Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
nói chuyện chơi bời cái ek jì, chẳng qua là chiếu quá cứng và có người ngáy quá to nên ko ngủ nổi:(
 
4h sáng dậy (ý tao là tao chính thức ngồi dậy, đứng dậy và đi ra khỏi nhà sàn) đánh răng rửa mặt :)) rồi chả hiểu làm kí rì ... lang thang lang thang :)) rồi sau đó chỉ nhớ là đi mua cơm lam ăn :))

Nhớ mấy lần gặp vợ iu :x ngay chân cầu thang, lúc thì mới gội xong, lúc thì j` j` đó :)) :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Vợ mày là ai huh My???;;)
Nghe cái kiểu nói của mày thì hình như khác giới;;)
Ở Mai Châucó mỗi món cơm lam ok, món cá giả gà thì chán chẳng muốn chê nữa8-}
 
Vui quá nhỉ :p
Chả bù mình 3 năm không đi tham quan với lớp được 1 lần :))
 
Ah >_< nếu ấy nằm ở cái chỗ gần khung cửi dệt thì >_< sơ ri ạ :D

slytherin-ecomotion.gif
 
Đau lắm đấy My ah. X(
Thôi, bỏ qua cho ấy vì đã có công rước con bé ế chồng lớp tớ về làm vợ. :))

__________________
keke3.jpg
 
:)) Ái tình nó có chừa 1 ai :)) dù tớ phải li dị con vợ 6 để cưới nó về tớ cũng phải làm :))

Tối mò mò ... ko cố ý khi dẫm :D ấy bỏ qua tớ mừng lắm :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Đau đớn của tớ làm sao sánh dc nỗi vui mừng khi gả bán dc Híu :))

Bs, sau chuyến đi tớ đã học dc 1 bài học lớn: noob đôi khi k fai noob, nhất là noob lớp Văn. :))
 
:)) n00b :))

Tớ chỉ e từ nay phải lo giữ con vợ :)), theo kinh nghiệm thì từ h trở đi kon vợ càng đắt hàng hơn thoai :)) chuẩn bị nhiều món để đổi vị cho nó đỡ đi ăn bờ ăn bụi nhẩy :D:D

slytherin-ecomotion.gif
 
Đi ngắm mặt trời từ lúc 4h sáng đẹp lắm:x

Nhìn trời sáng dần. Tất cả đều im ắng, chỉ có mỗi tiếng chim, tiếng suối chảy. Cỏ đẫm sương đêm. Lội xuống suối bằng chân trần, mát rượi, cảm nhận từng hòn sỏi thô ráp cùng những đám rêu mịn màng...:)>-

Lúc chụp ảnh ở ao bèo với Ze và Siu thì thôi rồi. Nắng hắt xuống ao lóng lánh. Chiếc cầu ao ngắn và đung đưa, gợn nước lăn tăn dưới chân cầu. Ngối ở cầu đá chụp ảnh, thả chân xuống nước, cây lá lòa xòa ngang mặt|-)

Ôi,tiếc là mình không có năng khiếu làm văn làm thơ.Nếu không chắc cũng phải cho ra vài tác phẩm để đời rồi:))

Ah, cả đom đóm đêm nữa. Như trong phim Hàn ý. Đi trong đêm tối, ếch nhái kêu râm ran. Không nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy lập lòe nhũng con đom đóm trên đầu. Ở thành phố chắc nằm mơ cũng chẳng ra cảnh này.

Ui, lâu lắm mạch văn chương của mình mới trở lại thế này :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Long Quân đã viết:
chết , đầu óc em đã đen tối đến mức đấy đâu
còn ông Huy Lê đấy là giáo sư về sinh học hay động vật học gì đấy
SỬ HỌC :)):)):))

Hic, hội lớp Văn đi vui thế, chả bù hè này mình phải ở nhà :(:)(:)((

Em gái Xíu, bồ Ze, bạn Miên, bạn Beo, không có quà gì à! HÚ HÚ HÚ HÚ
Rừng rú gọi bầy :)):)):)):))
 
4: có phải chữ ký đâu, quote bài anh đi... trò này rẻ mà...
keke3.jpg
Ảnh đẹp =D>
__________________
setsumi.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời !
Anh có biết đấy là đứa nào ko mà bảo ảnh đẹp
Có tìm hiểu gì về cách để ảnh trong chữ kí sang bên hội lười với hội cô đơn ở mấy trang trc có nói đấy .
Công nhận lần này đi với lớp văn vui thật , ngoài mỗi vụ nhà tắm với lửa trại .
 
:)) ờ :)) nếu ko kể cái vụ đang lau tóc đột nhiên thấy bạn Hiếu :)) suýt giật mình :)) may lúc đấy tự chủ đc ko thì ....... :))

Tunnie gà hơn e :)) phải sửa bài viết :))

Thực ra mất có mấy giây để cho thêm ảnh thui mà :D copy và paste :))

slytherin-ecomotion.gif
 
Ờ tại thỉnh thoảng quên :p
Hiếu: biết mới đẹp chứ ko biết đã bảo ảnh xấu thế rồi :))
__________________
setsumi.jpg
 
thì ra là thế , chán thật
Nhưng rõ ràng là ko đẹp bằng ảnh Titanic với ảnh ngủ của em
My có giữ ảnh Titanic ko ý nhờ ?
@ My : thế nếu ko tự chủ thì sao ?
 
con beo với con sin ze đi đâu thế :-/
ko rủ bạn đi với :((
bọn mất dạy:(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên