Lớp nào chả thế, nhưng em nhìn xem, có những ng chẳng làm j` em mà em cứ gây thù chuốc oán, chị bênh 10Văn nên chị hơi khó chịu với em, đừng để mất hòa khí
Các em xem lại ở trên đi, chính các em là người gây chuyện trước, chị thấy các em 10văn hoàn toàn không làm j` với các em cả đâu, trước mắt bọn chị đang lo công việc của lớp, em có thái độ với ai, ko thích ai thì đi mà gặp ng đó mà nói, đừng làm đau mắt người khác.
Anyway, đến lớp hỏi Beo và Manh rồi xuống lớp các em càng nhanh càng tốt :x
Tình hình là dễ để sang năm quá. Mà nếu năm nay ko làm giao lưu thì sang năm bọn chị hết cơ hội để làm, vì chắc chắn HBoai lớp chị sẽ ko cho làm năm 12 đâu ( HBoai chết tiệt. Vì thế, nếu để kì 2 thì nguội lắm, lại ko thành công thì thể nào cũng để tiếng xấu đến muôn đời. Dù sao, mai chị em mình triển khai chiến dịch hỏi han mọi người. Năm ngoái bọn chị còn làm mấy thứ, chứ năm nay, coi bộ chán quá, toàn ngồi im xem nhà nhà người người thể hiện, có ko ghen tị cũng không được. (
2 lớp chuyên thuộc 2 khóa khác nhau cùng tổ chức giao lưu được hả,trước trường hay chỉ nội bộ thôi ???
Còn việc tham quan,hỏi lớp văn chút ,có cần phải xin phép trường ko ?
Hà oai,hôm trước định sang lớp văn chúc mừng sn ấy,nhưng hôm đó điểm tớ kém( nên buồn quá quên mất,sozy ấy lắm lắm.:x
Thăm quan thì nói với chủ nhiệm, chủ nhiệm lo từ A-Z, giao lưu từ trước cũng có nhiều mà, như ngày hội hóa học, ngày hội j` j` đó quên rồi, của 3 lớp chuyên
Nói chung ko phải hiếm, năm ngoái khối văn chuyên cũng làm giao lưu rồi, ko thành công nhưng cũng không phải là tệ hại chẳng qua hôm đó đúng trời trở lạnh, gió nó hơi bị to mới lị lạnh quá nên mọi người lên lớp nhiều thôi - nhưng vẫn có nhiều ng chăm chỉ đến xem
Tình hình học tập đang căng thẳng và phọt phẹt, Miss Kim Anh điên cuồng kiểm tra - xì trét lắm. Nhưng ko có nghĩ ko làm giao lưu, thứ tư này chị hỏi ý kiến beo với manh rồi chiều thông báo với em nhé
Rất tiếc là em cũng phải nói là chắc kô làm được giao lưu rùi vì đang trong giai đoạn kiểm tra rùi thi tùm lum mệt mỏi lém . Chắc phải đợi sang học kì 2 rùi buồn ghê cơ !