::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thầy thái thì nhất lúc nào cũng cười toe toét
chữ thầy thì đẹp khủng khiếp luôn
 
em CHi câu bài hay vật
vào topic nào cũng chúc các bạn thi tốt
ko nên câu kiểu đó đâu [-x
 
Phan Minh Chi đã viết:
thầyThái thì tuyệt vời rùi,nhưng mà hói boi lớp chị còn trên cả tuyệt vời:))
Đừng tăng thêm nhục nhã cho chị... Hói lớp chị tệ hại lắm... học với ông ý buồn ngủ nhưng cố căng mắt ra mà vẫn... tâm hồn ngược cành cây... bởi vì ông ý mà cáu thì như con êk điên ấy, nói và chửi rõ thâm... suốt cả tiết luôn... thành ra đổi đc thầy Thái thì yêu lắm lắm ý :x
 
uh công nhận hói boi lớp chị mà chửi thì đến mấy con bán cá cung~ phải câm như hến.
 
oh! nhưng Hói Boy chửi chung chung --> cóa nói rõ ai đâu :)) ==> chắc do năm ngoái tao nghe nhìu wa h wen roài :))
 
Mấy ông lớp trên cứ bảo lớp Văn năm nay đanh đá thế! Nhưng có zoom vào lớp mới thấy tình thần chị em gái tụi tui là như thế nào. Tụi tui chỉ "làm khó" con trai thui! hehe (nhất là mấy anh càng nổi càng khổ!)
 
oài Chip ơi mày làm tao oải wa',mày nói thế # nào bảo lớp V mình thèm zai à,ko đc[-x ,tao đi tu rùi mày ơi,đừng níu kéo tao làm j`;) .
mà vận động mấy đứa lớp mìn lên HAO,có đứa tưởng tao lập topic lớp V mới sợ chứ!:))
 
Các chị khóa 0507 xôm ghê! Có j đâu mà ngại, "cùng hội cùng thuyền" cả mà! Câu thế chứ câu nữa cũng...okie! Thầy Thái ý à, thầy hay lắm! Chữ thầy còn hơn cả rồng bay phượng múa ý chứ! Mà lớp mình chúng nó chả mấy khi lướt net đâu mày ạ, ngại cung cấp thông tin nữa mừ. Mà Chi à, câu kiếc kiểu gì mà để Chip làm bài thi...khoai vật thế nè huhu
 
Chữ thày Thái công nhận thâm thúy , trừu tượng quá...
Mình đọc mà chả hiểu cấi rì, uyên thâm đến thế là cùng :(( :(( :((
=> chắc là mình chưa đủ trình độ để đọc đc tiếng Việt :| :| :|
 
Thầy Thái còn có chất giọng đặc trưng đầy mùi thuốc lá... nghe phê vật vã :mrgreen:
 
Ôi thầy Thái...:x

Van các e đổi chủ nhiệm cho bọn chị nhờ :((

Khốn khổ khốn nạn, toàn tìm cớ hỏi han chị để mà nói kháy chọc ngoáy vào nỗi đau của ng ta.

Học thơ nói về tình yêu, thầy yêu cầu phải trải niệm để có được những cảm nhận giúp cho bình giảng và phân tích trong khi đó, thầy lại còn yêu cầu không được phép thực hành "yêu" như thế nói túm lại là không cho yêu đương j` cả. Thế này thì shit hết cả lũ :(( vừa muốn hiểu lại vừa không cho thực hành để mà hiểu.

Chả hiểu thầy có bị hâm hâm đơ đơ không, hay là lúc nào cũng hâm /:) hy vọng thầy mình k lướt net :(
 
Em ơi nói cho em biết, nhà thầy lắp mạng từ lâu lắm rồi, từ lúc VN chưa có ADSL cơ :mrgreen:
Các em có nhu cầu "trải nghiệm" thì phải lên xin với thầy chứ :D Mí lị nói như thế tức là các em chưa hiểu ý của thầy roài :P
 
Còn lâu ý :(

Bọn e mà mở mồm ra, y như rằng có luôn cả dàn mưa vào mặt chứ chơi àh :(

Nếu mà lên xin với thầy thì thà e rút guốc e chạy còn hơn là...

Thầy kinh thật đấy... Thôi k sao,học trò ai chả có lúc...

Ý của thầy là gì thì e ko rõ nữa, nhưng hôm nọ trả bài văn, viết về khổ thơ cuối của bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử ý, có bạn ghi là tình yêu cũng như một cảm giác (dựa theo Love is only a feeling của band nào k nhớ :)) ) thế mà thầy bảo là sai toét... bọn e chưa hiểu j` về tình yêu lắm... cho nên những gì bản thân từng biết thì nói hết cả ra thôi... thầy gạt phắt đi :( tội nghiệp bọn e ghê lắm.

Mà càng ngày càng ức chế thầy cơ, vào lớp chẳng được vui vẻ gì, suốt ngày mắng bọn e, nào là ko được cười vô duyên trong lớp (đọc thơ sai - sai thì bất giác cười - thầy bảo là vô duyên và kém văn hoá, trình độ học vấn cũng kém, thiếu văn minh)
Rồi còn câu "Áo em trắng quá nhìn không ra" một đứa bảo là nhờ có Viso trắng sáng mới, thế là thầy bảo đó là suy nghĩ thấp kém, rồi là vô duyên, bảo là cứ như thế thì rất nguy hiểm, nào là xã hội này chúng ta sống theo lối sống của thú vật, vừa động chạm tự ái...
Học trò ai chẳng có lúc... thế là thầy giảng đạo lý suốt tiết luôn - chán chẳng buồn nói :(
 
Em ơi, thế chẳng nhẽ vì ko dám xin mà bọn em phải chịu thế à :-/
Ko xin được hay ko dám xin thì cứ lẳng lặng mà làm chứ :biggrin: Chứ giả sử mà bọn em có dám xin thì đến 99.99% là ko xin được mừ :))
 
[-x Anh Tâm lại bắt đầu xúi giục làm phản rồi đấy [-x
:) MY quá ... rồi đấy :) Nhìn mọi việc nhiều chiều hơn đi ;) :)
 
Hic hic hôm nay thầy Thái bất công quá đã hứa cộng điểm cho tổ em rùi thế mà thầy kô cộng. Hix hix mà điểm thi học kì còn tồi tệ nữa chứ má ơi chết con mất.
Văn ơi mọi người chuẩn bị tinh thần thi lại Lý chưa ? Chắc là MR Quyến trông + ra đề khổ rùi chị em ơi !
 
Em ơi, thế chẳng nhẽ vì ko dám xin mà bọn em phải chịu thế à
Ko xin được hay ko dám xin thì cứ lẳng lặng mà làm chứ Chứ giả sử mà bọn em có dám xin thì đến 99.99% là ko xin được mừ

Vớ vỉn, thế nào là làm phản chứ cái thèng ku mập nì
Anh Tâm lại bắt đầu xúi giục làm phản rồi đấy
Only quote, no post
 
Gạo chú phải nấu nó mới thành cơm chứ ;;)
Sao lại quote only thế kia :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên