hóa ơi!!!Where R U?????.............

Ôi thi xong rồi mà chẳng bạn nào lên cả nhỉ , hê hê , cứ như kiểu tớ là bá chủ của cái topic này ko bằng ý , hí hí ;;)
Ôi đi đâu mà đi , mà lớp mình chịu đi chơi á , nghe đã thấy xa vời :)) , tớ thì chẳng đi đâu hết đâu , cứ ở nhà , đi xem Sòng bạc hoàng gia ( mai ứ đc đi xem vì ko mua đc vé :(( ) , rồi đi mua mấy thứ , ăn , ngủ , xem goong 2 , xem các phim hay ho , ôi fim -- lẽ sống của đời em 8->, hết luôn ngày ý mà
Dạo này càng ngày càng thấy mình thik ở nhà =))
 
1 ngày thứ 6 nghỉ ngơi hoàn toàn! Mình bật nik, bật alo chờ ai đó rủ đi chơi, và hạnh phúc khi cuối cùng cũng có người nt, nhưng mình ko đi! Nạp xìn vào tài khoản rồi nghe [RADIO] và ngủ lúc nào ko biết! Ở đây cứ như ở nhà vậy ........
ôi! topic lớp mình thật đúng như mình mong đợi! Nhạt nhẽo vô cùng! :) Toàn những bài spam nhạt nhẽo đến đáng yêu thế kia thì đến mình cũng chả buồn post chứ nói gì người lớp khác! :)
Lớp mình cũng ko nằm ngoài dự đoán! :) yêu vật vã luôn! :x Có những người nói "lớp mình mà chịu đi chơi á!" cứ như đấy là do lỗi người khác mà trong khi chính bản thân mình cũng nói "tớ thì chẳng đi đâu hết đâu", ai cũng nghĩ như vậy thôi mà, bởi vì bản chất của mỗi người là ích kỉ như vậy mà! :x
Ước gì thời gian quay trở lại, ước gì bây giờ là mùa hè năm ngoái, ước gì bây h mới vừa đặt chân vào lớp 10 Hóa yêu dấu! Mình sẽ ko có một ý kiến gì để xây dựng lớp hết! :x mình cũng sẽ ko bao h làm những việc gọi là "làm cho lớp vui lên" hết! Mình sẽ để cho mọi người xây dựng 1 lớp ngoan ngoãn nhất khóa 05-08 (mà bây giờ đúng là như thế :x), ko tóc đú, ko quần áo! :) Cô Hà và các bạn sẽ dễ chịu biết bao nhiêu khi ko có Anh Quang phá lớp nhỉ! :)
yêu mọi người lắm lắm! :x yêu cái lớp nhạt nhẽo buồn tẻ và ngoan ngoãn đến tội nghiệp này lắm! :x Quang yêu mọi người nhiều lắm! Đừng có ghét Quang nhé, đơn giản Quang chỉ ko muốn cuộc sống thế này 1 tí nào đâu! :)
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ! Sang năm mới rồi, mọi người đều lơn lên 1 tuổi, cái ích kỉ trong mỗi người cũng lớn lên theo và khoảng cách giữa mỗi người sẽ lớn lên theo! Chúng ta cùng tiếp tục xây dựng 1 lớp Hóa lí tưởng theo í kiến "những củ khoai" của cô Hà nhé! ;) :x
HAPPY NEW YEAR! I LUV U ALL! :x :x :X ;)
 
1 ngày thứ 6 nghỉ ngơi hoàn toàn! Mình bật nik, bật alo chờ ai đó rủ đi chơi, và hạnh phúc khi cuối cùng cũng có người nt, nhưng mình ko đi! Nạp xìn vào tài khoản rồi nghe [RADIO] và ngủ lúc nào ko biết! Ở đây cứ như ở nhà vậy ........
ôi! topic lớp mình thật đúng như mình mong đợi! Nhạt nhẽo vô cùng! :) Toàn những bài spam nhạt nhẽo đến đáng yêu thế kia thì đến mình cũng chả buồn post chứ nói gì người lớp khác! :)
Lớp mình cũng ko nằm ngoài dự đoán! :) yêu vật vã luôn! :x Có những người nói "lớp mình mà chịu đi chơi á!" cứ như đấy là do lỗi người khác mà trong khi chính bản thân mình cũng nói "tớ thì chẳng đi đâu hết đâu", ai cũng nghĩ như vậy thôi mà, bởi vì bản chất của mỗi người là ích kỉ như vậy mà! :x
Ước gì thời gian quay trở lại, ước gì bây giờ là mùa hè năm ngoái, ước gì bây h mới vừa đặt chân vào lớp 10 Hóa yêu dấu! Mình sẽ ko có một ý kiến gì để xây dựng lớp hết! :x mình cũng sẽ ko bao h làm những việc gọi là "làm cho lớp vui lên" hết! Mình sẽ để cho mọi người xây dựng 1 lớp ngoan ngoãn nhất khóa 05-08 (mà bây giờ đúng là như thế :x), ko tóc đú, ko quần áo! :) Cô Hà và các bạn sẽ dễ chịu biết bao nhiêu khi ko có Anh Quang phá lớp nhỉ! :)
yêu mọi người lắm lắm! :x yêu cái lớp nhạt nhẽo buồn tẻ và ngoan ngoãn đến tội nghiệp này lắm! :x Quang yêu mọi người nhiều lắm! Đừng có ghét Quang nhé, đơn giản Quang chỉ ko muốn cuộc sống thế này 1 tí nào đâu! :)
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ! Sang năm mới rồi, mọi người đều lơn lên 1 tuổi, cái ích kỉ trong mỗi người cũng lớn lên theo và khoảng cách giữa mỗi người sẽ lớn lên theo! Chúng ta cùng tiếp tục xây dựng 1 lớp Hóa lí tưởng theo í kiến "những củ khoai" của cô Hà nhé! ;) :x
HAPPY NEW YEAR! I LUV U ALL! :x :x :X ;)


Hê hê , bạn AQ nói hay quá cơ , tớ đọc bài này xong tớ cũng thấy hơi xấu hổ vì tớ đã ko chơi cùng lớp thì ko nên nói câu lớp mình mà cũng chịu đi chơi á , tớ xin lỗi các bạn nhiều , đặc biệt là xin lỗi bạn AQ vì đã spam nhạt nhẽo để đến nỗi ng` " nhiệt tình " như bạn AQ cũng ko thèm spam j` nữa

Tớ là cái dạng thiếu nhiệt tình đến nỗi mà mỗi lần vào HAO vs hy vọng có bạn nào lớp mình sẽ poz bài học hành , thi HK j` đó cho giống các lớp khác , nhg mà ngay đến ng` nhiệt tình như bạn AQ còn ko nói poz bài j` nữa là các bạn khác nhỉ , bạn AQ thấy lớp spam nhạt thế sao chính bạn ko tự viết cái j` hay ho đi , sao lại cứ đổ lỗi cho ng` khác như thế , bạn giống tớ quá rồi đấy ( chính bạn bảo tớ là cứ như là lỗi của n`g khác còn j` ??)

Mà bạn AQ chờ các bạn rủ đi chơi mà ko thèm đi , khác tớ nhiều quá nhỉ , bạn AQ mong chờ có n`g rủ bạn đi chơi dao ko tự giác mà rủ ng` khác đi

Tớ ko nhớ là bạn AQ đã bao nhiêu lần đóng góp cho lớp mình vui lên nữa , tớ cũng ko nhớ đc là nhg~ lần đi chơi vs lớp bạn AQ đi đc mấy lần , tớ thì tớ nhớ chính xác là tớ đã ko đi vs lớp 1 ( max là 2 ) lần , còn lại là tớ đi đủ , tớ là cái dạng thiếu nhiệt tình mà , ko đi chơi đủ và cũng ko đóng góp j` gọi là làm cho lớp vui lên đc như bạn AQ , xin lỗi mọi ng` nhiều lắm

Bạn AQ nói là ko thik sống cái kiểu này , ko lẽ tớ và nhg~ ng` khác thik như thế lắm sao , trong mắt bạn AQ thì ai chẳng là củ khoai buồn tẻ , đâu có ai nhiệt tình đc như bạn AQ

Việc j` mà bạn AQ phải ước là time quay ngược lại , vì nếu ko muốn đóng góp j` để làm lớp vui lên thì bạn thik làm thế lúc nào chẳng đc , có ai tự dưng lại ghét bạn bao h , bạn phải làm j` nói j` ko phải ng` ta mới ghét chứ
Hóa ra bạn AQ tóc đú , quần áo đú là vì lớp , ơ hay nhờ , hóa ra đấy là cak bạn AQ làm cho lớp vui lên
Mà bạn AQ làm tóc đú , quần áo đú là để làm cho lớp vui lên thật hả , hay là bạn tóc đú quần áo đú vì chính bản thân bạn , bạn nói ai cũng có tính ích kỷ , có lẽ chắc là ko có bản thân bạn đâu nhỉ , vì bạn đâu có ích kỷ đâu mà

Khoảng cak giữa bạn AQ và bạn khác lớn lên thật hả , cái tính ích kỷ của bạn cũng lớn lên thật hả ?? ôi thật khổ thân bạn , tớ thấy trước khi chúng ta phát hiện ra bọn mình thật là ích kỷ thì cũng nên nhận ra rằng bọn mình cũng giả tạo lắm
tớ cũng định nói yêu tất cả mọi ng` nhg mà nói thế là nói dối , vì hiện h tớ đang rất khó chịu vs cak nói về lớp của 1 ng` :D tớ yêu tất cả trừ nhg~ ng` tớ ghét :)) :x
 
Bravo AQ

Thế nhé, mày nài nỉ tao thì tao lên post một bài hoan hô cho mày sướng ^^

Mẹ kiếp, sáng mai đi học chán vãi l****n

Mả cha nó chứ

Yahoo lại không vào được :((
 
Đọc bài AQ viết mà chả hiểu j cả :))

Nhưng chắc đại thể là nx lớp mình tính trầm ko chịu đi chơi hả?

Công nhận rằng thằng AQ luôn có những cố gắng để làm lớp vui lên, thiếu mấy thằng kiểu AQ hay AS thì lớp chán. Có ai có ý kiến j về vấn đề này ko?

Nhưng AQ cũng phải thấy là lớp mình bôn hơn các lớp khác nhiều. Ngoan từ cấp 2 ngoan lên thì sao mà đỡ đc :))

Thế cho nên muốn chơi bời thác loạn thì chỉ trong 1 hội thôi, kiểu hội 7 người ở nhà Quốc ý ;)) mà cũng đừng chờ ng khác rủ đi chứ, tự rủ đi, trung tâm rắc rồi của lớp mà lại phải chờ ng khác rủ đi chơi ah?

Thế 31 anh có định đi đâu ko đây? Hay lại ngồi nhà chờ ng khác rủ đi?
 
Úi giời ơi , nếu đã thik kiểu hội đánh lẻ thì chẳng ai có đủ tư cak để nhận xét là lớp vui hay ko vui cả, vì nếu đã đi đánh lẻ theo hội như thế thì kể cả có đi cùng lớp hay ko thì cũng thế cả , bản chất vđ đánh lẻ theo kiểu chỉ đi chơi 1 hội ( vài ng` ) vs nhau chẳng khác j` việc 1 ng` đánh lẻ theo kiểu ngồi nhà cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
híhí! 30/12 lớp mình đến 31 Cát Linh xem liveshow WARMUP nhé :x.
------------------------
còn về chuyện kia, thì tớ ko đồng ý với HƯng lắm ( thôi xin ông, nhẹ nhàng, hihi, . btw, bao giờ anh em ôn lại mấy chuyện cũ tí nhỉ :D), thực thì ngoan cũng chỉ có 1 số thôi :D, còn lại là chưa có cơ hội thể hiện. :D :D
-----------------------
AQ và Trúc: tao cũng không có gì để nói nhiều. Nói về chuyện lớp thì mỗi người đóng góp 1 kiểu, ko nên đổ vạ ai cả. Tao và con Linh bàn nhau cũng nhiều rồi, chán cũng nhiều rồi, những vẫn cố làm đấy thôi. Tao thì ko nói, tao giờ có nguồn vui là tham gia hoạt động xã hội nhiều cũng vui, QH thì bí thư trường, QAnh thì bận và lo nhiều cho du học. Còn mỗi Linh tao thấy thương nó, nó định làm nhiều cho lớp. VD: đồng phục nó chỉ định làm trong năm nay, năm sau nó định làm giao lưu... Tao với nó cũng đang tính tổ chức cái hội thảo tiết văn nhưng nói thật lòng tao thấy rất impossible( thật đấy). vì đơn giản, mày cứ trong địa vị tao làm 1 bài thuyết trình tiếng anh, tao đã chuẩn bị nhiều, cả lớp lắng nghe, chỉ trừ có góc dưới. Tao lúc đầu định làm thảo luận nữa cơ. Mà tao tin sẽ đa số thích vì tao đã từng làm MC kiểu thế nhiều lần rồi . Nhưng khi thấy thể thì tao thực chẳng muốn làm nữa nên cho 3 bạn còn lại lên đọc.
QH và tao cãi nhau nhiều rồi, dẫn đế hiểu lầm nhiều rồi và rối cuộc là tao thấy chẳng đi đến đâu. Giờ thì bình thường, thân là khác, nhưng gặp nhau chỉ nhìn chào 1 cái, vì mỗi đứa tham gia 1 kiểu, đều ko làm trong lớp nhiều nữa.
Nói tóm lại: tao post đoạn tao chat với Trúc, chúng mày đọc nhé:
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:29 AM): tao thấy chúng mày bớt nói đi
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:32 AM): mà thay bằng hành động
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:40 AM): bớt đòi hỏi mà thay bằng đông tình và ủng hộ
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:52 AM): bớt quát tháo đi mà thay bằng góp ý tưởng và động viên
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:55 AM): the thoi
-------------------------
thế nhé. chúng mày cứ comment phê bình thoải mái. Tao chỉ mong chúng mày nghĩ thoáng và có trách nhiệm hơn. Tuần tới có hội thảo mong chúng mày ủng hộ.
 
Thôi ko cãi nhau nữa. :D Tối nay cố gắng đến xem WARMUP ủng hộ gà nhà nhé các bạn. :D Rồi sau đó đi chơi đâu với nhau cũng đc. :D
 
xin lỗi!!!!!! :((
Mai em phải theo gia đình lên "miền ngược"!!!!!! :(( Tối mọi người đi vui nhé!!!!! :(( Ko bít có nhảy như hôm CE ko, ai quay phim được thì post lên hộ cái!!!! ;)

@Hưng: ủng hộ ý kiến của Hưng
@Trúc:
ngồi nhà với đánh lẻ khác nhau hoàn toàn, chụp mũ thế là ko tốt! [-x Người ta bảo là "lớp đi chơi" thực tế ko phải cả lớp mà chỉ cóa 1 nhóm người đi thui ^^ rất ít hoặc gần như ko có quả nào mà lôi được 100% lớp đi cả, ví dụ như hôm đi Mai Châu, chúng ta đã ko huy động được hết. Mà trường hợp đấy người ta lại gọi là đi "tham quan" chứ ko phải :"> :p

Tiếp theo là vấn đề vui hay ko vui, đấy là do cảm nhận của từng cá nhân và ko có một tiêu chuẩn cụ thể nào để so sánh và đánh giá cả, và bất cứ ai cũng có cái gọi là "tư cách" để nói chuyện. :)

Vấn đề thứ 3 là chuyện đầu tóc và quần áo của tớ, trong vấn đề này bạn Trúc đã đánh giá sai sự việc. Đấy là hành vi mang tính chất cá nhân, phá hoại tập thể, làm mất sự đồng bộ và tính chất quần chúng của số đông và cũng là một nhu cầu mang tính chất riêng tư :"> mà ai cũng có :p

Vấn đề thứ 4 là "Mà bạn AQ chờ các bạn rủ đi chơi mà ko thèm đi , khác tớ nhiều quá nhỉ , bạn AQ mong chờ có n`g rủ bạn đi chơi sao ko tự giác mà rủ ng` khác đi " cái này nhiều chứ, có cần làm báo cáo ko :D

Vấn đề thứ 5 "trong mắt bạn AQ thì ai chẳng là củ khoai buồn tẻ " ấy nhầm!!!!!! Mỗi con người khi sinh ra đã là một điều tuyệt vời, còn tuyệt vời hơn vì họ đã là bạn của tớ :"> Ai cũng đều có mặt tốt và mặt xấu, và tớ yêu quý tất cả mọi người, chả việc gì phải giả dối ở đây, tại sao lại phải ghét nhau cơ chứ nhỉ :) :x Mà cũng ko có khoai khiếc gì ở đây hết! Tớ đang nói đến thuyết "những củ khoai" của cô Hà cơ mà!!!!! "Các con là những củ khoai, nếu đổ ra thì tóe về mọi hướng. Nhiệm vụ của cô là kéo các con lại" Thật ra đấy ko phải là việc của riêng cô, đấy là việc mà bất cứ ai cũng nên làm (nên thôi, ko bắt buộc :p) Đấy là việc tớ đang muốn nói đến, chứ ko bảo mọi người như củ khoai í!!!!!!!! (Thành thộn ngồi trông giống củ khoai lang, ngoooooon :"> :p :-j)

Vấn đề cuối cùng là vấn đề "ích kỉ" và "giả tạo" :) Tớ là người ích kỉ mà, nhiều lắm í, nói ra ngượng :"> Nhưng chắc chắn ai cũng vậy thôi, ko thoát được đâu! ^^ Nếu mọi người chịu khó bớt 1 ít thời gian của mình và chú tâm vào những cái chung thì mọi chuyên sẽ khác. Ví dụ như vụ áo lớp, mặc dù kết quả ko đi đến đâu nhưng nếu chúng ta chú ý nghe bạn í 1 tí thì bạn í sẽ vui hơn nhiều phải ko nào? Thực ra hôm đấy tớ cũng ko nghe :p :"> nên cũng ko dám cóa í kiến gì nhiều ....... Còn về "giả dối", ai giả dôi tớ ko biết, còn tớ ko thế. Tớ thích cái gì tớ sẽ cười, sẽ hưởng ứng cái/người ấy, ví dụ như ôm Sơn này :p :"> (bệnh!!!!!!!! :p) Tớ ko thích tớ sẽ bơ, #*@&, hoặc bụp luôn. Ví dụ như thỉnh thoảng thấy khó chịu Hưng, tớ bơ nóa hay là bụp luôn, khi hết thì lại :"> :">

Tình hình là có ai thấy chúng ta đang bị "chảy máu chất xám" ko! Hưng đi làm cho trường này, Hiếu đi làm cái kia kìa, Linh chìm ở đâu ko biết :| Toàn những người máu me cả, nay đã giũ áo ra đi rồi à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(( Quốc cũng đang ở nơi chân trời xa xa lắm lắm .... giờ sinh hoạt toàn ngôi vô bổ với nghe phổ biến, chả cóa gì thú vị hết! Hôm trước bỏ cái giờ "vô vị" đấy lại còn bị mắng nữa :((

Chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phù! mỏi tay!
 
Thôi ko cãi nhau nữa. :D Tối nay cố gắng đến xem WARMUP ủng hộ gà nhà nhé các bạn. :D Rồi sau đó đi chơi đâu với nhau cũng đc. :D

[-x ko goi. la cai~ nhau ma` goi. la` co' y' kien' dong' gop' de^? xa^y du*ng. lop , Bo` cha? hiu? j` ca? [-x
:(:)(:)(( , to^i' nay cha(c' to*' cha(ng? de^n' co^? vu~ cho ga` nha` dc dau , 8h30 la` chi^u' phim ro^i` ma` ,
 
híhí! 30/12 lớp mình đến 31 Cát Linh xem liveshow WARMUP nhé :x.
------------------------
còn về chuyện kia, thì tớ ko đồng ý với HƯng lắm ( thôi xin ông, nhẹ nhàng, hihi, . btw, bao giờ anh em ôn lại mấy chuyện cũ tí nhỉ :D), thực thì ngoan cũng chỉ có 1 số thôi :D, còn lại là chưa có cơ hội thể hiện. :D :D
-----------------------
AQ và Trúc: tao cũng không có gì để nói nhiều. Nói về chuyện lớp thì mỗi người đóng góp 1 kiểu, ko nên đổ vạ ai cả. Tao và con Linh bàn nhau cũng nhiều rồi, chán cũng nhiều rồi, những vẫn cố làm đấy thôi. Tao thì ko nói, tao giờ có nguồn vui là tham gia hoạt động xã hội nhiều cũng vui, QH thì bí thư trường, QAnh thì bận và lo nhiều cho du học. Còn mỗi Linh tao thấy thương nó, nó định làm nhiều cho lớp. VD: đồng phục nó chỉ định làm trong năm nay, năm sau nó định làm giao lưu... Tao với nó cũng đang tính tổ chức cái hội thảo tiết văn nhưng nói thật lòng tao thấy rất impossible( thật đấy). vì đơn giản, mày cứ trong địa vị tao làm 1 bài thuyết trình tiếng anh, tao đã chuẩn bị nhiều, cả lớp lắng nghe, chỉ trừ có góc dưới. Tao lúc đầu định làm thảo luận nữa cơ. Mà tao tin sẽ đa số thích vì tao đã từng làm MC kiểu thế nhiều lần rồi . Nhưng khi thấy thể thì tao thực chẳng muốn làm nữa nên cho 3 bạn còn lại lên đọc.
QH và tao cãi nhau nhiều rồi, dẫn đế hiểu lầm nhiều rồi và rối cuộc là tao thấy chẳng đi đến đâu. Giờ thì bình thường, thân là khác, nhưng gặp nhau chỉ nhìn chào 1 cái, vì mỗi đứa tham gia 1 kiểu, đều ko làm trong lớp nhiều nữa.
Nói tóm lại: tao post đoạn tao chat với Trúc, chúng mày đọc nhé:
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:29 AM): tao thấy chúng mày bớt nói đi
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:32 AM): mà thay bằng hành động
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:40 AM): bớt đòi hỏi mà thay bằng đông tình và ủng hộ
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:52 AM): bớt quát tháo đi mà thay bằng góp ý tưởng và động viên
hieu nguyen (12/29/2006 11:26:55 AM): the thoi
-------------------------
thế nhé. chúng mày cứ comment phê bình thoải mái. Tao chỉ mong chúng mày nghĩ thoáng và có trách nhiệm hơn. Tuần tới có hội thảo mong chúng mày ủng hộ.
Uhmmm đến nhà tao ah :x:x:x
 
Theo yêu cầu của bạn Anh Quang tớ vào đọc ý kiến của 3 trong 41 nhân lớp mình Nói chung comment thì nhiều cái để mà nói mà càng nói càng bức xúc thế thôi tớ sẽ chẳng bình luận gì cả
Tớ chỉ xin nói một câu "Tớ sẽ làm hết những gì có thể" Nếu mọi ngươi thấy tớ làm đúng thì xin ủng hộ

Xin nói thêm môt câu tính ích kỉ tất nhiên ai chẳng có Tớ xin kể cho mọi người một ví dụ thế này Tớ sẽ sẵn sàng hi sinh thời gian để suy nghĩ để mà làm gì đó vì lớp nhưng mà khi tớ đang hi sinh time tớ tớ tự dưng lại nghĩ đến các bạn khác đang chăm chỉ học hành ( điểm cao được đánh giá cao ) tớ nghĩ đến tớ làm mà ko ai ủng hộ hay hỗ trợ --> vì thế tớ nghĩ rằng tớ ko nên làm nữa hay nói đúng ra lúc đấy tớ ko còn muốn làm nữa ( có lẽ đấy cũng là ích kỉ của riêng tớ nhưng là do những ích kỉ khác gây nên ) Nói có vể hơi khó hiểu :D thông cảm nhé :p
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
 
Lớp trưởng ko muốn làm nữa cũng phải , hê hê , chắc tại nhg~ ng` như tớ ý mà , há há , để từ giờ tớ sửa sai , thôi bây h chán nói chán commen rồi, mệt quá !!!
đp lớp chính xác là bao h thống nhất cái logo nhỉ mọi ng` nhỉ
bb mọi ng` , bb năm cũ , chúc mọi ng` 1 năm mới vui vẻ và nhiều điều tốt đẹp :x .

@ Quang : ấy ko ghét ai thật á ?? :-? , phải học tập ấy nhiểu về khoản này , tớ lại ko ưa khá nhiều ng` , chết thật , ko lẽ tớ là ng` xấu :((
@ AS : spam nhạt nhẽo quá đấy ku ạ [-x , nói j` có tính xây dựng hơn đi ku ;;)
 
hihi! THANKS ALL MY FRIEND.
ÔNG HƯNG: Thank nhiều lắm í. chẳng biết nói gì. good friend!!man.
THANKS DƯƠNG: ko có ông Dương đến chắc tao chẳng làm kịp cái phông.
THANKS DƯƠNG THẮNG: hóa chất rất ok.
THANKS THÔNG: ko có thông ko thể đủ hóa chất cháy nổ.
-----------------------------------
Rất buồn vì chỉ thấy chú Quốc Anh đến xem từ đầu đến cuối. Tao appreciate điều này lắm Q ạ.
-----------------------------------
Liveshow thành công tốt đẹp, tuy vẫn có 1 số cái tớ chưa ưng ý nhưng nói chung là nice vô cùng.
-----------------------------------
Còn về chuyện trên kia: tao thấy ai cũng có ý kiến riêng của mình, tớ thấy ko gì bằng hành động đừng nói. Tớ tham gia nhiều thứ ngoại khóa và nhận ra rằng, lời nói ban đầu chỉ là lời giới thiệu( có cũng đc ko có ko sao), tiếp đó là hành động, hành động mới khiến người ta nhớ đến mình. Lời nói dù hanh đến mấy, ngay cả khi nó cũng là hành động, thì cũng chỉ là phụ họa mà thôi. hihi. nên bớt nói, ko nên discuss những thứ vô nghĩa như trên, giành thời gian nghĩ í tưởng làm cho lớp và thực hiện nó. ok?
-----------------------------------------
Linh xinh: tao viết trên kia là phần nào thôi, lớp mình là 1 chuyện, nhưng việc của mày lại là chuyện khác. Xin lỗi tao dùng từ đao to 1 tí. Lãnh đạo phải ra dáng lãnh đạo, đừng nói thế kia "Tớ sẽ sẵn sàng hi sinh thời gian để suy nghĩ để mà làm gì đó vì lớp nhưng mà khi tớ đang hi sinh time tớ tớ tự dưng lại nghĩ đến các bạn khác đang chăm chỉ học hành ( điểm cao được đánh giá cao ) tớ nghĩ đến tớ làm mà ko ai ủng hộ hay hỗ trợ".
Tao hiểu mày cảm giác rất bị xúc phạm và lạm dụng, nhưng nên nhớ, đó là công việc của mày.
------------------------------------
mọi người "xinh tươi" hihi, liveshow lần sau mọi người nhớ đến nhé :((.
 
:(( :(( :((
Hiếu ơi tớ rất xin lỗi hôm qua ko đến xem liveshow đc. :( Tại chả có ai đi nên... :( Thôi ko viện lí do này khác, tóm lại là tớ cũng ngại đi vì nhà xa. :"> Xin lỗi ấy nhé! :(
Thế hôm qua đi có vui ko? :) Miss SEAMAP là ai thế? Có ảnh ko? ;;)

Ghét lớp mình lắm.
 
MẸ! bà Linh _leader của hellohanoi xinh cực, nhìn ngoài đã xinh, make up lên hàng tuyển cực kì :((. hơn đứt Mai PT :((. Nhưng mà talent thì chị Linh ko ổn lắm, lại có 1 số coruption trong ban bình chọn để duyệt người của SEAMAP vào nên thành ra là chỉ đứng thứ 3. Có 2 người của Ams đc giải ba nhưng là do BGK bình chọn. 2 người của Ams mình là bạn Mai 11A2 và chị Linh 12A1 được số phiếu bầu nhiếu nhất của khán giả. Nhưng cái bọn BGK thích chi Phượng là cái chị ngoáy mông nhiều nhất khi đi, nhảy Shakira với cả lắc lắc hết khúc nọ đến khúc kia, rõ là phản cảm, lại còn hát rõ sai nữa chứ. Nhưng đc cái bổ mắt các vị GK là nam( mà đến 3/4 vị là nam chưa vợ :D).
Giải nhì là chị múa kiếm.
Về phần thi talented: thì bạn Mai trường mình nhảy Jingobeo( ko biết viết :D) nhảy chẳng thua meangirl là mấy, lại còn nhí nhảy vui tươi nên số phiếu nhiều nhất. Còn chị Linh 12A1 thì xinh vô đối, nhưng talented thì mới chỉ tập trong 3h-5h nên có 1 chị bạn thân hát cùng. Chị bạn thân thì hát hay quá, diễn thật quá nên át mất Linh.
Đùa chị Linh 12A1 xinh lắm í. Bao giờ chị ấy thi Miss VN thì mọi người nhớ cổ vũ nhé.
Về ảnh thì tớ ko mang máy ảnh nên ko chụp đc với Linh xinh, nhưng có chụp với Mai 12A2 1 kiểu trong máy bạn í.
Còn 2 Miss là chị ngoáy mông và chị múa kiếm thì tớ thấy ko thân với cả cũng thường ko xứng đáng chụp với mình :D :D :D :D.
hihi.
 
Back
Bên trên