Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hehe
hôm nay đến trường làm khán giả cổ vũ 4, My, Phanh phỏng vấn Miss Ams:D
thế mà ai cũng hỏi mình đi thi ah`:D8-}
ngại thế chứ8-} em mà đi thi, thấy hổ thẹn với ông bà, cha mẹ lắm:D:))
dc nhất là vụ bừa phứa hôm nay:))
ôi, ảnh HQ8-}:*
@4,Phanh,My,Thu: ảnh đẹp chúng mày nhỉ:D
 
Mai cho a xem ảnh với nhé,nghe em My kể có nhiều kiểu độc lắm.
 
Cũng chưa gọi là độc lắm nhưng cũng đẹp
Chờ đợi chính vào ngày mai :))
 
@ a Binh : ava la a Long SEX a????

mấy hôm làm ngày hội anh tài ==> mệt wa!
 
Ảnh đẹp đấy chứ sao bảo bt? :))
Bình: ava mày thường thôi, chờ tao để cái ava khác hay hơn nhiều ;))
 
ava anh bình là ai thía :D

chán chuyện

mãi hôm nay mới vào topic lớp mình mà tháy trang chả lên dc mấy nhỉ :))
mình ko bị lạc hậu mấy


mấy hôm nay ủ dột quá
đến lớp nhìn thấy bọn mày còn vúi tý
về nhà như đưa đám
sống mà chẳng còn tý sức sống nào
vật vờ như con ma :))
hy vọng mọi thứ sẽ qua :D
 
Hôm nay ngồi họp quốc hội cũng tâm trạng lắm, nhìn mặt con ngọc như cái bị, mặt tao như mất cắp :)) sống đến thế thì cũng... nhưng sau khi tao ngốn alpenliebe vào mồm thì lại toe toe toét toét :)) đời lại = cái đinh, mọi ng = cái tăm, lo vui cái thân đã :D

Nhưng hôm nay họp quốc hội đúng là đen... ôm suốt /:)

slytherin-ecomotion.gif
 
Hô hô :D ;;) Ava của tao đẹp mà :D Hôm trước có cái ảnh sex ngồi trong lớp còn hay hơn :D
Mai thay :D
:))
Tạm biệt :((
 
Thx rất nhìu về cái bánh gato...:D
Lúc các em tg thì bọn nó ngại ko thg lào ra nhg rốt cuộc cái bánh cũng đc giải quyết ở nhà Tú Linh ...
 
:(( Tao ko biết mùi vị nó như thế nào đấy :((
Tủi thân wa' :((
Làm trưa nay tao mất tiền mua bánh cho đỡ tủi thân :D
Béo :D

He he, Ava của anh ngày hôm nay 16.5.2006

DSC03821.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bọn mày mặt zay` vưa` thui
vao` đây câu bài a`
hôm nay thây' cai' bánh to wa'
 
Chị Beo phởn bởi vì Ze ko hắt xì muh là đang thất tình em ah:))
Thực ra thì hum đấy mọi người thi uống nước mía và sặc tùm lum 8-}
 
:(( Tao phải bê cái bánh rõ lâu mà cuối cùng chúng nó lại cất đi ko cho tao miếng nào :((
 
hôm đấy thi uống nước mía==> mình cười mà như khóc ==> vô đối!:))

mệt mỏi wa !!!!!!!! đc cái các thi sinh ra sức mua chuộc ==> :)) mừng
 
thằng bình đểu cáng
bình là thằng đểu cáng
phản bạn phản bè các em ạ
đừng tin nó zi` cả nha
cẩn thận bị nó lừa
nó là thằng đểu cáng
chơi dota làm tanks mà toàn chạy trước
 
eo ôi cái mặt con ze trông như khóc tôi nghiệp thế :))
cám ơn các e lớp văn vì cái bánh cũng như những kỷ niệm trong những ngày wa 2 lớp đã có với nhau :):):):D:D rất tiếc là chiều hôm nay các e ko đi kịp vì vội wa' ,hẹn các e hôm khác 2 lớp đi thác loan nhé
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên