hóa ơi!!!Where R U?????.............

Học như c, đến lớp buồn ngủ nhưng không được ngủ, về nhà buồn ngủ nhưng không ngủ được :))
Quang đang onl thì lên Ym đi, chat tí cho vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
kết thúc việc mua bán! Quang Hưng đã có chủ! Rất xin lỗi các bạn!
 
Dô mua QH rồi à? Chẹp, mua QH thì phải đấu tranh với nhiều đối thủ lắm đấy, hôm nay vừa phát hiện ra 1 bạn nữa bám QH.:)):)):))
------------------------------------
@ Quang: Có nhất thiết nhắc đến G là phải nhắc đến C không?:-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao cái avatar của bạn Anh Quang trông quen quen:-? .
QH có chủ rồi mà sao còn lăng nhăng thế[-x ;;)
(TT_T1)
 
LINK ƠI GIẢI TAO BÀI HÓA TAO GỬI MÀY ĐI, GIẢI TỬ TẾ Ý NHÁ, KO NHỜ BẠN MÀY CŨNG ĐƯỢC
tao gửi qua tin nhắn HAO cho mày đó :)
 
heh bạn Linh giải xong rồi bảo gửi cho bạn Dô với nhớ :D
 
ai biết đề Hóa chuyên ko??????

Ai bảo Dô là chủ Hưng đâu! NHẦM NẶNG!

Gửi Giang: tớ nhắc ai kệ tớ! Có tật thì giật mình!

----------

Do The Anh đã viết:
Sao cái avatar của bạn Anh Quang trông quen quen:-? .
[-x ;;)
(TT_T1)

Ai mua nhân trong avatar của tớ không?
 
Quang thi xong poz đề Hóa sang cho tớ nhé, làm cho vui. Buổi tối không có gì làm chán quá!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHÁN! Nhưng ko biết tại sao lại chán và ko biết chán cái gì!
Ai biết nói giúp tôi bây giờ làm gì là hay nhất đây? (trừ tự tử nhá)
 
Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
CHÁN! Nhưng ko biết tại sao lại chán và ko biết chán cái gì!
Ai biết nói giúp tôi bây giờ làm gì là hay nhất đây? (trừ tự tử nhá)

Đi cưa gái đê. Cầm cái ghi-ta ra ngoài đường ngồi ăn vạ (ăn mặc rách rưới vào). Vừa được tiền mà đàn bà đi qua nó cũng thương :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế thì hết trò rồi. Ở bên này có nhiều trò nhưng chắc là ở VN không có.
Đàn bà Sing ăn mặc mát lắm, ra đường ngắm sướng phải biết :))
Trò này chắc Khuất và Hải Anh thích lắm:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhìn cái đề hóa chuyện hôm nay trông phát ớn, ko hiểu 1 chữ nào
oài, bạn Quang bây giờ còn định bán cả CM nữa à?
 
Back
Bên trên