::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Uh đúng rùi chị Á hậu 2 đúng kô? Hay là á hậu 1 ý nhớ tao cũng ko nhớ nhưng mà xinh :x! Vẫn chưa đc xem trọn vẹn MW tức thế!
Hoa àh, mày có bít là mày mà có đem bài xuống thì cô cũng có ở đấy đâu! Bít đứa nào nộp trước đứa nào nộp sau. Mày dẫm lên chân Minh Anh, nó tức là phải!
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Uh đúng rùi chị Á hậu 2 đúng kô? Hay là á hậu 1 ý nhớ tao cũng ko nhớ nhưng mà xinh :x! Vẫn chưa đc xem trọn vẹn MW tức thế!
Rumani là Á hậu 1b-)
 
Hoa àh, mày có bít là mày mà có đem bài xuống thì cô cũng có ở đấy đâu! Bít đứa nào nộp trước đứa nào nộp sau. Mày dẫm lên chân Minh Anh, nó tức là phải!

* Tao chả dẫm lên chân đứa nào! nếu thế thì nửa lớp 11 Văn hôm đấy dẫm chân lên con Mía!
1, Lúc đó tâm lý muốn nộp bài nhanh--> nên sẽ không có đứa nào kiên nhẫn ngồi chờ con Mía!
2, Cô không có ở đấy ---> tao còn định vào nộp thẳng cho cô, nhưng rồi thấy nhiều GV trong phòng, tao tới lớp Nga nộp, nhờ mấy đứa bạn nộp! Mày không nghĩ cô sẽ nhìn theo thứ tự sắp xếp à????
3, Nếu có đứa nào nghĩ tao tranh việc con Mía thì hy vọng bọn nó sẽ nhìn ra công việc mỗi đứa phụ trách sẽ có kết quả như thế nào!
 
ờ, tao thấy con Hoa nó chẳng làm j sai cả, tâm lý đứa nào lúc đấy chả mún nộp sớm, có j đâu mà con Mía phải cáu găt [-(, đợi nó làm xong bài roài đi nộp chắc cả lớp bị trừ 2 điểm mất
mà về việc đấy, tao đã nói nhìu lần roài, có j mà phân ra việc j chỉ có lớp trưởng đc làm với việc chỉ có bí thư đc làm, bạn bè cùng lớp, việc lớp là việc chung, việc đek j mà con Mía phải có thái độ tranh giành như thế, sợ ai cướp mất chức chắc (có mà thèm vào ý :p ), bỏ ngay thái độ đấy đi, khó chịu bỏ mie X(
 
Ờ thì nói chung đấy là chuyện con Mía tao không bít gì hết! đừng có mắng tao tội nghiệp!
Trố ơi, chữ kí chuôi!
 
Ờ thôi, con Mía nó cũng xin lỗi Jado rồi còn jì! Ko sao ko sao! Hôm đấy nó dở hơi nên cáu gắt nhặng lên!
Cám có chửi Mía cũng có ol đâu! Nói thẳng với nó ý! Mỗi dẫm vào chân thôi mà cũng! Nó thụi cả khuỷu tay vào hông em có làm sao đâu!
 
Ơ Chip ko hỉu Ji Eun nói dẫm vào chân là thế nào à :))! Dân chuyên văn mà sao kô suy nghĩ hình ảnh một tí!
 
Các bạn toàn nói về cái gì làm tớ chẳng hỉu gì hết àh? >"<
__________________

con này tao vẫn biết là không thông minh bằng chị bằng em rùi :| :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ánh là gì? Ánh là... (con Chó Nhật nói nốt đi, hôm nay nó đang bị nhiễm!)
 
Ánh là gì??? Ánh là một cô bé rễ xương.
Cám là gì??? Cám là một đồ ăn ưa thik của các bạn của nhà nông
nhưng tới với 11 Văn, Cám là một : là con cả của dòng họ nhà Đú, con gái của Trê Đú! Cám là: chồng iu của bé Chíp hôi. Vậy Cám thuộc .... gì????
Xin chị Cám cho ý kiến chỉ đạo ạ!

Kính thưa các bạn, chắc các bạn đã biết lớp ta có một tiết mục nhảy cổ điển??? nhưng thiếu Nam. Vì vậy hôm nay tôi và đồng chí Mía đã sang lớp Lý 2 để nói chuyện với đồng chí lớp trưởng lớp đó về vụ việc này! chúng ta sẽ trân trọng mời khoảng 4 anh lớp Lý 2 ( tất nhiên,ko thể là chị được) để tạo dựng tiết mục này. HIện chưa có câu trả lời!
Chúng tôi ( Mía và tôi ) làm việc này là có một thành viên lý 2 đưa ra lời đề nghị giúp đỡ!
XIn các bạn cho ý kiến đóng góp! mọi thư từ xin gửi tới topic HNCT.... của box 05/08!
chân thành cảm ơn

happy mid autumn festival!
hẹn gặp lại các bạn trong tối nay!
 
Lại Hồ Nhật Hoa đã viết:
Ánh là gì??? Ánh là một cô bé rễ xương.
Cám là gì??? Cám là một đồ ăn ưa thik của các bạn của nhà nông
nhưng tới với 11 Văn, Cám là một : là con cả của dòng họ nhà Đú, con gái của Trê Đú! Cám là: chồng iu của bé Chíp hôi. Vậy Cám thuộc .... gì????
Xin chị Cám cho ý kiến chỉ đạo ạ!

Kính thưa các bạn, chắc các bạn đã biết lớp ta có một tiết mục nhảy cổ điển??? nhưng thiếu Nam. Vì vậy hôm nay tôi và đồng chí Mía đã sang lớp Lý 2 để nói chuyện với đồng chí lớp trưởng lớp đó về vụ việc này! chúng ta sẽ trân trọng mời khoảng 4 anh lớp Lý 2 ( tất nhiên,ko thể là chị được) để tạo dựng tiết mục này. HIện chưa có câu trả lời!
Chúng tôi ( Mía và tôi ) làm việc này là có một thành viên lý 2 đưa ra lời đề nghị giúp đỡ!
XIn các bạn cho ý kiến đóng góp! mọi thư từ xin gửi tới topic HNCT.... của box 05/08!
chân thành cảm ơn

happy mid autumn festival!
hẹn gặp lại các bạn trong tối nay!
Tao gợi ý là nhảy ôm cột mà.Có gì kô bít tao chỉ bảo cho >:)
 
Tao gợi ý là nhảy ôm cột mà.Có gì kô bít tao chỉ bảo cho

Thằng này cái chết đã được báo trước!
Mai là thứ 7 đúng kô nhỉ! chết luôn! GDCD, lý... má ơi :((

ú yềh, tối nay đây!
 
Uhm nói chung là tối qua vui thật! Tiếc cho những đứa nào kô tham gia.
Cin nói cái gì đấy múa cột là sao?
 
Ánh chụp với Eun kỉu nèo chưa nhỉ?
Oài! Sắp 500 bài roài! Cố lên! Săp được 2 sao roài! Thấy Ánh câu bài nhanh ko! :D:D
 
Đề nghị chị Ánh từ nay câu thì cũng đừng nói ý định ra nhé! không cá chạy hết đấy! Phải rả vờ ta đây đóng góp cho HAO nè, năng nổ nhiệt tình nè!
( như tao đây này :)) hớ hớ)
Hôm qua đúng là vui thật! rất là xúc đoọng nhé
mỗi tội trăng không đẹp lắm
chả bù cho hôm nay chị Hằng sáng bừng cả lên! :X
Nhật kí lớp em sẽ tóm tắt đầy đủ nhé!
hôm nay học lý thật là khủng!
nhưng cũng đoàn kết ra phết!
Nhân vật của ngày hôm nay là bạn Minh Thu! shock shock!!!!
các nhà nghiên cứu đưa ra những giả thiết về gen trội của bạn hôm nay như sau:
1, sự đột biến gen chỉ là nhầm tưởng, bạn í là genius thật!
2, sự đột biến gen xảy ra nhờ có tia laze học thêm gây ra sự rối loạn các cấu trúc ADN một cách có khoa học!
3, chẳng có sự đột biến gen nào hết, chỉ là một phút huy hoàng trong đêm trường im lặng!
đề nghị các truyên ra phân tích làm sáng tỏ vấn đề này và có văn bản trả lời cho độc giả có quan tâm !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên