hóa ơi!!!Where R U?????.............

Ko biết là có đc ra khỏi cửa ko mà đi ấy em ạ

Vượt biên à ????????????

đấy chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi

Cứ ở lại nhiều nhiều tí nó mới vui chứ !
 
cứ thoải mái anh ạ, mà có mỗi anh là khai tên họ rồi xin phép đàng hoàng thôi, còn lại :)) tự nhiên vào hết
 
Lớp mình đi chơi nhân dịp gì thế :-/ mà Cường về rổi thì phải rủ đi chứ ;)
 
đi chơi thì ko cần dịp HA ah
đi patin xong đi bơi cũng được :D
 
Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
----------

Thanh Phương ơi! Hải Anh bảo tớ với ấy là một đôi kìa! Tớ vui lắm! Liệu ấy có chấp nhận việc đấy không??????? Nếu thế thì ấy bi giờ là vợ tớ nhíe, còn tớ sẽ là chồng ấy! Tớ sẽ quan tâm, chăm sóc ấy như tớ quan tâm, chăm sóc tớ .................
:)) :)) :)) => chuối limited củ luôn

ui, em này tỏ tình dễ thương thế :)), em Thanh Phương là em nào nhỉ, ko biết mình có biết mặt ko ;;)
 
Thanh Phương là cái bạn avar ko có răng í chị
Xinh gần bằng chị luôn, à .... em nhầm ..... ko so sánh đâu .... "Phương" nhỉ .... :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D, chị đang hỏi bạn ý ngoài đời cơ mà, chứ cái ava của em này dễ thương hơn cái của mình hồi bé rồi :((

thời này mình đã có răng :D
8-9-200512-22-11PM_0009.jpg


Phương nhỉ ;;) là ai thế em, nêu rõ cả tên đệm ko dễ hiểu nhầm :D
 
Phương là em nói .... chung chung .... :D :p. Bạn í ngoài đời xinh lém. Hôm ở Mai Châu bạn í mặc 1 cái áo hoa xinh ơi là xinh. Lúc chị gặp bạn í thì bạn í mặc cái áo màu hồng đáng yêu khủng khiếp luôn, nói chung là em vui wá ....................... :D :D :D
 
:X, ui, em Phương mà đọc những dòng này thì ko khéo tim với phổi đứt ra làm 2 ấy chứ. tình cảm dạt dào thế kia cơ mà :x
---------------
các bạn nam 11H yêu cầu học tập các em zai lớp 10H, phải thế này chứ, làm anh mà chưa nói đựoc câu nào bằng 1/2 em Quang [-x
 
đâu có em chỉ nói lại những gì mình thấy thôi mà, bạn Phương bạn í mà đứt tim phổi thì em sẽ tặng bạn í luôn, bạn í sống thì em sẽ sống, bạn í die thì em sẽ .. bye ........ :D :p :((
 
trời ơi Romeo
chú Quang trông thía mà lãng mạn nhờ lại còn quan tâm chăm sóc nữa cơ đấy
kinh wa'
cho anh học hỏi tí kinh nghiệm
 
Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
Thanh Phương ơi! Hải Anh bảo tớ với ấy là một đôi kìa! Tớ vui lắm! Liệu ấy có chấp nhận việc đấy không??????? Nếu thế thì ấy bi giờ là vợ tớ nhíe, còn tớ sẽ là chồng ấy! Tớ sẽ quan tâm, chăm sóc ấy như tớ quan tâm, chăm sóc tớ .................
:)) :)) :)) => chuối limited củ luôn

8-| hic Beauty mày viết thía con Phương sợ ko dám lên HAO nữa đâu
Mà mày vít đáng sợ quá :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Nhật Anh Quang đã viết:
Phương là em nói .... chung chung .... :D :p. Bạn í ngoài đời xinh lém. Hôm ở Mai Châu bạn í mặc 1 cái áo hoa xinh ơi là xinh. Lúc chị gặp bạn í thì bạn í mặc cái áo màu hồng đáng yêu khủng khiếp luôn, nói chung là em vui wá ....................... :D :D :D
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Ko thể phát ngôn thêm câu nào nữa
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
:X, ui, em Phương mà đọc những dòng này thì ko khéo tim với phổi đứt ra làm 2 ấy chứ. tình cảm dạt dào thế kia cơ mà :x
---------------
các bạn nam 11H yêu cầu học tập các em zai lớp 10H, phải thế này chứ, làm anh mà chưa nói đựoc câu nào bằng 1/2 em Quang [-x
Chị Phương chị chưa bít rùi chứ bạn beauty lớp em thì xét vè các mặt bạn được mỗi cái là nói hay tán giỏi và là tổ trưởng tổ beauty ;;) :)) :))
Mà bạn Thanh Phương là bạn được khen là xinh nhất lớp em thằng beauty lại được bạn ý kiss hand nên nó phởn [-x lại trổ cái bài tán cũ ra :))
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Lớp 10 Hóa có vẻ máu vượt biên hơn lớp 11 Hóa nhỉ, lớp anh tháng 8 này mới có chị Thảo béo là người đầu tiên vượt biên, mà ở trong lớp cũng chỉ có vài bạn là máu đi tìm đường cứu nước thui.
Chị Thảo đi:( chán nhỉ nhớ chị ý :((
10H năm nay hình như Ngọc Anh Ngọc linh quyết chí ra đi năm sau thì còn mấy người nữa cứ nghi đến lại bùn :(
Mà ở VN vui và sướng:) đi du học khổ lém ;;) sao nhìu người thích đi du học sớm nhỉ phải hưởng thụ cái đã chứ :>
 
Anh cũng nghĩ thế. Hết cấp 3 hẵng đi, đi sớm gì cho khổ.
Chú Quang ................ :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) được !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thú thật là anh tưởng giai 10 Hóa ngoan lắm, ko ngờ ...... :)) :))
Hết ku Hưng đến ku Quang :)) :)) :)) :)) :))
 
Lê Kinh Quốc đã viết:
Chào các bạn và các em!!!!!!!! :)) :D
Anh xin tự giới thiệu
Tên:Lê Kinh Quốc
Lớp H1 0407
(Chắc cũng có nhj em 0508 biết anh rồi)
Thi thoảng cho anh ké với nha.Box lớp anh quanh quẩn toàn mấy thằng cũ rích chán chết !!!!!!!!!!!!!!!!! [-x [-x
CHCH hâm vừa thôi chứ :)) :)) :)) :))
Chửa đẻ nhìu quá ảnh hưởng đến tâm sinh lý à ??? :))
Mà CHCH ( nói thẳng ra là Cờ Him Chửa Hoang :)) ) nổi tiếng mắn đẻ ai mà ko biết được :)) :))
Đối thủ số 1 của dì Hiếu, và là đại diện sáng giá của VN trong cuộc thi hoa hậu chuyển đổi giới tính thế giới mà lị :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời ơi, có mắt mà bây h mới thấy núi thái sơn, Anh Quang có tài tán khủng khiếp quá, TPhương ơi, hehe, hết trêu tớ rồi nhá :)) , tự lo chuyện của mình đi
 
Ghê quá ghê quá :)) Anh Quang trông thế mà :nono: Đảm bảo bạn Phương bạn ý lên đọc bằng hết rồi đấy ;;) Bạn ý chưa nói gì thôi :D

Anyway, lớp Hóa có ai chơi Dota tốt mà nhà có net báo giùm tớ với, team đang thíu người :((
 
Back
Bên trên