::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
thi xong sướng wa, thảnh thơi 4 ngày ở nhà :))
thui, nói đến Lý làm j cho đau lòng, em chán lém rùi, miễn ko mất hsg là ok tất :))
 
Này nữa, tổ chức sn cho pố Thái thế nào nhỉ?:> Đóng 10k/nhân nhé?0:) Okie? Pánh kato hông? hay quà handmade nhé? Vẫn fải có kí rì để cháp đúng ko? Góp ý đê!
 
lên rùi cơ à, tao vẫn đang ở gần nhà mày nè, chán wa:(
cứ thế đi, nhưng lùi lại đến giữa thang 5 đi
 
Mọi thứ xog roài :))
Chơi thoai :D
Kết wa? thế nào thì cũg xog roài :)>-
 
Làm sn cho thầy ah? Vui nhỉ? Tao ủng hộ cả hai tay hai chân!!!Thầy buồn vì chuyện gia đình, lớp mình cũng oải sau kì thi nên phải bùng nổ một hôm cho quên sầu. Để còn tiếp tục chiến đấu với mấy bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Thứ 4 này làm luôn đi. Vì rất có thể ngày hôm đấy sẽ trả bài thi.TT . Với cả làm sớm thì mới có ý nghĩa. Tao nghĩ là lớp mình nên làm 1 món quà mà cả 30 con vịt đều góp sức. Ah. nghĩ ra rồi.Thầy bảo lớp mình có 30 nhân, tượng trưng cho 30 ngày trong 1 tháng . Hay lớp mình làm sẽ làm một cuốn lịch chỉ có một tháng thôi. Rồi mỗi ngày thầy mở cuốn lịch đó ra xem, thấy sẽ nhận được những lời chúc của từng thành viên trong lớp. Nền của lịch sẽ trang trí bằng những bức ảnh các hoạt động của lớp với thầy( như vụ lên Hồ Tây ăn nem cuốn, v.v...) Đấy là ý kiến của tao, bọn mày thấy thế nào, okay?????
AN LINH (CÁ TRÊ ĐẦU PẸT)
 
tao chết mất thôi chúng mày ơi,chả hỉu sao nó không thèm nói chuyện với mình.
ngày nghỉ mà chỉ muốn đi học
 
Tr­­­­ương Minh Anh đã viết:
tao chết mất thôi chúng mày ơi,chả hỉu sao nó không thèm nói chuyện với mình.
ngày nghỉ mà chỉ muốn đi học
E cũg mún đến trg` nhưg mà ko thik học :))
 
Tao đang hết xiền,khổ quá.hay là vay tạm tiền của phụ huynh rồi trả sau nhẩy,chứ chờ đến lúc chúng nó đóng xong tiền thì chết à
 
Đág lẽ từ đầu năm fa?i kêu gọi bọn nó đóg $ roài [-x
Như lớp t đây nài :> mỗi đứa 20k :))
 
Ơ` cứ vay tạm đi. Mà thực ra thi`...tao cũng ko chắc, nhưng dự án của Cá Trê liệu có khả thi ko???
 
Tr­­­­ương Minh Anh đã viết:
Mày thì muốn đến trường để gặp anh Choi chứ giề,biết thừa:P
Nói ít thôi :-$ trật tự đi [-( bực mình roài :-s :|
 
Có kế hoạch gì thì báo cho Jieun với nhé mọi người! Tao nghĩ chỉ cần bánh gato thui, còn quà thì có lẽ không cần đâu, chỉ cần bó hoa thui. Tổ chức thì phải bất ngờ một tí, ngày mai đến sớm trang trí rùi xin nghỉ tiết bố, ok?
 
20/4 mày ạ! Hỏi làm gì thế? Nhưng hôm đấy vợ thầy mất nên chưa làm được SN
 
Tao bảo: SN thầy làm đơn giản mà ấm cúng thui ! ở trên lớp chẳng hạn. Ko đi nhậu như mấy lần trước đâu!
Chủ yếu là làm cho thầy cảm thấy ấm áp và như một gia đình. Làm tặng thầy cái thiệp nhá. Thứ 4 tới bàn sau! OK
Lại còn LÝ nữa chứ. CHẾT MẤT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Em man phep' muon cai nik chi Chip ti' a. Em la Thi Van a. ^^ . Con Linh beo' no bat e len xem y tuong ve vu sn thay nen e moi danh' lieu 1 fen voi cai nik chi Chip, chi tha e. The rot cuoc la thu 4 nay tn day a? Tiet dau` co hoc Quyen ko? Chi Hoa bao tang thay thiep the da lam chua a??? Thu 4 moi ban thi bao h moi lam???
 
SN thầy để hôm nào rỗi rãi, bàn bạc đã, có lẽ để thứ tư tuần sau đi. Làm gì đấy cho thầy bất ngờ nhé!
@Thi Vân: lập nick trong HAO mà dùng việc gì phải dùng chung, cả An Linh nữa!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên