::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thanks all of you for everything you do for me. My classmates I luv u so muxxxx :*!
Hôm nay bùng tiết toán, đã bị ghi vào sổ đầu bài, chịu chung số phận với một loạt bạn khác. Có ai làm ơn chứng minh hộ tớ là tớ chỉ vào muộn... :p chứ ko bùng... nhớ :))!
 
He he, có Trê đây. Mai được nghỉ, sướng quá, quá sướng. Ze, mình đúng là học sinh lười.
 
ây dà
một phen hú vía
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chó ơi có chuyện gì thế? Tao vẫn ko hỉu... Thế là thế nào??????
 
Thanks all of you for everything you do for me. My classmates I luv u so muxxxx :*!
Hôm nay bùng tiết toán, đã bị ghi vào sổ đầu bài, chịu chung số phận với một loạt bạn khác. Có ai làm ơn chứng minh hộ tớ là tớ chỉ vào muộn... :p chứ ko bùng... nhớ :))!

Vào muộn cũng là do mày cố tình mà ra cả! :)):))
 
cho em nói 1 câu thôi : chị Hoa ơi chị del tất cả các bài về nội dung chg trình của khối minh trên topic 10, 11 hoặc có thể là 12 đi chị ạ . Thế này bọn nó biết hết :-< Em sẽ cóp vào máy em bài đấy và phổ biến cho bọn nó sau ;) Nhanh nhanh chị ơi, hạn chế đc số người đọc bài càng nhiều càng tốt ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hạn chế đc số người đọc bài càng nhiều càng tốt
;;) Hạn chế thế nào được, tiếng lành đồn xa .. bọn lớp anh cop hết vào máy rồi >:)
 
Hi` .. fairplay thì vẫn fairplay .. nhưng hình như bạn Hoa post lên cho mọi người đọc mà ... ai cấm tham khảo đâu em :D
Mà thực chất lớp nào làm lớp ấy, chẳng bắt chước được gì nhau đâu .. biết cả trường cười cho vào mặt í chứ :p
 
Hô, đã xúc tiến rồi cơ ah? Cho Trê tham gia với !!!!!!!!!!
 
Thực tế thì thế này!
có những trường hợp như sau xảy ra:
1. Tao thấy nếu các lớp biết kế hoạch làm việc của mình thì cũng chả sao!
Biết mình làm gì chứ có biếtlà làm như thế nào đâu?
có lời này: Có 2 cách để thành công là hoặc làm tốt hơn người khác hoặc làm khác người ta. Mà cứ cho là chúng nó biết tiết mục lớp ta thì lại đồn lên là chúng ta thay đổi rồi. Ma biết đâu đấy cho chúng nó lần. Nếu tham gia cuộc thi mà chỉ chăm chăm chỉ đi thám thính xem lớp khác làm gì rồi về lớp đối phó thì tiết mục của mình không bao h tốt được và cũng là chỉ chạy theo người khác!
dẫn đến vấn đề thứ 2
2. Nếu bất ngờ lúc biểu diễn mình phát hiện ra có một khối có tiết mục giống của mình ( ngẫu nhiên hay cố tình) thì làm sao? Thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần cho nhau là chả sao cả. Có thể tiết mục trùng nhau nhưng quan trọng là đứa nào làm tốt hơn đứa nào. Thế thôi. Ngay kể cả chỉ cần một tiết mục đơn giản, không cần nhiều người tham gia nhưng hay, chất lượng và thuyết phục người xem thì cũng giá trị gấp n lần tiết mục khác rồi.
Chốt lại : Quan trọng nhất là chất lượng của tiết mục. Tốt hay không tốt. Việc bảo mật công nhận cũng là quan trọng nhưng cũng không phải là quá cần thiết. Vì mình đã bàn với ban nội dung của BTC cuộc thi là có thể sẽ có một buổi tổng duyệt và cũng nghĩ tới vaans đề bảo mật cho các khối nhưng xét cho cùng thì cũng không quá quan trọng.
Dù sao cũng xin lỗi mọi người. Nếu mọi người thấy bất lợi cho khối ta.
U mô ô
 
CỤ Trê điên bơi lội lung tung thế lại bị dụ khỉ cho lên chảo bây giờ
đúng là đồ trẻ con!

Ta, nhân danh hòa bình và công lý, sẽ dạy cho ngươi một bài học.
 
Thôi xin bác Trê và bác Chó đừng cãi nhau nữa cho con nhờ. Hai bác cũng chẳng hơn nhau là mấy đâu mà khích đểu nhau(à, hình như chó Nhật thì có giá hơn là cá trê thì phải:))
 
Con My lên spam kinh quá ! Uầy, đi chơi đây, có bạn nào muốn đi cùng ko ?
 
bọn mày ơi, sắp làm cái kia rồi nhỉ? chắc đang chuẩn bị rồi hả? cố lên bọn mày nhá! hi``, thông cảm, tao chẳng biết nói j cả. mà cái trươg dở này. lúc tao ở nhà chán chê thì dek thấy hoạt động j vui vui. đến khi tao vừa đi, thì lại nảy ra cái most wanted class này. bất công vật vã :((

bọn mày ơi, hình như tao bị dị ứng thuốc hay sao ấy. ở nhà tao chưa uống thuốc ấy bao h, mấy hôm cuối ở nhà bận quá nên rồi qua đây mới lại uống. mấy hôm trc uống xong thì chỉ bị buồn nôn vs đau đầu thôi. tối qua, tao uống thuốc vô, rồi nôn ra hết. hixx, uống nc, xog lại nôn. rồi khó thở. mệt ơi là mệt. tự dưng thấy sợ sợ. rồi nằm, rồi ngủ lúc nào ko biết. 1.50am (8.50am bên bọn mày) tỉnh dậy (chắc do tớ chưa đánh răng trc khi đi ngủ hí hí). bi h thì tao nằm mãi chằng ngủ đc :( ng` tao bị mẩn hết lên. hixx lần đầu tiên tao bị dị ứng trong đời :((

thôi bye bọn mày nhá :-h
see u :x
các bạn tớ cố lên nhá, làm cái most wanted class hay ho vào, chụp nhiều ảnh vào, rồi up lên tớ coi
 
Thương mày quá Huyền ạ!
@Trê: mày bị con My nó xẻ thịt chưa? Thành thật xin lỗi mày vì tao đã vô tình khơi nguồn cơn tức giận trong nó để rồi mày và con Thi Vân bị lãnh chịu hậu quả. So zi
 
Sau đây là buổi tường thuật gián tiếp vụ họp phụ huynh:
Tình hình là rất tình hình
toi và đchí Trê khôg được nghe cụ thể nhưng mà nghe mẹ tôi kể lại thì thày khẳng định với cả lơp phụ huynh là lớp ta chưa có hieenj tượng yêu đương :))
bó tay

Thấy lớp Lý 2 có vẻ rất căng. họp 1 tiếng lận. Xong tháy phụ huynh lớp đấy ra hút thuốc tập thể! :|

R u alive?????


Chán quá! :((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên