Hè này làm gì???

Trần Minh Hải
(Minh_Hai)

Thành viên danh dự
Mọi người có kế hoạch hè đi chơi đâu không, kể ra nghe cho vui. Tớ thấy hội ở VN hè hay đi sinh viên tình nguyện nghe cũng hay hay, tiếc là mình không đi được buồn thật
Thế còn các bác abroad thì sao, không về VN thì hè làm gì nhi? :cool:
 
hix đáng lẽ được đi tình nguyện nhưng cuối cùng lại bị cắt suất .Thi xong đành đi bơi với chúng nó vậy
 
ơ bạn Hùng ơi, tớ cũng thích di SV tình nguyện lắm, thế phải tranh nhau suất mới được đi à, tớ tưởng ai muốn đi cũng được chứ, làm gì mà khó khăn thế
À mà đi bơi cẩn thận không thối tai haha:D
 
Hix, tớ sợ cái trò SV tình nguyện lém!
Nếu hè mà được đi thì sướng, nhưng khổ nỗi mấy thằng lớp tớ đăng ký SVTN từ hồi đầu năm, đến gần kỳ thi HK, bọn nó được "gọi" đi "đứng đường", chẳng cần biết có bận hay không! Chuối thế!
 
tớ tưởng đi SVTN là đi về các vùng sâu vùng xa để giúp bà con dân làng chứ, "đứng đường " là sao ???
 
đứng đường chắc là bắt ra chỉ trỏ ngoài đường hộ mấy chú giao thông
còn về vùng sâu vùng xa thì chỉ hè mới có thôi nhưng mà còn phải xét duyệt chán
Chú cảnh nói thế nào chứ trong năm lớp tôi có thấy gọi đi đâu đâu
Hè này tớ định đi hạ long , hêhhehehe
 
Tội bà con, muốn đi tình nguyện cũng khó. Mà thôi, tình nguyện đi đâu chứ đi "đứng đường" làm gì Hải :p
 
Phong trào Sinh viên tình nguyện này cũng có nhiều cái hay Chú Hùng In nói thế nào ấy chứ chú đang là hội trưởng hội SV của lớp đúng ko? thế thì đăng kí đi được ngay chỉ sợ chú lười thui Như anh nè là LT đăng kí 1 phát là được Nhưng mà ko thích lắm bởi vì năm nay trường anh đi gần Sóc Sơn thì phải đi thì tận 1 tháng lại còn phải đóng xiền nữa thế nên cũng ko thích lắm .Giá kể đi độ 2 tuần mà lên vùng xa xa xây nhà tình nghĩa gì đó thì chắc là vui hơn nhiều (mà cũng có ý nghĩa thực sự )
Hè năm nay ở Hà Nội nóng bức thật Chả muốn ra ngoài nữa Toàn ra lúc đã tối thui đi dạo mát Mai hết hạn đăng kí rùi chả bít có nên đi hay không ........
 
Hê, các chú thua anh hết, tao hè ko về VN mà anh ở bên này học , hehe chăm không !
Xin lỗi em hỏi khí không phải, chứ bây giờ mấy giờ rồi mà còn tình với cả nguyện thế ạ. Thế kỉ 21 rồi, tay làm miệng ăn, làm gì có cái gì tên là ´´tình nguyện´ :D
 
Tùng béo nói vớ vẩn. Thế kỉ 21 ở Mỹ có hàng nghìn người đi tình nguyện. Bao nhiêu bạn và giáo sư của tao hàng năm vẫn tình nguyện đi xây nhà cho người nghèo ở Mỹ và cả ở Nicaragua. Có nhiều đứa tình nguyện đi dậy cho trẻ con. Có nhiều tổ chức tình nguyện như Vì nụ cưởi trẻ em (anh thằng Minh làm cái này ngày xưa)
 
Bên này chả biết làm cái gì nên đành đi chơi :D ...
 
Mịa ở Nga bi giờ đánh bom với chết chóc kinh quá. Chú Huy ANh ở đấy vẫn bình an vô sự chứ?
Hồi trước tao vẫn định sang MGU học math exchange một học kì, nhưng kể ra cũng lo bỏ xừ. :(
 
Nó đánh thì kệ nó chứ ... Thế ở Mỹ bọn nó vác súng vào trường bắn học sinh, hay là lao máy bay vào các tower các bác không sợ à ...... hehe

Hey học ở MGU hay đây ... cảnh đẹp ... trường đẹp ... giáo sư ok ..
 
Giáo sư chỉ OK thôi à??
Tao vẫn thấy mấy thằng bạn Nga của tao ở Princeton bảo là học toán ở MGU (ngày xưa) còn hơn cả Harvard. Đại sư phụ toán học Nga Kolmogorov cũng dạy ở MGU chứ đâu!
 
ok là tốt .. chứ có ở đâu dám chê MGU dạy đâu ... nhất là mấy môn khoa học cơ bản ..
 
Trần Minh Hải đã viết:
Mọi người có kế hoạch hè đi chơi đâu không, kể ra nghe cho vui. Tớ thấy hội ở VN hè hay đi sinh viên tình nguyện nghe cũng hay hay, tiếc là mình không đi được buồn thật
Thế còn các bác abroad thì sao, không về VN thì hè làm gì nhi? :cool:
Thế hè này bé tý tởn ở đâu mà ko thèm về với tao??? Hè này tao được thi lại vui lắm!!!
 
con Hiền kia, hè này bé ở lại để đi làm mua bánh mì ăn cho qua ngày hichic :(( . Mày lại được thi lại hả con, thích thế còn gì, tao nhớ hồi lớp 10 mày thủ khoa thi lại cơ mà, vui thật, nghĩ lại đi học mà ko có bạn Hiền mua vui thì chắc là chán lắm. Ê bi giờ mày còn ăn được 3 suất bún chả buổi trưa nữa không Dím ???
:D :kiss2:
 
Back
Bên trên