Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thằng nào đấy, chắc là tao ko quen đâu :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Dom: mày đọc được bao nhiêu truyện trong đấy rồi? Mệt nhở mày nhở, tao đọc mãi mà chỉ được một chút. Mất dạy theo kiểu ngu ngu, mấy thằng tác giả phọt phẹt thì đua nhau cho sex vào một cách ngớ ngẩn, lại còn có cả động vật và người điên nữa. Nói chung đọc xong thấy đời màu xám :((
@4: anh tôi bảo là bà thank về gifts, có cả thank tôi, nhưng mà sao không bảo trực tiếp với tôi b-) Nhưng mà yêu nhờ, tôi không có ý mua toàn nhợn như thế đâu, nhưng mà nhìn thấy không kiềm chế được :))
 
Ặc ặc, Tân ơi, nhìn cái sigh ghê quá!!!:eek:
Cái j mà 1 ngày 200 new words và 2 sample exams cơ?8-}
Chưa kể còn một đống thứ khác.
Tháng 8 này con định thi ah???
Ặc, nghe mà phát hoảng, học kiểu gì thế hả?
Bảo bà cho bà học với.
Bà lười lắm:-s :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Tân: tao đọc hết roài, nói chung ý nghĩa cũng dc nhưng cách viết cứ cố tình gây khó hiểu+lồng sex vào một cách ngớ ngẩn 8-}:D
tao thấy truyện "Tôi muốn về nhà" và" Câu chuyện tình yêu" là còn chấp nhận dc nhất8-}
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:( ko ai nghe Album KHánh Linh à :(

Đang nghe trên nhacso.net
Nhưng thấy album "Như cánh vạc bay" của Hồng Nhung nên lại nghe trước:D
 
:-? Link bên nhạc số nghe tởm bỏ xừ :D Đi kiếm đĩa mà nghe em ạ :D
:-? Đùa >:)
:)) Đang nghe điều hoang đường nhất :)) Vừa yêu vừa hận vừa thương 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đương nhiên:))
Nghe ở đây là nghe thử
Hay thì đi mua đĩa chớ;;)
 
;;) Nghe đến Khánh Linh là còn phải chờ nghe thử sao ;;)
:D
He he, đứa nào chuyển gu với anh đê :D
Nhạc đỏ muôn nắm :D

Khi chia tay anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên
Biển ồn ào, em lại dịu êm
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố,
anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
Anh vẫn thấy đời không lẻ loi biển một bên và em một bên Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên,
cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người
Anh đứng gác trời khuya đảo vắng
biển một bên và em một bên Cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa
không có em yêu anh chỉ còn với cỏ
Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên
Biển một bên và em một bên ....
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh bình lại lam sao rồi :(
chiều nay dc nghe điện thoại vip gọi ;;)

hôm nay chít mệt với cái visa
điền form ngu chưa từng thấy :))
 
đã điền rùi ah:eek:
Sao bảo đợi tao về hỏi bố đã;;):D
Điền sai thid hết đi ở nhà phè phỡn với anh em:))
------------------
Gớm đang ngồi dịch tài liệu cho bố:D
Ngồi từ 3 h muh mới dịch được có 2 câu8-}
cái gì muh toàn thi pháp của ko gian hẹp với lại hạn chế nội dung từ ngữ 8-}
Kiẻu này muốn kiếm 200k cũng mửa mặt-}:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ăn bún chả ở nhà thằng Tùng về :)) mệt quá :(( hôm nay là 1 ngày đen , bugi hỏng thay mất 45k , bơm xăng cho xe hết 45k :)) tiền hôm nay tiêu hơi hoang :)) NÓng quá , ngồi quạt chả xong giờ người hôi rình :D
Nguyên
 
đây là con ze hay thằng chồng mình :-?
3h 2 câu:eek:
đùa anh em à
thía tao 3h 1/2 câu à =)) :))
 
Phạm Hoàng Miên đã viết:
Oài mày đọc truyện ngắn 8X ah???:eek:
Được ko??thấy chúng nó bảo chán lắm
Tranh thủ mấy hum bị rối loạn tiêu hóa phải nằm một chỗ tao đã nghiến hết quyển Túp lều của bác Tôm:D Đúng là phi thường8-}
ko có quyển này, nhưng mà nhớ nhất 1 câu trong ấy "em xinh ko, em xinh nhỉ, em hơi bị xinh đấy"
 
anh bình lại lam sao rồi
chiều nay dc nghe điện thoại vip gọi

hôm nay chít mệt với cái visa
điền form ngu chưa từng thấy
:)) Vip Vọt gì :))
:-< Nhớ những gì anh nói nghe chưa b-)
 
Hồ Lê Vi Ngân đã viết:
đây là con ze hay thằng chồng mình :-?
3h 2 câu:eek:
đùa anh em à
thía tao 3h 1/2 câu à =)) :))
Thấy chứ Nguyên to đùng ở dưới không ?? :))
Hôm nay không có xe , như thằng què cụt ý :(( mà đằng nào thì hôm qua sút ngón út vào cái cột nhà , bi h sưng vù không đi nổi => cũng như thằng què rồi :))
 
ở nhà chán wa' đi mất:(
người ngợm mốc meo lên hết rùi:(
thế này mà mấy hôm nữa đầu tư vụ Sử, Địa chắc mình.....làm mắm là vừa:))
có ai đi chơi đâu ko? cho em đi với:(:((
 
bọn mày ơi
@@@@@@@@@@@@@@@@
HB thông báo là nghỉ hề học thêm lớp lý luận rồi nhé :x
đứa nào đọc dc thông tin này thì nhớ báo cho những đứa còn lại nhé :x
nhất là mấy con tổ trưởng ý :d
@@@@@@@@@@@@@@@@

thế thôi @ tao hết nhiệm vụ |-)
hôm nay goị đến nhà h giọng vãi hay :))
 
ôi trời =((
không có lớp học thêm của thầy thì con biết lấy đâu ra lý do để.......biến mất khỏi gia đình 4 tiếng chiều T3 hàng tuần đây:(:((
biết đi đâu về đâu:(
cho con đi học cơ :((8-}
 
ôi dời có thế mà cũng kêu gào
thì mày vẫn cứ bảo đi học thêm mấy buổi cho thầy mang tiếng chăm chỉ cũng dc mà :))
đi ra ngoài cho đỡ mốc meo :(
tao cũng mốc hết cả người :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên