::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khổ cái gì mà khổ.Người khổ là con bạn tớ kia kìa,yêu phải 1 thằng suốt ngày tia gái.Yêu con này mắt vẫn liếc con kia :( khổ mày wá Mía à.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Trố mà kô tia gái thì tớ đi đầu xuống đất.Ngay Mía nó cũng phải nói như thế ấy à.Còn tớ thường xuyên online đêm,chỉ tại trước kô thik post bài thui.
 
Cho ai chết cơ hả Trố? Trời ơi, hôm qua khổ thân con Mía cứ hết đi lên rùi lại đi xuống nhưng không dám ra nói chuyện, mãi đến lúc nhờ được người gọi hộ Trố ra. Nói chuyện với Trố xong Mía tươi tỉnh hẳn lên, làm bài chắc cũng tốt.
Cũng tại Trố nhé, chiều hôm qua Mía hâm hâm đến nỗi gọi Mr H2O đến dạy. Không hỉu nổi??????
Dù sao thì cũng cảm ơn bạn Trố vì đã làm lành với Mía mặc dù làm bạn ấy hơi khổ đấy! Mía lại đề cập đến chuyện cắt tay nhưng lúc ấy Ji Eun bảo lúc này Mía có cắt tay Trố cũng chẳng quan tâm :D. Nó nghĩ dại dột nhìu lắm Trố ạ! Lần sau có giận thì cũng đừng như thế nữa nhé!
À quên, nếu Trố có báo H2T tuần này, cho Ji Eun mượn nhé, đọc xong rùi trả OK?
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
mía nó nói thế hả để chiều nay cho nó chết hehheh
Lại định hành hạ nó đấy à.Tớ ngồi sau nó đấy,kô muốn thấy nó điên nữa đâu,lại làm khổ cả bạn bè.Cứ hôm nào 2 người caĩa nhau là y như răng hôm đấy mình lại phải nhin cảnh tượng âu sầu ủ rũ,kô hứng thú đâu mà học :(
 
Phương ơi mày có nhớ đến câu mà ông N.A nói không "Nào, muốn chết ông cho chết " :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ chứ nhớ chứ,hay thế mà kô nhớ hơi phí.
Nào thì muốn chết ông cho chết,nào!
Hay vãi đạn,chiều nay chúng nó cho nhau chết,kô bít thế nào nhỉ :))
 
Lại xuống trang 2 thật vớ vẩn,kô đứa nào chịu post à????
Con Hà nhé mua báo mà đọc,có mấy nghìn suốt ngày tiếc,kô được ki po như thế nghe chưa.
Còn bạn trố nhé tuần này kô có báo à :D
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
quên mất
ra hàng báo sợ hết mất rồi
Nói đùa thế thui,giờ này còn hỏi báo đầu tuần làm gì nữa.Bi giờ phải hỏi báo tuần sau :P.Tớ tưởng ấy được phát báo cơ mà,nếu kô thì tốn tiền mua làm gì,đứa nào thik đọc thì mua,còn mình mua cho người iu la đủ rồi,phải kô Mía????:>
 
Sao mà quên đúng cái thế cơ chứ????Mà kô được phát hay là cho ai đấy rùi hehe.
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
cho ai?
nói thế mía nó lại nghĩ linh tinh sợ lắm bệnh này nan y dek chữa được
Đùa đùa,Mía đừng có nghĩ linh tinh nhé kô thì nguy hiểm lắm,bệnh nan y mà.
 
Há há, hum nay Trố bị Oanh bắt :))
Khổ thân :( , oạch, cừi chít mất thoai :D
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
khốn nạn
li quà đâu em
Cái nài anh fa?i hỏi con anh :))
Nó bảo wen anh nào có cửa hàg bán toàn đồ MU lun :D
Nó bảo hum nào lên đấy mua cho anh lun :)
Nài anh, thế wa` em đâu /:)
 
Ko :|
Ý ng` ta là mượn xe cho ng` ta với vợ ông đi mua wa` :)
Chứ ko fa?i bắt ông tặng Dream chiến 8-}
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
khốn nạn
li quà đâu em
Kinh thật,vẫn đòi wà cơ đấy,pó tay luôn bạn Trố,wa sn cả tuần rùi.
Mà phải công nhận bạn kâu bài siêu thật :D
 
Bùi Anh Phương đã viết:
Kinh thật,vẫn đòi wà cơ đấy,pó tay luôn bạn Trố,wa sn cả tuần rùi.
Mà phải công nhận bạn kâu bài siêu thật :D
chuyện trố mà :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên