Hãy nhìn chúng tôi: Đẳng cấp PRO_Đẳng cấp dân Văn!!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
khổ thân chú Nguyên hum nay lên net suốt mà chẳng có ai lên cùng :D
 
Sao lại thế, có con My mà, nó vừa chat với em Nguyên em Tô 2 em lớp 10Văn, bạn Nhót ;;), 1 em lớp địa.

Nó vừa onl là cả lũ nhảy vào chat như châu chấu - an ủi cho vụ treo acc thì phải, tội nghiệp.
 
:)) oh!!! lâu lém mới thấy anh MANH nhìn ! :D bisbis

@ Tôe: seo hôm wa onl h chiều mà chị ko bit :(( bực we--> ! ngày đen đủi--> từ lúc bị cô KIM ANH nói về nhà bị bố mẹ sỉ nhục + cả nhà hắt hủi=> chán we!
 
ăc ăc con Ze kie anh bảo có muốn sống đỡ khổ hơn ko? tốt nhất là em đè chết badf KA đê
 
thằng con ghet' mình ghê quá, sợ thật đấy, giận khiếp thật
cái mặt mình đáng ghét hay sao ý mà người ta ko dỗi giận thì cũng chọc tức:((
Vanh đã biết thế nào là KA:))
mà Lý 2 0306 hình như cũng học anh cô Liên hả, vui nhở?
 
ủa chị cũng biết cái mặt mình đáng ghét sao?? :))
hay đấy
hôm nào em lượn qua nhòm :D
 
ặc
kệ em
liên quan j đến chị
chiều nay Ze và Xíu nhớ đến CVA đấy
 
Chiều nay đi chơi là chiều nay đi Chu.

Đến mua ủng hộ chúng nó, không lại nói bạn bè lâu năm mà bạc bẽo vô tình, chắc con ngọc phóng xe qua đón :x
 
Điên hả em, ngọc là huyền ngọc :p chứ con minh ngọc thì nó là ze, gọi nó bằng ngọc làm gì cho dở hơi :))

Dễ đến ăn một bụng hạt dẻ + ngô + nước ngô quá, mình quen bên đó hơi nhìu, thế này thì đến vỡ nợ :((
 
Ai bảo anh là em yêu đời ?? vui gần chết , thiếu điều đặt vé máy bay để về :D thằng NAm cũng thế thôi :)) hôm nay dạ hội CVA à ?? hay quá nhỉ , tưởng sang đây có dạ hội gì , hóa ra đến Halloween cũng không làm :(( chán chả buồn chết :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên