::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Okie thui em;)

Dễ mai ốm quá, mũi cứ sụt sịt, trán nóng nóng, đầu quay quay.

Nhưng ko ngủ đc vì ngủ cả chiều rồi :P
 
Chả bù với mình, hôm qua 10 h đã lên giường:)):)):))
 
Bạn Tùng ngoan dữ.Mình thì từ hồi học lớp 8 tới giờ thì đi ngủ sớm nhất là lúc 11h.(ngủ muộn ko phải vì học nhiều quá mà là chơi quá nhiều )
 
Ngoan cái giè mà ngoan? Biết ngày mai KT hóa, toán có bài mà anh đây vẫn bình yên đi ngủ thì ngoan cái nỗi gì?
 
oh.sao thấy ít các em lớp Văn vào đây thể nhỉ...đang cần giao lưu trước đây..Nghe nói thì hình như vào khoảng gần cuối tháng 10 , lớp chị và lớp em cùng đi tham quan đó..hic , chỉ đc đi 1 ngày nên thấy hơi chán..ko hiểu thầy Thái đã nói chuyện này với các em chưa ?
 
các iem chẳng đứa nào chăm ngủ bằng mình==> ngày nào cũng 9h đi ngủ!!!!!!:)) đến lớp lại ngủ--> đi học thêm cũng ngủ!:))
 
Chị My ơi ! Chị em mình thì bít nhau mãi rùi bi giờ mới có dịp trò chuyện chị nhỉ ! Cho em y!m nhé ! Mà lớp em đâu có tình hình gì đâu hả chị, buồn lém. Mà hình như thầy Thái định cho lớp em đi thăm quan Lạng Sơn ( choáng kô ). Bao giờ lên lớp em chơi nhá !
@ Sơn : eo ơi giọng Linh Phương mà ngọt á hả Sơn ? Giọng bạn ấy chua lém ! Vẫn được gọi là Hơ nhí đấy !
 
các iem chẳng đứa nào chăm ngủ bằng mình==> ngày nào cũng 9h đi ngủ!!!!!! đến lớp lại ngủ--> đi học thêm cũng ngủ!
thảo nào ZE --> Zeus =)):))
 
Chị My ơi ! Chị em mình thì bít nhau mãi rùi bi giờ mới có dịp trò chuyện chị nhỉ ! Cho em y!m nhé ! Mà lớp em đâu có tình hình gì đâu hả chị, buồn lém. Mà hình như thầy Thái định cho lớp em đi thăm quan Lạng Sơn ( choáng kô ). Bao giờ lên lớp em chơi nhá !
@ Sơn : eo ơi giọng Linh Phương mà ngọt á hả Sơn ? Giọng bạn ấy chua lém ! Vẫn được gọi là Hơ nhí đấy !
:O Super babe :D :)) :P
 
thằng NHÓT ko đc sỉ nhục bạn!!!!

e Linh Phương giọng công nhận chua thật--> eo éo nhức đầu :P à lớp Văn cóa e nào vào danh sách ứng cử ĐOÀN ko?
 
@ Hà : nhắn hộ với Phương là nhẹ tay với người iu Sơn thui, chết cha rồi :|
 
a` hình như thầy em bảo tháng 11 khối Văn giao lưu trc' trường hay sao ý,các chị(or anh )định làm j` chưa có j` làm chung với lớp em nhé.
Lớp em đinh đi tham wan Lạng Sơn,nhưng đang định bảo thầy Thái đổi sang đi Tam đảo,nếu được đi chung với lớp anh chị thì vui nhỉ!
 
em iu ơi
lớp chị cũng chung hoàn cảnh với lớp em chỉ có mỗi anh Hói boy mà thôi :D

uhm !hôm nọ bọn chị lên lớp em hỏi thì tháy các bạn lớp em bảo là làm giao luư đan mạch với các bạn khối anh và không có ý định tham gia giao lưu khối văn cơ mà.Nếu có ý định thì chị em ta bắt tay hợp tác cho vui cuẳ vui nhà :))

tham quan à :D
đi mới thầy thái thât là dễ thưong
thầy hùng lớp chị chả bao h đề cập đến chơi bời cả

"ĐỜI HỌC SINH QUAN TRỌNG CHỈ CÓ CHỮ HỌC MÀ THÔI "

ĐAU ĐÁU :((
 
Các em lớp văn 0508 hum này giao lưu Đan Mạch cũng có tiết mục chứ huh???:D
Là gì đấy????
Hum trước bọn chị ở lại xem duyệt muh chả thấy lớp Văn biểu diễn jif cả:(
 
các chị cho em vào đây câu nhờ 1 bài :D

Kaze ga yoseta kotoba ni
Oyoida kokoro
Kumo ga hakobu ashita ni
Hazunda koe
Tsuki ga yureru kagami ni
Furueta kokoro
Hoshi ga nagare koboreta
Yawarakai namida
Suteki da ne?
Futari te wo tori aruketa nara
Ikitai yo
Kimi no machi ie ude no naka
Sono mune
Karada azuke
Yoi ni magire
Yumemiru
Kaze wa tomari kotoba wa
Yasashii maboroshi
Kumo wa yabure ashita wa
Tooku no koe
Tsuki ga nijimu kagami wo
Nagareta kokoro
Hoshi ga yurete koboreta
Kakusenai namida
Suteki da ne?
Futari te wo tori aruketa nara
Ikitai yo
Kimi no machi ie ude no naka
Sono kao
Sotto furete
Asa ni tokeru
Yumemiru
 
Hiện tượng gì đây bạn Hoàng? Bó tay. Đến phục lăn!
Câu bài kiểu rất modern, như chỗ không người ấy:)):))
Mấy chị lớp Văn đã chịu khó vào đây rồi đấy à? :)):))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên