::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hà hà
Đông Cô 46 hay hay
hay thật
Hoa phục Chíp vì tài tưởng tượng!
mà cái ava hay thế
ảnh lão mozart ở đâu ra thê??
lại nhớ tới một bạn....
@cả lũ, chúng mày spam nhiều quá topic chỉ còn 3 sao thôi này chán thế cơ chứ!
@ các em 10V: welcome to the Ams!
hờ hờ, lại nhớ lại hồi mới vào lớp!

Tin tức ngày 19/9/06
Tiết của Bố: thật là hạnh phúc bất ngờ khi thầy thương lần cuối với cả lớp, ri rời lịch kiểm tra Văn sang thứ 2! ú yề
thế là yên tâm đi xem ca nhạc tối thứ 6!
yêu thầy thế cơ chứ!
yêu lắm cơ í
thầy cứ thương chúng con như vậy thầy nhé!
hì hờ!

tiết của Đông Cô 46: cái này hay đây!
chuyện cổ tích của thời đại Hóa học:
Ngày xửa ngày xưa cho tới ngày nảy ngày năy, có một chàng trai tên là Nờ A và một cô gái tên là Xê Lờ. cả 2 người đều được coi là môn đăng hậu đối vì sống cùng trong một tầng lớp xã hội, tầng lớp(I), luôn bị coi là cái đáy của xã hội!
Khỏi phải nói tới sự thắm thiết trong tình cảm của đôi nam nữ tài sắc này. Người đời từ đó mới có câu ca:
Anh em như thể A- Lờ
Nhưng trên thế giới này, ko có gì là không thể thay đổi, chỉ có mỗi một thứ không thể thay đổi, đó là sự thay đổi!
có một kẻ luôn tìm cách để phá tan mối tình bền chặt của 2 con người! Hắn là Hai Ô- một kẻ đẹp trai, đặc biệt là có cái đầu 46 nổi tiếng trong giới giang hồ. Hai Ô nhờ có ông bố quyền chức, bà mẹ giàu có mà đã bao lần gây ra những việc trái với luân thường đạo lý, chia rẽ đôi lứa, hùa với bọn Phong thần để gây nạn cho dân! Nhưng không ai làm gì được hắn!
Bằng sự giàu có của mình, hắn thuê nhiều cô gái đẹp tới làm quen rồi quyến rũ anh chàng Nờ A. Bên cạnh đó, vẻ đẹp trai của y đã gây ra chút xao động trong trái tim Xê Lờ, vốn dành tình cảm cho chàng A. Tuy nhiên, chính tên Nờ A, vì mê gái đẹp, lại qua lời khik bác của Hai Ô, hắn đâm nghi ngờ người iu của chính mình. Chán ngán, Nờ A cũng dần dần tránh mặt Xê Lờ, không SMS, không Mess hay Mail. Lại nói về nàng Xê Lờ, tuy iu Nờ A thắm thiết nhưng vì thái độ lạnh như tủ lạnh của người iu, lại thêm sự săn đón của gã Sở Khanh Hai Ô mà nàng đã xiêu lòng, trở thành bạn gái của Hai Ô lúc nào không hay.
Và thế là cứ như thế, tình cảm nhạt nhoà, họ chia tay nhau trong một buổi chiều đông gió mùa rét buốt, không hối hận, không luyến tiếc và vương vấn!

Bài học rút ra là: không chơi với những đứa tên là Hai Ô. Đả đảo. Dù không tênlà Hai Ô, nhưng cũng phải cẩn thận với những tên có đầu 46! Cùng một giuộc cả, chỉ có cái mác thì khác nhau để lừa đảo con gái nhà lành!

Kết thúc bài học! Cảm ơn các bác đã dự thính!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc bài của chị chó Nhật xong ----> sốc tập 1.8-}
Dzớ dzẩn thế nào mò sang topic Ly2 04-07, bắt gặp chị chó lần nữa ----> sốc toàn tập.8-}
Buồn cười chết mất :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Spam là việc vô cùng bình thường, người người spam, nhà nhà spam tại sao mình lại ko? Điển hình là Ji Eun 2 sao rùi nhớ (ng đầu tiên của lớp mình ;;) )
Tao thay mặt Chip trả lời Chó Nhật là ảnh đấy chụp ở Nhà hát lớn, hôm sắp có buổi hoà tấu nhạc Mozart. Bọn tao đi mua len rùi đi lên Hilton chụp ảnh, và qua đấy chơi luôn!
Công nhận bài của Hoa bên topic L2 04-07 khiến tao sốc toàn tập.... Hơ hơ hơ, nghoẻo!
 
Thôi chị chó ơi, dọa trẻ con thế là đủ rồi :D, del mấy bài bên topic lớp người ta đeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
Ế ế! Ngoẻo chứ sao lại nghoẻo! :)) JiEun oai! :)) Bài của Hoa bên lớp L2 chưa đọc! Nhưng bài này two thumps up đấy! :> :> :>
 
Ho*ho* tinh` hinh` la thu 2 bon minh` kiem tra ma`, cac em ma` den' lieu thay` co' thu*o*ng bon minh` lan` nua~ ko nhi?????? Con nam mo^ a di da` phat.......
 
Bọn em có lên thì lên giờ ra chơi chị ạ -> nam mô a di đà Phật có vẻ cũng ko ích gì đâu... Dù sao các chị làm bài tốt nhé, để đến lúc bọn em lên đấy được nhìn thấy những khuôn mặt tươi cười vui vẻ, chứ ko thì bọn em ko dám lên đâu!
 
Nguyễn Phương Hoa đã viết:
Thứ 2 tuần sau bọn em đến trường học Tin mà!:D

Phòng học Tin ở tầng 2 nè! Lớp bọn chị trên tấng 4! Cố gắng mà leo nha mấy em! ;;) ;;) ;;)
 
hớ hớ, sướng quá! BỐ quả là từ bi hỉ sả khi di dời cuộc chiến trên mặt trận Văn học sang thứ 2! Nhưng được cái này lại mất cái kia! Tạm lỗi hẹn với các đồng chí binh nhất nhé!
Mà thực sự thì sau 3 tiết cuộc chiến cũng kết thúc mà, sau đó là thời gian chúng mình relax, thư giãn trong chiến hào chật hẹp, chia nhau vài mảnh mail nhà, và vài mẩu bánh mì tươi 2.5K mà đồng chí Bìm Bịp đã vượt bao gian khó, qua bao lửa đạn mới mang về cho các đồng chí chiến hữu!

Thế nhé! nếu các đồng chí binh nhất vẫn muốn tới tiểu đoàn 415 thì vô cùng goeo căm!

Hẹn gặp lại phòng 415 và xin gửi lời chào quyết thắng!
 
xì pam kinh wa, pái phục pái phục :))
cho em xì pam với :D
oai, Đông cô 46 với cả Mrs "ôi em ơi, cô xúc động quá " ^^, chết cả tông chi họ hàng nhà ng ta roài con j :(( :))
chó Nhật: đây là bài đầu tiên tao thấy chấp nhận đc của mày bravo ;;)
 
chó Nhật: đây là bài đầu tiên tao thấy chấp nhận đc của mày bravo
Đây là bài hài hước nhất mà tao từng viết!
Tiện hôm đấy có khí thế sang lý 2 làm một bài chúc mừng oanh liệt!
http://hn-ams.org/forum/showthread.php?t=21995&page=203 :))
tao đọc lại cũng thấy buồn cười!

@ em binh nhất: chị là Chó Nhật! tên cúng cơm là lạihonhathoa
hiện là bí thư đảng nhân dân cách mạng 11 Văn!
 
Nguyễn Phương Hoa đã viết:
Chị ơi em add nick chị. Chị có dùng nick z_Muck_Fe_z ko?
Nix đấy chỉ đề "hành nghề" thui em ;;)
Yahoo id: kobiua ;;) b-) :*
 
Trời ơi tôi mới mất net có 3 ngày mà các bạn spam cứ phải gọi là... khủng...!
Thứ hai kiểm tra, các đồng chí định thế nào nhỉ?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên