Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
:)) Điểm chất lượng thì :p Theo kiểu :p Thik chấm thì chấm :))
:p
:x Đùa :x
Đang post bài thì đọc được bài em Thu --> :p
:))
:x
:-? 4 thì phải 4 điểm chất lượng mới phải chứ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:)) Điểm chất lượng thì :p Theo kiểu :p Thik chấm thì chấm :))
:p
:x Đùa :x
Đang post bài thì đọc được bài em Thu --> :p
:))
:x
:-? 4 thì phải 4 điểm chất lượng mới phải chứ :p

hơ, thế làm thế nào để được -10 hả anh :-s :-s b-) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì đơn giản :p
Câu bài hoặc nhờ mod (Trên 50 điểm chất lượng) trừ :p Thế là xong :p Ai tiếc gì đâu :p
 
E đc a Đỗ Việt + cho 2 điểm thì fải :)) mà bài viết của e chắc là do a Foy để ý :)) cũng k hiểu là thể loại j` :))

A Mai Tỉ Tỉ vẫn 10 tròn trịa kìa :))

E đầy bài chất lượng nhưng lại post ở những topic k đâu :((
 
xời, điểm chất lượng cao có được tiền đâu, phù phiếm :D (ấy, đừng vì câu nói này mà trừ điểm của em nhé, amen :) )
bọn mày ui, hôm nay thay Kĩ Nông, vãi khiếp, thà học Thủy còn hơn, đây còn bày đặt học cách 1 với chả cách 2, rõ nhọc :(, mà có cái thể loại nào mà ko cho học sinh biết tên ko hả giời? hay tại xí wa' ko dám nói :D
 
Bà Kĩ nông mới là bà nào thế hả?dám cấm các e xuống tập giao lưu à?
(Lần sau cô cứ cấm tiếp cô nhé -->thà Huy ko gặp còn hơn gặp trong hoàn cảnh ấy,ai lại tay trong tay mới đau chứ!):((

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Huy ơi đời phù du
Em đã xin phép anh từ đầu rồi mà :p

May wa' các em không bắt mình quay quay nữa
E My dậy mình vài bước mà chả tiép thu được cái gì :))
Thông cảm cho anh nhe cái đấy khó we', anh không quẩy được như em :p
Em đi đầu trong thời trang :((, ấn tượng ban đầu :p, làm thế nào bây giờ :(
 
thế anh zai ko ủng hộ em gái đi tìm hạnh phúc mới ah`:D:x :) 0:)
diễn đồ Hàn đi có một mình , kể cũng hơi tiếc, he;;) :x :* ;;) :>
cn nè chạy thử chương trình roài, lo.... lắng và.... hồi ....hộp:-s :-? :)) :x ;;) :)>-
 
Lê Thu Phương đã viết:
xời, điểm chất lượng cao có được tiền đâu, phù phiếm :D (ấy, đừng vì câu nói này mà trừ điểm của em nhé, amen :) )
bọn mày ui, hôm nay thay Kĩ Nông, vãi khiếp, thà học Thủy còn hơn, đây còn bày đặt học cách 1 với chả cách 2, rõ nhọc :(, mà có cái thể loại nào mà ko cho học sinh biết tên ko hả giời? hay tại xí wa' ko dám nói :D

Tình hình là mình thuộc dân tôc thiểu số roài.Ko biết j về vụ đổi giáo viên cả.mà thời khóa biểu mới cũng ko có.Hix:(


Mọi ng ơi ngày kia rồi đấy!Cố lên!(dù Beo chả giúp j mấy cho mọi ng)
 
thế anh zai ko ủng hộ em gái đi tìm hạnh phúc mới ah`
diễn đồ Hàn đi có một mình , kể cũng hơi tiếc, he
cn nè chạy thử chương trình roài, lo.... lắng và.... hồi ....hộp
Thế à hay để anh làm 2 bộ :))
Thế chắc chết với Huy ;;)
mình đang đau đớn ở nhà 1 mình nè:(
Làm gì cũng bằng tay trái, hix không biết lo được vụ trò chơi với thời trang trong giao lưu nữa không biết :(
Giờ không biết nhờ ai :((
 
Có thứ để post rồi :x

Mắc kẹt trong toilet do khoá cửa bị đóng băng

Đang đi trên đường cao tốc, một người đàn ông đã phải dừng lại tại một toilet công cộng để “trả lời tiếng gọi của tự nhiên” nhưng anh đâu ngờ rằng tự nhiên sao lại khắc nghiệt đến vậy.


Khu toilet này nằm trên đường cao tốc A6, gần thị trấn Lichtenau của Bavaria (Đức) - nơi chứng kiến thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc trong suốt nhiều ngày qua. Nhẹ cả người vì đã “hoàn thành nghĩa vụ” nhưng tay lái mô tô nọ đã không thể mở cửa vì khoá đã bị đóng băng trong thời gian anh ở bên trong.

Cố gắng cạy cửa nhưng không thành, người đàn ông này đã phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ cho tới tận khi phòng toilet bên cạnh có người ghé thăm. May mắn thay, cảnh sát đã có mặt và giải cứu thành công sau.

Bao cao su trong túi quả hạch

Một phụ nữ Mỹ đã không khỏi bất ngờ khi mở hộp quả hạch và phát hiện trong đó có lẫn một chiếc bao cao su!!!


Chị Dian Geist, sinh sống tại vùng Rifle (Mỹ), đã mua một hộp quả hạch chưa bóc vỏ tại một siêu thị của Wal-Mart. Khi mở ra, chị và anh chồng Brian đã không thể nín được cười khi nhìn thấy một chiếc bao cao su có màu vàng trong đó.

Dian Geist kể lại: “Chiếc bao cao su đó còn mới và chưa hề sử dụng. Chúng tôi đã mang hộp quả hạch và chiếc bao cao su tới siêu thị để báo cáo”.

Karen Burk, phát ngôn viên của siêu thị Wal-Mart cho biết: “Có thể đối với nhiều người, đây là một câu chuyện cười nhưng với chúng tôi thì không. Rõ ràng, vấn đề an toàn thực phẩm cần phải được xem xét”.

Quản lý siêu thị Wal-Mart tại Rifle đã ghi lại hình ảnh hộp quả hạch, chiếc bao cao su và người khách hàng đã mua chúng trước khi gửi các bằng chứng tới cảnh sát để điều tra.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có thứ để post rồi :x

Mất 3,000 bảng Anh để đòi 40 xu tiền phạt

Chuyện có thật đã xảy ra tại vùng quê ở miền Tây nước Anh khi các quan chức địa phương tại đây đã phải mất một số tiền lớn lên tới 3,000 bảng Anh chỉ để đòi 40 xu tiền phạt.


Laura Trotman, sinh sống tại Stroud (Anh) đã bị phạt 40 xu vì tội không trả tiền đỗ xe ôtô đúng qui đinh. Nhưng khi cô đến văn phòng hành chính thì họ đã đóng cửa và Laura không thể hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt.

Vậy là các quan chức địa phương đã quyết định đưa cô ra toà. Tuy nhiên chánh án của Stroud đã không thể giải quyết được vụ việc vì các giấy tờ có liên quan chưa được hoàn thành. Và tổng số tiền mà hội đồng Stroud đã phải chỉ trả cho các công việc liên quan đến vụ xử phạt này ước tính đã lên tới con số… 3,000 bảng Anh.




Ăn trộm bị bắt vì… ngủ gật

Hai tên trộm xấu số tại Johor (Malaysia) đã bị bắt khi đang thực hiện một vụ trộm nhưng không thành chỉ vì.. ngủ gật!


Sau khi phá cửa thành công, hai tên trộm đã ăn lấy đi nhiều vàng bạc, châu báu và các vật dụng có giá trị khác. Tuy nhiên, cảm thấy bụng dạ đang đói mềm, chúng chưa vội đi ngay mà mở tủ lạnh nếm náp vài thứ.

Uống sạch một chai rượu vang và xơi hết vài chiếc bánh nướng, hai tên trộm đã lăn ra ghế băng ngủ say sưa cho đến tận khi chủ nhà về mà vẫn không hề hay biết. Ngay lập tức cảnh sát đã có mặt, lay chúng dậy và đưa về đồn.

Đức - Trẻ em được mặc bikini đến trường

Tất cả trẻ em tại một trường tiểu học tại Đức đã được phép diện những bộ đồ biniki rực rỡ tới trường thay vì các bộ đồng phục chỉ vì một lý do… điều hoà không hoạt động.


Quyết định này được ông hiệu trưởng trường Anne Frank tại Linden đưa ra sau khi hệ thống điều hoà bị tê liệt, làm cho nhiệt độ trong mỗi phòng học lên trên 30 độ mặc dù đã mở hết cửa. Nhà trường này vừa lắp đặt một hệ thống điều hoà treo tường đắt tiền nhưng ngay lập tức bị hỏng hóc mà không ai giải thích được nguyên nhân tại sao.

Ông Bruno Kraft cho biết: “Chúng tôi cho phép các em gái được bặc bikini và các em trai được mặc quần bơi để đảm bảo tiến độ học tập. Ngày đầu có nhiều em tỏ ra rất ngượng ngùng nhưng rồi cả trường đều mặc như vậy nên chúng cũng quen dần”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này thì chuyện vui :p

Truyền hình Kailaras (Ấn Độ) phát phim sex thay vì tin tức

Hàng triệu người xem truyền hình tại Kailaras, Ấn Độ đã bị sốc nặng khi kênh Indian channel DD-1 lại phát một bộ phim sex của Nga thay vì phát bản tin thời sự tiếng Anh buổi tối như thông lệ.


Những người dân Kailaras cho rằng nguyên nhân gây ra sự việc là do lỗi của các nhân viên kỹ thuật đài tiếp âm. Họ đã sử dụng các thiết bị của đài truyền hình để xem các bộ phim sex qua vệ tinh từ Nga. Hàng trăm người dân Kailaras đã bất bình đến nỗi họ đổ xô ra đường biểu tình yêu cầu các nhân viên kỹ thuật phải bị sa thải.

Tuy nhiên, đài truyền hình chưa đưa ra lời giải thích nào cho vụ việc này. Ông Man Singh Verma, giám đốc của đài cho biết: “Theo những thăm dò đầu tiên thì nguyên do có thể xuất phát từ việc lơ đễnh của các nhân viên kỹ thuật. Chúng tôi đang tiến hành điều tra và sẽ có những hình phạt thích đáng với những ai gây ra vụ việc này”.
 
bó tay :)) :)) :))

do có người góp ý nên sửa lại chữ kí và ava :D :D :D 8-} 8-} 8-}
 
Đã kết hôn 162 lần, vẫn muốn nữa

Một cụ già mang quốc tịch Bosina đã từng kết hôn 162 lần nhưng cụ cho như thế vẫn còn ít và mong muốn được làm chú rể thêm 100 lần nữa.


Cụ Nedeljko Ilincic năm nay đã 75 tuổi, sinh sống tại thành phố Milosevac, bắt đầu kết hôn từ năm 15 tuổi. Cho đến nay, đã có 162 người phụ nữ chấp thuận làm vợ cụ nhưng Nedeljko Ilincic mới chỉ có 14 người con.

Cụ Nedeljko Ilincic cho biết: “Mỗi cuộc hôn nhân có độ dài khác nhau, vài năm hoặc cũng có khi chỉ một tuần và lý do chia tay cũng khác nhau. Nhưng hiện tại tôi vẫn đang độc thân và là một người đàn ông khoẻ mạnh. Lúc này, đã có hai người mà tôi có thể chọn lựa là bà Janja và Dragica, họ đều là người Bosina nhưng tôi chưa quyết định vì nghe nói người vợ cũ Petra đang muốn chúng tôi quay lại với nhau”.

Nedeljko Ilincic hi vọng sẽ được làm chú rể thêm 100 lần nữa và đến lúc ấy thì ước mơ được ghi danh của cụ vào sách kỷ lục thế giới Guinness sẽ trở thành hiện thực.


--------------
Đọc xong cái này tự nhiên muốn phá kỉ lục :p :))
---------------

Bức ảnh "Nụ hôn trong ngày chiến thắng" đã được tạc tượng
Nhân dịp 60 năm ngày bức ảnh nổi tiếng "KISS IN V-J DAY” ra đời, bà Edith Shain, nữ y tá trong tấm ảnh, đã cho ra mắt bức điêu khắc mô phỏng nụ hôn lịch sử này nhưng với cái tên mới là “Đầu hàng vô điều kiện”.


Bức điêu khắc “Unconditional Surrender” (“Đầu hàng vô điều kiện”) được hoàn thành theo đơn đặt hàng của bà Shain và do nhà thiết kế J. Seward Johnson thiết kế.


Bức ảnh "kiss in V-day"
nuyta12.jpg

Bức tượng "Unconditional Surrender"
nuyta13.jpg



Nó được ra mắt công chúng vào ngày 11/8, tức là chỉ 3 ngày trước khi kỷ niệm 60 năm KISS IN V-DAY ra đời, và đặt ngay chính tại quảng trườngTime Square – nơi nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstadt của tạp chí LIFE đã “chớp” được nụ hôn lịch sử này.

“Unconditional Surrender” có trọng lượng là 8 tạ và hoàn toàn được làm bằng thạch cao. Ông Johnson cho biết: “Trong vòng 4 tháng thiết kế, tôi đã cố gắng hết sức để đắp bức tượng sao cho giống với nguyên bản nhất. Và một điều quan trọng nữa là phải làm sao lột tả được phần hồn của bức ảnh đó”.

“Đầu hàng vô điều kiện” sẽ được trưng bày tại quảng trường Time cho đến hết ngày 15/8 và sau đó sẽ được trao tặng cho bảo tàng mỹ thuật New York.
-============
Vợ ơi ;;) Thử ko :p :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên