::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Con Hoa tham lam hôm nay ăn mất 4 phần bánh:của nó 1 phần,ăn phần của con Thanh và 2 phần dành riêng cho bố. Chậc,chả phong cách văn tí nào
 
Hôm nay làm sinh nhật bố vui nhỉ! Để bao giờ tao post ảnh lên nhá!
 
ừa, con Hà post nhanh lên nhé, ảnh đẹp phết đấy
mai có đứa nào định đi học ko? :P
 
Em thì em thik ở nhà ngủ cho béo.Đến trường có ai đâu mà đến,chồng đi Sa Pa thứ 4 mới về.:((
 
ặc ặc HAO hnay mới vào đc,nhớ wa'.
2 manager:beo giúp bọn e nhìu lém,e yêu beo lắm í,chị yêu,beo cug~ vô đối:*
 
Tr­­­­ương Minh Anh đã viết:
Con Hoa tham lam hôm nay ăn mất 4 phần bánh:của nó 1 phần,ăn phần của con Thanh và 2 phần dành riêng cho bố. Chậc,chả phong cách văn tí nào
Tao lại thấy thế nó mới fong cak ý chứ! Lúc đấy tao biến đi đâu ko biết, có điều kiện thuận lợi thì tao cũng như nó ấy mà!:)) hơ hơ...
 
Chúc mừng em "tiếng chuông" :)):)):)) Phải có anh ấn tượng cái giọng của em quá! :D:D:D

Vào đến vòng super chung kết đã là 1 thành công lớn rồi :D
Mong là năm sau sẽ đc giải nhé em :D:D
 
a` a zai yêu,wa? ava vo^ do^'i,:x
e cug~ ấn tượng wa ass của a lém:)) :x .
yêu a và mọi ng` trong BTC:*
 
Hôm qua đi Văn Miếu, có 1 em lớp Văn hỏi số điện thoại của chị:D
Em ý bảo là năm lớp 11 muốn đạt giải quốc gia như chị nên mong chị truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ:)
Chị quên không hỏi tên em ý. Không biết là em nào ý nhỉ:-/ mắt to và lông mi rất cong:-?
Các em năm nay có chí thật.Chưa chi đã nghĩ đến chuyện dùi mài kinh sử để năm sau đi thi rồi.Lớp chị năm ngoái cả thầy cả trò, chả ai để ý đến món này:D
 
chị Nhung sướng thật, đc giải quốc gia là lớp 12 khỏi lo lắng nhìu về vụ thi ĐH.
Chi có kinh nghiệm j kể cho đàn em bít đc ko ạ ;) ?????//
 
Ồ, em ạ, em cứ hỏi người phục vụ chị ý trước đã, người mà hay phải hầu hạ dạ vâng chị ý trong khi chị ý ôn thi!
Chỉ cần thế là đã đủ lắm rồi, chứ còn hỏi chị Nhung, chị ý toàn bí quyết gia truyền, làm sao mà truyền đạt lại cho các em được[-x[-x[-x

Bật mí, anh toàn phục vụ chị ý đấy, có gì cứ hỏi anh, chỉ cần mấy cái bí quyết anh học lỏm được là cũng quá đủ để được giải Khuyến khích rồi em ạ! :D
 
Mắt to, lông mi cong có phải là con Mía không nhỉ? Chắc là đúng nó rùi tại vì chỉ có nó mới chủ động hỏi thăm thế :D. Mà chị cũng nên truyền đạt kinh nghiệm thật. Thấy chị năng nổ quá chị Nhung ạ! Mía là lớp trưởng giống chị nên hai người bít nhau để 2 lớp còn giao lưu chứ!
@anh Huy: màn trình diễn của anh quá ấn tượng!
 
Ko phải Mía hỏi chị Nhung đâu mà là Hà Trang, lớp mình có bao nhiêu đứa nhiệt tình năng nổ cơ mà, có phải mỗi mình Mía đâu!

Tr­­­­ương Minh Anh đã viết:
Con Hoa tham lam hôm nay ăn mất 4 phần bánh:của nó 1 phần,ăn phần của con Thanh và 2 phần dành riêng cho bố. Chậc,chả phong cách văn tí nào

Con này láo! :)) 1 miếng của tao, 1 miếng được hợp pháp hóa bởi bố, 1 miếng của bố tao chia nửa cho con Thảo, chỉ có 2 miếng rưỡi thôi, mà con Linh Phương còn ăn cả 1 cốc chè cơ mà!

----------

Nguyễn Hoàng Thiên Hương đã viết:
Tao lại thấy thế nó mới fong cak ý chứ! Lúc đấy tao biến đi đâu ko biết, có điều kiện thuận lợi thì tao cũng như nó ấy mà!:)) hơ hơ...
Chíp ơi, mai đi ăn tao với mày cùng chiến đấu :))
 
Em Mía là em Minh Anh hả? em này thì chị biết rồi:D
Còn em hôm qua chị ko biết cơ.

@Huy Shake: mày làm người hầu hạ dạ vâng cho tao từ bao giờ đấy??? Ai dám để bạn Shake phục vụ:))

Người giúp đỡ chị nhiều nhất trong thời gian ôn thi ngoài cha mẹ, thầy cô ra là người yêu chị các em ạ.
hehe, không trêu các em đâu nhưng từ hồi có người yêu chị học hành tử tế lên trông thấy:D Nhờ anh ý nhiều lắm:)
 
Hôm nay lớp văn lại đi bù khú vui thế không bít! Đi ăn với bố xong rùi đi xem phim. Có gì mọi người send ảnh cho jieun để jieun post nhá!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên