::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

  • Bắt đầu Bắt đầu phuongams
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sư huynh của nó :)):)) ĐĂNG TRUNG :D:D bé gaudy đâu , lần sau mà thấy anh đấy thì phải trêu ngay không tha okie ?? hay là mày cứ sấn sổ đến đòi kem như quen thân ông ấy roài cho anh :D:D
 
cheat thật :)) lỡ hiểu nhầm chị Xíu :))
đòi kem anh ý dễ lém hả anh ;;)
iem đòi được 10 cái, iem chia cho anh 1 cái nha :x :)) :P
 
okie , mà mày cứ sấn sổ vào cho anh , làm thế nào cho XÍU ghen là được :D:D
 
bao h mới được gặp lại anh đăng trung đây :))
 
sao hôm giề thấy đèo chị Xíu về buổi sáng :D
 
mấy giờ ? tan học buổi sáng á ?? thì chắc là đủ thời gian mà :)):)) có khi là đèo ra bến xe buýt :))
 
:)) tình cảm ghê :))
tiếc là mấy thèng anh mình :(( như s***
 
chắc là cóa :P :)) ;;) :D ;) :x :* :) :( :(( B-) :-? :-> /:)
đầu óc nhớ emoticons :))
còn nhìu nhưng ở HAO khác ở YM nên không dùng :D
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
ma` mãi đến bây h chưa bít mẹt e HÀ nhờ?!!!!!!!!! chỉ thấy e lớp trưởng thì dễ thương we--> còn cả 2 kon e : kon PHƯƠNG với kon HẰNG cũng nhí nhảnh dã man!:))

Linh Phương thì có giọng đặc biệt thế còn gì ? Còn con Hằng chuyên môn bắt nạt em. Bạn Minh Anh lớp trưởng thì cũng ... không bít nói gì cả . Còn em á ? Hôm nào em chẳng ở trên lớp chị lên lớp là gặp em mà.
 
Xời, sướng ghê..Từ bây giời có lịch học tin buổi chiều vào thứ 3 và thứ 6, nhất định phải gặp các bạn lớp Văn mới được:)):)):)):D
 
hôm nào đi rủ chị nha!!!!!!!!!

thèng Nguyên--> ko đc nói xâu-> sư huynh sư muội nó
 
thế hẹn thứ 6 này nha!!!!!!!!!!!!!!!!

công nhận e Phương cóa giọng nói đặc biệt thật!!!!!!!!:))

e HẰng thì ko tiếp xúc mấy

còn e Minh Anh lớp trưởng thì đc các đàn chị đánh giá cóa cá tính + tự tin==> nhưng hơi nghiêm túc ko bệnh tật như kon BEO- lớp trưởng lớp mình!
 
bài này của NGUyên :)):))
đến đi , hôm nào qua chơi nào :))
 
Này mấy em lớp Văn ơi cho anh nhờ 1 tẹo
Anh ngu Văn lắm mà bà dạy Văn lớp anh sắp cho bài kiểm tra hệ số 2, nhưng được về nhà làm, viết về chủ tịch HCM đáng kinh, chắc là xoay quanh Nhật Ký Trong Tù
Em nào hảo tâm viết giúp anh :( Nhất là em Ngân, ít ra mình cũng có chút quan hệ huyết thống :D
 
bài này của NGUYÊN :)):))
anh L thân mến , hiện giờ vợ em đang say giấc nồng nên sẽ không đọc được những dòng của anh :)):)) thế nên , cảm phiền anh gặp vợ em vào sáng mai tại trường :D
PS : hình như em thấy anh trong Việt NAM abroader đúng không nhỉ :D
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
thế hẹn thứ 6 này nha!!!!!!!!!!!!!!!!

công nhận e Phương cóa giọng nói đặc biệt thật!!!!!!!!:))

e HẰng thì ko tiếp xúc mấy

còn e Minh Anh lớp trưởng thì đc các đàn chị đánh giá cóa cá tính + tự tin==> nhưng hơi nghiêm túc ko bệnh tật như kon BEO- lớp trưởng lớp mình!
iem Phương nào hả chị ;;)
mà anh Nguyên bảo chị xíu là vợ đặc biệt của anh ý ;;) iu nhắm à :x :)) :P
em cho phép anh Bình và chị ze bám càng iem đóa ;;) :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên