6-0 là tỉ số
hoành tráng quá, tiếc là trong số 6 bàn đấy có mỗi 1 bàn của lớp mình )
căn bản đội hình lớp mình toàn đá phòng ngự, nhường tấn công cho P2
--->A Hiếu: Lớp anh đã đá chưa ạ? có thăgns ko anh?
--->TP: a ha Ava Kenshin, trông hay wa'
có vuốt tóc mấy đâu?
mà kể cả có vuốt cũng ko đến mức 2s một lần, thành máy vuốt ah ) tay chân đâu mà làm bài với cả đấm nhau với thằng Thông nữa? ko dám tranh chức vua vuốt tóc với TP đâu )
lại còn "kinh" nữa chứ, tự mình nói mình đấy ah` )
Còn về vụ NQ thì xoắn tóc (chứ ko phải vuốt) là sở thích của anh ta, cũng giống như cắn bút, cắn móng tay, rung đùi thôi )
--->Bò: Làm cái đấy hay thế :X rượu thích đấy
Tớ làm cái này sau hôm đi chơi Trung thu với lớp. Về nhà tự dưng thấy nhớ các bạn, lại thêm vụ mất ngủ nên mở máy ra làm. Mãi đến h mới xong đấy <gà>.
Trong đám ảnh này thik nhất ảnh bạn Khuất, bạn NLinh với con cáo. :x
Mấy cái hiệu ứng với khung tớ nhét vào đều có dụng ý cả đấy. ;
@ chị Chi: em chưa đạt đến trình độ đó đâu. )
@ anh Hiếu: em làm với Ulead gif animator anh ạ.
@ bố: con chả tìm thấy cái ảnh nào của bố cả. Mà cái này cũng đẹp đấy chứ, có xấu đâu, sao bố lại chê, khổ thân con.
@ dượng: ừ con cũng thấy hay dượng ạ. ) Thanks dượng.
Ko làm nổi chữ văn nào. 8-} Mai chết tớ rồi các bạn ơi. (
" có vuốt tóc mấy đâu" tức là vẫn có vuốt, đúng ko? NQ thì lúc nào cũng xoắn xoắn rồi chứ chẳng phải là 2s,ấy thì hôm qua cường độ cũng kinh hoàng lắm ko để í ko được) Hôm nay ko thấy vuốt ji` cả) Có tật giật mình;
MAi có học thực hành ko nhỉ?