là "Bùi Tuấn Linh Chim" hiểu chưa!
À mà Linh lấy đâu ra bài thơ đấy thế? Bé Hưng Dứa đưa à?
 
Back
Bên trên