hóa ơi!!!Where R U?????.............

Tao cũng thấy hay,vui, còn hơn ngồi ngoài tro`i nắng:))Mà ko ngờ 2 đúa mình lại đi , Chi nhể:) Thầy bảo tao cứ cổ gắng cho đến hôm nào loại thì sẽ được loại:))
 
Phạm Thanh Phương đã viết:
Từ nay ko bạn bè gì với con Bò cả, đem bạn bè ra làm trò cười,nhớ đấy:(( Ấy cứ đế cái ảnh đại diện ở đấy đi,lớp mình cũng có biết người trong ảnh là ai đâu.MAi cô ăn đòn ,mai lớp mình được ăn thịt Bo` Nướng
Ô hay cái con dở hơi này. Ai làm j` mày mà la lối ầm ĩ lên vậy. >:) Ảnh bạn tao cơ mà. :-$
:>
@ anh Hiếu: ảnh 2 đứa bạn hồi cấp 2 của em đấy ạ. Chả liên quan gì đến con TP cả, thế mà ko hiểu sao nó cứ kêu em chơi đểu nó. Oan cho em quá. :((

Mà bạn TP có bàn tay "nhỏ nhắn xinh xắn" :)) thế kia thì chắc sẽ sớm "được" loại thôi. Yên tâm. ;;)
 
Ui giời chúng mày sướng :( Bọn anh ngồi bêu nắng gần chết :(( :(( :((
Mấy bác bộ đội như dỏ hơi í, cho vào chỗ râm ngồi thì ko chịu, mãi đến khi thầy Thân dễ thương ra bẩu cho 1 câu thì mới .....
Mai lại ngồi bêu nắng. Chết ng` :(( :((
 
hị hị, đừng khinh bạn Phương[-x , bạn khỏe lên nh` rồi đấy bạn Phương nhỉ/:) ? Nhấc đc cả cái súng 3 cân 8/:) . Rồi lại kéo đc cả cái cần gạt gì đấy:eek: . Có khi năm nay bạn Phương lại thành đô nhất lớp cũng nên:-? .

@TP : Con điên, bảo mày tập thì mày ko tập. Toàn ngồi xem, ko có tinh thần vươn lên j cả[-x. Ngày mai mày có lên phòng ko ? Con Trang định lên đấy! Thôi lên ngồi đi cho mát.:>

Ẹo mà bạn Thủy lớp Lý đô vật, tháo lắp có 23 giây, mình những 41:)) . Ngượng quá.:|
 
bò vs tẹt giở giọng mày tao hồi nào đấy.:)) :))
bò ui tớ trông ảnh ava giống bạn ĐH ;) câu giương ảnh ĐH lên thì thôi lại còn thêm 1 bạn 'nào đấy' bên cạnh TP nó cho cậu lên nướng là đúng rùi tẹt nhỉ;;)
 
@Lan + Bò: ko đùa đâu,đừng nói ji` ở đây, tớ ko thích,chuyện qua rồi thì cho qua
@ Chi:Mai nếu trời mát mẻ thì ngồi ở dưới,còn nếu trời nóng thì lên xem lắp súng:D
 
Bọn e cố lên nhé, năm ngoái chị Diệp + double Thảo lớp anh cũng đi hội thao tháo lắp súng, máu cực :D
Cái trò í hay , chứ còn năm nay bọn a phải học lăn lê bò toài mí lị ngồi nghe lý thuyết gần chết :(( :((
Ước j .... iem trỉe nại 1 tủi ... :(( :(( :((
 
@ Hưng : ông em ham chơi quá 8-}

mang đi mà thấy chú còn bận chơi quá :D

Năm nay khối 11 ko bị nhồi vào phòng tập ,sướng nhỉ :D
 
O* ham chơi j hả anh? có phải vụ sáng nay chấm điểm tập qsựko anh? :D
hay là em học ít chơi nhiều?
Anh nói rõ ra đê
:-?
 
anh thấy em chơi bro với mấy bác 12 thôi mà :D

Ko có gì đầu ,đi ngủ sớm đi :D
 
dạo này càng ngày càng máu tháo lắp súng:)) . chỉ mỗi tội tay đau kinh dị vs cả đầy dầu mỡ:-s .
Trông tay mình bây h chả nữ tính gì cả:| , sứt sẹo8-| .
 
Làm thế nào để đưa ảnh từ máy nhà mình lên đây? Hôm nay có mấy cái ảnh hiếu ca ca với Ngọc Linh đẹp lắm, cả Hiếu với LAn nữa:)) Và có mấy cái ảnh thể hiện rõ bản chất của từng đứa,nhất là con Bò:)) Lát Ngọc Linh gửi ảnh rồi Trang Bò đưa lên nha'
@ Chi:có bao h mày nữ tính đâu nhỉ? Lắp được bao nhiu giây rồi hở? Hôm nay mày có chụp ảnh ko nhỉ?:>
 
đúng rùi ảnh thể hiện bản chất chân thật nhất là của bạn TP ah(bản chất điệu ):)) :)) :))
Chi:tao đồng ý với tẹt mày có cái gọi là nữ tính từ bao giờ thế:eek: :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
E Hưng thì ko bao h là chơi nhìu hơn học đâu yên tâm .
A là a thấy chú chăm nhất quả đất 8-} Nhg mà chăm vừa thôi ko chỉ có vào Trâu Quỳ sớm thôi e ạ :))
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
2) Anh có như Beauty đâu mà phải chối. Anh là anh thừa nhận lun : Anh đang tán e Phương đấy :D Nhìn cái ava của e là anh gặp tiếng sét ái tình rồi :)) :)) :)) E chưa có ng` iu hả, thế anh vẫn còn cơ hội rồi, nhỉ :))

chém chết anh Kiên bây giờ! Vớ vỉn! Xùy xùy! Đi đi! Anh già rồi, lại sắp phải thi ĐH nữa. Mấy chn linh tinh phù phiếm này để sau đi. Cuộc đời anh còn dài, ngày tháng còn rộng, đừng để chết vì mấy chn cỏn con .... xùy xùy ......
 
@Lan vs TP: 2 cái con kia, tao mà ko nữ tính à? Tao làm cái gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn, rất chi là yểu điệu thế còn j? :))
Tao lần nhanh nhất tháo là 8 giây, lắp 18 giây:> . hí hí. nhưng bây h cái thông nòng nó bị ấn tụt vào trong nên khó tháo ra cực ý:-? . mấy lần thi tao còn thắng cả thằng Hải Anh. siêu quá:x

Tay tao lại bị sứt thêm phát nữa rồi. dán 1 đống urgo ở trên tay, trông kinh quá
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Chi: kinh thế cơ à? làm sao mà tháo lại chỉ có 8s? Kinh quá:O
Tối nay lên HAO xem ảnh nhé.
 
tối mày post cái đống ảnh tởm sáng nay lên HAO à? ựa mì. Tay tao thì bẩn cứ bắt giơ lên làm trái tim mới chả trái phổi. Thế lúc về trên áo mày có vết dầu nào ko Phương;;)
 
xem ảnh này mọi người ơi:)

Picture398.jpg


Picture396.jpg




Picture389.jpg


Picture392.jpg


----------

tiếp nhá:)

Picture388.jpg


Picture387.jpg


----------

Chúng mình thiệt là xinh:))b-) b-) b-) b-) :x


Picture384800.jpg
 
Chết thật:p:d
lớp hóa đây à????
nhìn mãi mà không nhận ra đấy:-/
 
Back
Bên trên